So sánh Trương Phi và Lữ Bố

lubu việt nam biểu diễn võ nghệ, đánh bại nhóc dragon xem nào :-"
 
Lã Bố trong Tam Quốc là điển hình cho mẫu người chỉ biết đánh nhau bằng sức mạnh cơ bắp mà thôi, cậy sức mình địch trăm người mà dương oai tự đắc . Một loại người mà đầu chỉ để mọc tóc ;))

Còn Trương Phi ban đầu cũng hữu dũng vô mưu nhưng sau đi theo Lưu Bị nhiều cũng đã biết dùng kế mà lập nên công trạng đó thôi.

Chỉ cần vậy cũng biết ai hơn ai rồi . Đương nhiên không thể nói một thằng trình độ cao đẳng mà hơn một thằng đại học được =))
 
Kê Vương thấy Ao Cá Rỉa Ku xuất hiện liền quay lại gọi lớn:
- Băng Tâm ở đâu!


(Vườn Đào Diễn Nghĩa, hồi thứ 35) =))
 
Thế vua mới lên mà cho là "mưu tiếm quyền mồn một" thì Chu Công chẳng thèm lập vua, tự chuyên việc nước chắc là... => đám lí luận bên dưới: vất
Hờ nhưng lập vua mới theo kiểu thay hàng chất lượng = hàng dỏm thì âm mưu làm phản là rõ rồi, từ xưa đến giờ thiếu gì chuyện công thần lập ấu chúa để tiếm quyền, khỏi kể chắc Wiwi cũng biết

ỉ nhục đúng thì sao gọi là ngu, à tất nhiên em luôn tự nhận mình ngu muội, không thì chẳng hóa..
=)) Thua con gà cồ luôn, " sỉ nhục đúng sao là ngu" đi chung với "à tất nhiên em luôn tự..."====> Wiwi chửi 4eyes ngu là đúng rồi sao bảo Wiwi ngu, à tất nhiên Wiwi luôn tự nhận mình........... Thôi bỏ qua góp ý cũng bằng thừa, kê vương tài cao quá nên chẳng thèm suy xét tới :))

Bị còn có 2 con trai nữa, thông minh cỡ nào không biết nhưng nếu coi Lưu Thiền là "tận cùng trái đất" thì
Uh nhưng Lưu Thiền là con trưởng .

thời bình thì cầu vua hiền, thời loạn thì cầu vua sáng, sao có thể đem cái hiền để biện minh cho thời loạn
Đúng lắm, Wiwi nói rất hợp ý tớ, phế người sáng để lập người không sáng rõ rành rành là Trác làm phản

nếu Hiến Đế là ông vua tầm thường thì chắc La tiên sinh chẳng cần tốn công viết thêm đoạn Hiến Đế nạt Đổng Trác. tội nghiệp tiên sinh cất công viết thế mà hậu sinh lại không (chịu) hiểu

Thế cũng chẳng chứng minh được Hiến đế tài giỏi chỗ nào. Wiwi nói nghe xem, nói không mắc tội suy diễn đó

Nếu sự việc liền kề xảy ra có thể là "quả" của hành động trước thì triết học cần gì định nghĩa thuyết nhân-quả nữa. Cũng như sự việc KM nhận vàng lụa xảy ra ngay sau sự việc KM theo Lưu Bị, chẳng lẽ cũng cho là KM theo Lưu Bị vì vàng lụa?

:)) Tưởng Wiwi nói 1 hiểu 10, để 4eyes nói rõ hơn vậy. Tán tỉnh vợ của cha====>Giết cha không phải vì Đại Hán, không vì thù riêng thế thì là vì vợ cha chứ còn gì, Wiwi nghĩ ra 1 lý do khác đi :p.

anh 4eyes có bao giờ thấy 2 người hò hẹn nhau trước mặt cả đám lính tráng chưa vậy? hay là anh 4eyes thường cùng chị ấy tò tí te (trò chuyện ấy, đừng hiểu lầm ) trước mặt cả đám lính tráng
Thứ 1 Đổng Trác không bị câm :)), thứ 2 vấn đề là giết Trác vào lúc nào chứ không phải giết Trác êm thắm hay ồn ào
Giết Trác không có phe cánh===> giết xong chạy trốn vất vưởng đi ăn xin, tình huống tệ nhất là không chạy kịp. Giết có phe cánh====> giết xong có quyền lẫn tình====> Wiwi đang cố đánh trống lảng để chạy à :))

thế chứng tỏ 4eyes huynh còn thiếu định nghĩa "con vật là gì" nữa, chứng tỏ lí luận của anh 4eyes sơ hở nhiều lắm, sao có thể làm ví dụ chứ
=))
Anh đang nói chuyện với 1 thằng vừa thi đại học xong chứ không phải mới làm lễ thôi nôi. Giống như 1 bài toán của lớp 12 thì có thể bỏ qua không nói những chi tiết mà lớp 1 cần phải chứng minh vậy, ấy thế mà bài toàn đó vẫn đúng đấy chứ. Anh đâu biết là trình độ học vấn của Wiwi thấp đến mức không phân biệt được con vật là gì, đến thằng nhóc lớp 1 còn biết, ai ngờ đâu Wiwi không biết=))
Muốn biết con vật là gì thì Wiwi mở từ điển hay lật lại sách giáo khoa lớp 1 mà xem nhé. 4eyes không có thời giờ ngồi định nghĩa cho Wiwi nghe đâu :)). Nếu Wiwi không đủ học vần để xài từ điển hay sách giáo khoa thì cứ nói cho 4eyes biết, 4eyes sẽ giảng cho mà nghe
 
dẫn chứng lời Tuân Úc (hay Trình Dục nhỉ? )
...Lưu Bị khó đối phó, nay lại có thêm Lã Bố...
Chẳng nói lên được gì cả:)), đó là người ta nói, thiên hạ ghét thì chê, thích thì khen, cái chính là ở hành động và lời nói của Lưu Bị có chứng tỏ như vậy hay không. Dẫn chứng này xài không được.

đánh ăn cướp là chuyện bình thường, không có gì để bàn
Vấn đề là người ta sẽ không phải đi ăn cướp nếu mình không cướp nhà người ta, cái cạn tình ráo máng của Bố là chỗ đó.
Còn cho Lưu Bị ở nhờ không phải là vì Viên Thuật. Xin nhắc anh 4eyes: lúc Viên Thuật gửi thư xin Bố chặn đánh Lưu Bị thì Bố đã lưu mạng cho gia quyến Lưu Bị rồi.
Xưa nay chưa có ai mang tiếng xấu mà làm nên được nghiệp lớn cả, Lữ Bố cũng hiểu điều đó nên không muốn mang thêm tội giết gia quyến của ân nhân sau tội cướp nhà của ân nhân. Còn nếu không cho Lưu bị ở nhờ thì càng thiệt cho Bố, hoàn cảnh Bố sau khi đánh Lưu Bị vì ngựa đã chứng minh điều đó.

thế tức là Phi tin Vũ phản anh, thế tức là Phi không tin vào chữ nghĩa của Vũ, thế tức là Phi không trọn nghĩa với anh em, thế tức là Phi bất nghĩa
Lại suy diễn, bằng cớ đâu nói Là Phi không tin. Chứng cứ rành rành, vì đại Hán và vì đại nghiệp của anh cả Phi đành phải ứng xử theo Lý chứ không theo tình cho dù rất tin Vũ====> Phi vì nghĩa mà diệt thân====> Phi là con người đại nghĩa :))

thế sao Lưu Bị thấy Vũ sống, thấy Vũ "phản" chỉ mừng chứ không giận mà chỉ có chú Phi "đại nghĩa" của 4eyes như vậy?
Bởi vì có chú Phi đi bên cạnh( hông lẽ cả 2 thằng phản mình):))
Wiwi rành tâm lý học sao lại hỏi câu ngớ ngẩn như thế, nên nhớ tình thế Lưu Bị khác Phi. Phi ngồi trong trại nghe Quan Vũ đi qua( đâu có biết nó mang vợ anh hai mình về cho anh). Còn Lưu Bị đã biết sẵn QV tới chỗ mình, có cả Phi đi bên cạnh

thế tức Phi cần thêm động lực phụ gia cho lòng tin của mình với anh, Phi thật là "đại nghĩa" (xem ở trên để biết thêm chi tiết )
Phi không cần thêm động lực phụ gia bởi vì Phi đã tha cho Vũ khi nghe chị dâu nói, rõ là tin Vũ nên Phi mới làm thế. Cái chết của Phi cũng là vì Vũ

còn phải coi wiwi tin vợ mình bao nhiêu. nếu vợ wiwi cũng giống như vợ 4eyes thì chắc sẽ như thế . nếu vợ wiwi là vợ do wiwi chọn thì dù chặt đầu wiwi cũng không tin, thậm chí cô ấy có nói thẳng với wiwi thì wiwi vẫn có thể nghĩ cô ta đang nói dối. ôi, người chung thủy như ta hỏi có mấy ai?
Không biết trình độ phân biệt cái lồng của Wiwi nên mới đưa ra ví dụ này. Đưa lại cái khác chi tiết hơn để phụ đạo thêm cho Wiwi vậy

Thế này nhá người thân Wiwi bị bắt vì phạm tội, bằng chứng rõ rành rành, bây giờ Wiwi dù tin vào anh ta nhưng lâm vào tình huống nếu không xử phạt thì nếu như nó phạm tội thật thì không những nguy hại đến người xung quanh mà cơ hội để xử nó lần 2 là số 0 thì Wiwi làm gì nào?

suy diễn vô căn cứ, còn wiwi thì suy luận dựa trên dẫn chứng
Suy diễn của Wiwi mới là vô căn cứ vì nó chỉ dựa trên 1 phần tình huống là em chết mà bỏ qua 1 tình huống khác của Lưu là em chết như thế nào( chết để anh được sống khác với chết tuy anh có thiệt nhưng vẫn còn nghiệp lớn còn mạng), và bỏ qua hoàn cảnh binh lực của Lưu ở 2 thời điểm khác nhau( không có dao sao đâm nó), cuối cùng Wiwi quên mất là Lưu Bị đang dắt theo gia quyến hay sao

nói 4eyes giỏi suy diễn mà thiếu dẫn chứng quả không sai. Thế xin hỏi anh 4eyes đây là lần thứ mấy Lưu Bị bị Tào man rượt? và trước đó đã bao nhiêu lần Lưu Bị bị mất mạng
=)) trình độ học vấn của Wiwi quả là thua lớp 1, lần trước nó dí không kịp mình thì ai nói được là lần này nó tiếp tục dí không kịp=)), Wiwi ngốc tới mức đợi nó dí kịp rồi mới xin nó tha mạng dí lại để mình bày mưu cản bước sao?. Nên nhớ lần này kah1c lần trước là có dân chúng đi theo Lưu Bị. Chẳng lẽ Phi đợi Tháo dí kịp giết hết bá tánh và anh mình rồi mới cản bước à. Thời loạn lạc người ta phải đi trước quân địch 1 bước chứ

nhân nghĩa không phân sang hèn nhưng phân trường hợp. chẳng phải các thánh nhân đều công nhận "thương người là tiểu nhân, thương thiên hạ là đại nhân" sao?
chứng cớ rõ ràng là lời KM: "tranh thiên hạ với Tào man chỉ có Viên Thiệu, ...., Lã Bố, ... nay mấy người ấy đã chết hết rồi,... chỉ còn Lưu sứ quân ..."
:)) Đúng trường hợp của Lưu Bị là nhân nghĩa, có điều không ngờ được Bố làm phản mà thôi. Chẳng phải người ta có câu " đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại" đó sao. Tào Tháo thu nạp quan quân khăn vàng, những người này cảm kích nên sống chết vì Tháo. Còn Lưu Bị thậm chí không yêu cầu Lữ Bố chiến đấu vì mình nhưng Bố vẫn phản====> rõ làm phản là ở cái tâm của Bố

Hơ thế thì là LB tranh thiên hạ với Tào Tháo chứ có phải với Lữ Bố đâu

không ngờ ở trọ lâu ngày, chôm của chủ nhà có vài cây vàng mà bị thưa lên quan, kể cũng bất ngờ
Vấn đề là nó ở trọ là do mình đuổi nó ra khỏi nhà nó :)), do đó nó lấy lại mấy cây vàng gỡ vốn mà thưa nó thì quả là bất nghĩa

thế sao chỉ đối với Lã Bố? còn các tướng mạnh khác thì không vậy?
Chém chết rồi còn đâu :)). Đã bảo là phải đấu mới biết nó mạnh, mà mạnh thì cả 3 cùng lao vô có gì là không đúng

lâu lâu anh em mình mới đấu, mỗi lần đấu chỉ được 3 post, đề nghị thêm
Không dám không dám, mất cả tiếng với chú đấy chứ chẳng chơi, thêm nữa thì không có thời gian

có thêm trọng tài lại e có thêm bài post tranh luận với quyết định của trọng tài
càng hay
Trọng tài là cha al2 mẹ, nói đúng là đúng, sai là sai . Như thế thì mới tránh cho chú khỏi "cua bò". Trừ phi chú cho rằng những tiền bối như Lac Lac, Sep,.......đều không hiểu được chú nói gì.
 
Thấy cái nick " LuBu Việt Nam" là biết thua rồi :)). Gà cồ với tớ độ xem nó và South ai thằng đi :D
 
4eyes nói:
Hờ nhưng lập vua mới theo kiểu thay hàng chất lượng = hàng dỏm thì âm mưu làm phản là rõ rồi, từ xưa đến giờ thiếu gì chuyện công thần lập ấu chúa để tiếm quyền, khỏi kể chắc Wiwi cũng biết
vấn đề là Thiểu Đế với Hiến Đế ai hơn? :-"
Thua con gà cồ luôn, " sỉ nhục đúng sao là ngu" đi chung với "à tất nhiên em luôn tự..."====> Wiwi chửi 4eyes ngu là đúng rồi sao bảo Wiwi ngu, à tất nhiên Wiwi luôn tự nhận mình........... Thôi bỏ qua góp ý cũng bằng thừa, kê vương tài cao quá nên chẳng thèm suy xét tới
nói vòng vòng một hồi cũng chỉ là để nhận thua, hay thật. Bắc Triều của cô hiếm khi bại trận nên binh tướng không giỏi về nghệ thuật chịu thua, chắc phải cử xuống cho Chinh Tây Tướng Quân dạy tại chức =))
Uh nhưng Lưu Thiền là con trưởng .
ờ, nhưng Thiền là vua ngu :-"
Đúng lắm, Wiwi nói rất hợp ý tớ, phế người sáng để lập người không sáng rõ rành rành là Trác làm phản
thế tức 4eyes cho rằng Thiểu Đế sáng hơn Hiến Đế........ nhãn quang của 4eyes còn thua cả Trác :-"
Thế cũng chẳng chứng minh được Hiến đế tài giỏi chỗ nào. Wiwi nói nghe xem, nói không mắc tội suy diễn đó
La tiên sinh chỉ viết: "Hiệp hoàng tử thông minh... nhưng Biện hoàng tử là con chính thất... có Đổng Thái Hậu ... Linh Đế cũng chẳng biết làm sao..."
Chứng minh được không thì phải xem tài trí của 4eyes đọc có hiểu ko? :-"
Tưởng Wiwi nói 1 hiểu 10, để 4eyes nói rõ hơn vậy. Tán tỉnh vợ của cha====>Giết cha không phải vì Đại Hán, không vì thù riêng thế thì là vì vợ cha chứ còn gì, Wiwi nghĩ ra 1 lý do khác đi
Được nghe điều đại nghĩa =====> giết thằng bất nghĩa, thế không vì đại nghĩa thì vì cái giống gì? :-"
Thứ 1 Đổng Trác không bị câm , thứ 2 vấn đề là giết Trác vào lúc nào chứ không phải giết Trác êm thắm hay ồn ào
Giết Trác không có phe cánh===> giết xong chạy trốn vất vưởng đi ăn xin, tình huống tệ nhất là không chạy kịp. Giết có phe cánh====> giết xong có quyền lẫn tình====> Wiwi đang cố đánh trống lảng để chạy à
Thứ 1, Lã Bố không phải con nít, thứ 2 giết Trác thì lúc đó là hay nhất vì ko có ai chung quanh cả :-"
Giết Trác không có phe cánh ====> giết xong kêu gọi phe cánh, chứ đâu phải chỉ có một đường suy diễn như 4eyes? :-"
Anh đang nói chuyện với 1 thằng vừa thi đại học xong chứ không phải mới làm lễ thôi nôi. Giống như 1 bài toán của lớp 12 thì có thể bỏ qua không nói những chi tiết mà lớp 1 cần phải chứng minh vậy, ấy thế mà bài toàn đó vẫn đúng đấy chứ. Anh đâu biết là trình độ học vấn của Wiwi thấp đến mức không phân biệt được con vật là gì, đến thằng nhóc lớp 1 còn biết, ai ngờ đâu Wiwi không biết
Muốn biết con vật là gì thì Wiwi mở từ điển hay lật lại sách giáo khoa lớp 1 mà xem nhé. 4eyes không có thời giờ ngồi định nghĩa cho Wiwi nghe đâu . Nếu Wiwi không đủ học vần để xài từ điển hay sách giáo khoa thì cứ nói cho 4eyes biết, 4eyes sẽ giảng cho mà nghe
thứ nhất, anh 4eyes lấy ví dụ về việc suy diễn chứ không phải suy diễn thực sự
thứ hai, anh 4eyes suy diễn chứ không rõ là suy diễn cho ai?
thế nên phải rõ ràng và đàng hoàng.
Anh 4eyes còn không rõ "con vật" là thế nào, tức là không rõ căn bản của ví dụ cho chính mình đưa ra, tức là phép suy diễn của anh vốn ko hợp lý, thế thì coi như những điều suy diễn khác của anh đều có thể phi lý :-"
còn chuyện định nghĩa thì khỏi lo, em dám chắc thời nay ngoài các nhà ngôn ngữ học, chỉ còn có wiwi là chịu đọc từ điển Tiếng Việt, đâu như ai kia, bày đặt... :-"
 
Chẳng nói lên được gì cả, đó là người ta nói, thiên hạ ghét thì chê, thích thì khen, cái chính là ở hành động và lời nói của Lưu Bị có chứng tỏ như vậy hay không. Dẫn chứng này xài không được.
không tin được lời người đương thời, há tin được lời của anh 4eyes sao? :-"
Vấn đề là người ta sẽ không phải đi ăn cướp nếu mình không cướp nhà người ta, cái cạn tình ráo máng của Bố là chỗ đó.
2 bên là chư hầu, tình nghĩa chi cho mệt, còn anh Phi thì hay quá rồi, đối phó thật thông minh :-"
Xưa nay chưa có ai mang tiếng xấu mà làm nên được nghiệp lớn cả, Lữ Bố cũng hiểu điều đó nên không muốn mang thêm tội giết gia quyến của ân nhân sau tội cướp nhà của ân nhân. Còn nếu không cho Lưu bị ở nhờ thì càng thiệt cho Bố, hoàn cảnh Bố sau khi đánh Lưu Bị vì ngựa đã chứng minh điều đó.
thế mà bọn Khương Hoàn xông vào thành Tây Lương giết gia quyến Mã Siêu, xong Mã Siêu lại giết ngược lại cả thành nhà họ Khương :-"
Lại suy diễn, bằng cớ đâu nói Là Phi không tin. Chứng cứ rành rành, vì đại Hán và vì đại nghiệp của anh cả Phi đành phải ứng xử theo Lý chứ không theo tình cho dù rất tin Vũ====> Phi vì nghĩa mà diệt thân====> Phi là con người đại nghĩa
bằng cớ là Phi gặp 2 chị hỏi chuyện rồi mới hết đánh :-"
Bởi vì có chú Phi đi bên cạnh( hông lẽ cả 2 thằng phản mình):lol:
Wiwi rành tâm lý học sao lại hỏi câu ngớ ngẩn như thế, nên nhớ tình thế Lưu Bị khác Phi. Phi ngồi trong trại nghe Quan Vũ đi qua( đâu có biết nó mang vợ anh hai mình về cho anh). Còn Lưu Bị đã biết sẵn QV tới chỗ mình, có cả Phi đi bên cạnh
sai bét, Bị gặp Vũ trong tình cảnh còn kinh khủng hơn nhiều: giữa chiến trường. Thế mà vẫn mừng rỡ (dù chạy thấy mồ thấy tổ), đủ biết Bị nặng tình nặng nghĩa hơn cái thằng gì đó :-"
Phi không cần thêm động lực phụ gia bởi vì Phi đã tha cho Vũ khi nghe chị dâu nói, rõ là tin Vũ nên Phi mới làm thế. Cái chết của Phi cũng là vì Vũ
anh 4eyes nói chuyện thật phi lý. Phi tin Vũ thì sao phải nghe chị dâu nói rồi mới tin mà ko nghe Vũ nói để tin? :-"
Phi chết vì ngu chứ chết vì Vũ bao giờ? Phi có dự tính bị đâm chết vì Vũ đâu? =))
Không biết trình độ phân biệt cái lồng của Wiwi nên mới đưa ra ví dụ này. Đưa lại cái khác chi tiết hơn để phụ đạo thêm cho Wiwi vậy

Thế này nhá người thân Wiwi bị bắt vì phạm tội, bằng chứng rõ rành rành, bây giờ Wiwi dù tin vào anh ta nhưng lâm vào tình huống nếu không xử phạt thì nếu như nó phạm tội thật thì không những nguy hại đến người xung quanh mà cơ hội để xử nó lần 2 là số 0 thì Wiwi làm gì nào?
gần đây trên báo Tuổi Trẻ có vụ án oan nghiêm trọng, đại khái thế này: một bà chủ cho 2 vợ chồng khách thuê nhà. Một hôm cả 2 vợ chồng đều bị chết cháy cùng với căn nhà, bà chủ ko sao. Hàng xóm làm chứng cả 3 có xung đột. 5 năm trời ngồi trong trại tạm giam. Người thân bà tuy tin bà nhưng vẫn ko kháng án nổi. Nhưng con trai bà vẫn tiếp tục gởi đơn kháng án, đến nay mới vừa thả ra. Đó mới là lòng tin. Tuy đem chữ hiếu ra so với chữ nghĩa thì cũng hơi khập khiễng nhưng wiwi tin chữ nghĩa đạt đến đỉnh điểm thì so với hiếu cũng ngang bằng thôi :-"
4eyes cứng họng chưa nhỉ? :-"
 
Suy diễn của Wiwi mới là vô căn cứ vì nó chỉ dựa trên 1 phần tình huống là em chết mà bỏ qua 1 tình huống khác của Lưu là em chết như thế nào( chết để anh được sống khác với chết tuy anh có thiệt nhưng vẫn còn nghiệp lớn còn mạng), và bỏ qua hoàn cảnh binh lực của Lưu ở 2 thời điểm khác nhau( không có dao sao đâm nó), cuối cùng Wiwi quên mất là Lưu Bị đang dắt theo gia quyến hay sao
Lúc đó gánh nặng trên vai Bị chỉ là gia quyến, còn lúc Vũ chết trên vai Bị là cả thiên hạ Đại Hán :-"
Lúc đó nếu Phi chết vì Bị thì Vũ chết vì cái gì? chẳng phải vì đang ra sức giúp Bị sao? chẳng phải chính Bị lệnh cho Vũ đánh Tương Phàn sao?Còn binh lực? wiwi ko nghĩ một người mất lý trí có thể rảnh rỗi suy nghĩ nhiều :-"
cho dù ko lao vào ngay thì sau này lúc nào cũng nung nấu ý chí (kiểu Phù Sai tự nhắc mình vậy đó :-"), ảnh hưởng đến nghiệp lớn là tất nhiên :-"
trình độ học vấn của Wiwi quả là thua lớp 1, lần trước nó dí không kịp mình thì ai nói được là lần này nó tiếp tục dí không kịp, Wiwi ngốc tới mức đợi nó dí kịp rồi mới xin nó tha mạng dí lại để mình bày mưu cản bước sao?. Nên nhớ lần này kah1c lần trước là có dân chúng đi theo Lưu Bị. Chẳng lẽ Phi đợi Tháo dí kịp giết hết bá tánh và anh mình rồi mới cản bước à. Thời loạn lạc người ta phải đi trước quân địch 1 bước chứ
thứ nhất, lúc Phi chặn cầu Trường Bản thì A Man đã đuổi kịp rồi, đã giết bá tánh rồi, thế tức là Phi đã làm đúng như anh 4eyes "giả định"
thứ hai, nếu 4eyes trí nhớ kém thì xin nhắc là Lưu Bị bị đuổi sát ko ít, cụ thể nguy hiểm nhất là ở Nhữ Nam
thứ ba, giặc có đuổi kịp thì chưa chắc đã bắt được Bị, điều này thì trong truyện đã xảy ra nhiều lần rồi :-"
Đúng trường hợp của Lưu Bị là nhân nghĩa, có điều không ngờ được Bố làm phản mà thôi. Chẳng phải người ta có câu " đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại" đó sao. Tào Tháo thu nạp quan quân khăn vàng, những người này cảm kích nên sống chết vì Tháo. Còn Lưu Bị thậm chí không yêu cầu Lữ Bố chiến đấu vì mình nhưng Bố vẫn phản====> rõ làm phản là ở cái tâm của Bố
Thế Tào A Man thu nạp quân Khăn Vàng "vì nghĩa" à =))
Còn Lưu Bị "ko yêu cầu Bố chiến đấu", thế giặc đến nhà thì Bố tránh sang một bên để mặc Lưu Bị đối phó à? =))
Vấn đề là nó ở trọ là do mình đuổi nó ra khỏi nhà nó , do đó nó lấy lại mấy cây vàng gỡ vốn mà thưa nó thì quả là bất nghĩa
bởi vì căn nhà của nó cũng vốn là của trên trời rơi xuống, ai chiếm cũng được, còn tiền kia là của mình =))
Chém chết rồi còn đâu . Đã bảo là phải đấu mới biết nó mạnh, mà mạnh thì cả 3 cùng lao vô có gì là không đúng
thế biết Hứa Chữ, Từ Hoảng,... mạnh mà sao mỗi lần xông lên chỉ một? mà có đánh thắng đâu? nếu cho rằng Lã Bố mạnh hơn bọn đó thì rõ ràng Bố cũng mạnh hơn Trương Phi :-"
Trọng tài là cha al2 mẹ, nói đúng là đúng, sai là sai . Như thế thì mới tránh cho chú khỏi "cua bò". Trừ phi chú cho rằng những tiền bối như Lac Lac, Sep,.......đều không hiểu được chú nói gì.
còn phải xem skill của trọng tài là bi nhiêu. Những vị mà 4eyes kể đó, có ai thắng wiwi chưa? =))
 
Dragon là đệ tử hạng nhất của Kê Vương, tài nghệ tất nhiên cũng phải bằng "Lưu Bị Việt Nam + Quan Vũ Việt Nam + Trương Phi Việt Nam" rồi =)) =))
cần gì cá cược nữa =))
 
Hô ho ho,thì ra DOS là đệ tử hạng nhất của vịt con xấu xí wiwi,hohho,thảo nào một kẻ là vịt(sư phụ)còn kẻ kia là Bò điên hohhoho,thế thì đến ta là người làm cho con vịt ,con bò cứng họng cũng phải thua hohhohho :D >Nhưng dù sao thì lữ bố vẫn hơn.Như "ao cá rỉa ku "nói phi biết dùng kế,hohho,có khổng minh bên cạnh dạy dỗ mà ko biết dùng kế thì đại ngu,mà tưởgn Bố ko biết dùng kế à,thằnng ngu nào bị Lã Bố dùng kế bắn kích dọa cho súyt tè ra quần thế hohhoho
 
Úi chu choa. Kê Vương từ ngày lên chức, vẫn cứ ham chinh chiến, bỏ mặc trị an. Đến nỗi có mấy thằng trốn trại (tâm thần) ra mà cũng làm loạn cả một topic...
 
Dragon of South nói:
Đấy là Lu Bu chưa biết đánh nhau hội đồng nó cũng có cái khó là "dễ" đập lẫn nhau. Vậy nên chưa nói đến khi có "ông" Lưu Bị vào vướng tay vướng chân, ngay cả khi Quan Vũ vào cũng đã làm "vướng" một chút rồi. Mà Trương Phi, Quan Vũ đều có tính kiêu, đều muốn hạ cái thằng "ở ba họ" kia=>không ông nào nhường ông nào =))
Đến đây lại nói tiếp. Ngựa của Lã Bố khỏe chứ không phải Lã Bố khỏe mà có thể chạy được đâu :D
Huynh đuối lí lại nói xằng mất rồi, Trương Phi Quan Vũ và Lưu Bị dù gì cũng là anh em kết nghĩa, cùng nhau tham gia nhiều trận đánh với nhau thì phải rất hiểu ý nhau chứ. Ngay như Lỗ Trí Thâm và Sử Tiến quen nhau có vài tiếng đồng hồ sau Lỗ Trí Thâm đánh nhau với một thằng tăng nhân và một thằng đạo nhân là gì thì đệ quên rồi thua sau gọi thêm Sử Tiến vào lại đánh thắng đấy thôi. Còn cái thứ hai, tuy Quan Vũ và Trương Phi đều kiêu nhưng mà Phi luôn biết kính trên, Vũ luôn biết nhường dưới làm sao mà tranh nhau được. Cái nhường ở đây không có nghĩa là họ nhường nhau không chịu giết Lã Bố đâu mà là họ vẫn mong giết được Lã Bố để mà giải nguy cho nhau đó vậy mà Bố vẫn trụ được=> Bố giỏi thật giỏi thật
Dragon of South nói:
Đến đây lại nói tiếp. Ngựa của Lã Bố khỏe chứ không phải Lã Bố khỏe mà có thể chạy được đâu :D
Huynh chưa nghe đến câu ngựa hay khó thuần à? Ngựa khỏe cần người khỏe mới có thể cầm cương được chứ không nó hất cho một cái thì... Nếu không phải Lã Bố có sức khỏe hơn người thì làm sao cầm cương được một con ngựa khỏe như thần?
 
@Wiwi : cũng hay. Có võ công của Trương+Uy nghi của Vũ+Khéo mua lòng người của Bị=>ấy thế là thiên hạ vô địch rồi =))
Lu_Bu viet nam nói:
Huynh đuối lí lại nói xằng mất rồi, Trương Phi Quan Vũ và Lưu Bị dù gì cũng là anh em kết nghĩa, cùng nhau tham gia nhiều trận đánh với nhau thì phải rất hiểu ý nhau chứ. Ngay như Lỗ Trí Thâm và Sử Tiến quen nhau có vài tiếng đồng hồ sau Lỗ Trí Thâm đánh nhau với một thằng tăng nhân và một thằng đạo nhân là gì thì đệ quên rồi thua sau gọi thêm Sử Tiến vào lại đánh thắng đấy thôi. Còn cái thứ hai, tuy Quan Vũ và Trương Phi đều kiêu nhưng mà Phi luôn biết kính trên, Vũ luôn biết nhường dưới làm sao mà tranh nhau được. Cái nhường ở đây không có nghĩa là họ nhường nhau không chịu giết Lã Bố đâu mà là họ vẫn mong giết được Lã Bố để mà giải nguy cho nhau đó vậy mà Bố vẫn trụ được=> Bố giỏi thật giỏi thật
Lưu Quan Trương kết nghĩa với nhau, cùng đánh giặc Khăn Vàng. Nhưng 3 người lại ở vị trí điều khiển 3 toán quân khác nhau. Mà bọn tướng giặc Khăn Vàng yếu xìu (so với Quan-Trương) chỉ có mấy đường đã thăng, còn lính giặc thì đi đến đâu bại đến đó=>Rõ ràng Quan-Trương chưa có cơ hội "đao mâu hợp bích"(=))). Cái lý ở đây không phải là tranh nhau mà Vũ-Phi đều muốn lấy đầu thằng "ở ba họ". Mà do không có sự phối hợp thì cuối cùng cũng chỉ tổ làm vướng tay nhau. Vậy thôi. Việc Vũ nhảy vào cũng chẳng chứng minh được rằng Phi yếu hơn Bố. Còn Bị nhảy vào, thì quả thật là rất vướng tay vướng chân =)). Ấy vậy mà Phi vẫn dí cho Bố chạy tóe khói=>bác Phi giỏi thật :))
Thủy Hử là truyện bịa, không nên tin :p
Lu_Bu viet nam nói:
Huynh chưa nghe đến câu ngựa hay khó thuần à? Ngựa khỏe cần người khỏe mới có thể cầm cương được chứ không nó hất cho một cái thì... Nếu không phải Lã Bố có sức khỏe hơn người thì làm sao cầm cương được một con ngựa khỏe như thần?
Ngựa hay khó thuần vì không tìm được chủ. Nhớ khi xưa có tích Hạng Vũ thuần Ô Truy không? Nhưng khi đã thuần được ngựa, thì ngựa người như một, đều hiểu ý nhau. Vậy nên Lã Bố chỉ cần thúc nhẹ một cái là đủ để Xích Thố phi ngàn dặm rồi...Ấy chưa nói đến Bố đã vờ "tặng" cho Bị một mũi kích khiến để mở đường, nên cứ thế thúc ngựa chạy ra khỏi trận rồi mới từ từ quay ngựa sau...
 
caothusongbai nói:
Như "ao cá rỉa ku "nói phi biết dùng kế,hohho,có khổng minh bên cạnh dạy dỗ mà ko biết dùng kế thì đại ngu
Ơ hay,thế cái kế Phi dùng để bắt sống Nghiêm Nhan là của bác Lượng dạy cho à ? Hồi nào thế=)) ? Ai lói vậy=)) ????
mà tưởgn Bố ko biết dùng kế à,thằnng ngu nào bị Lã Bố dùng kế bắn kích dọa cho súyt tè ra quần thế hohhoho
Ủa,cái vụ bắn kích đó làm có người suýt vãi ra quần à :D ? Là ai vậy ta :-/ ? Kỉ Linh hay là Lưu hoàng thúc=)) ?
 
Seifer rỗi hơi mà đi nói với thằng mặt dày AQ đó à? Miệng nó thối lắm, con chừng trúng độc đó đa =))
 
Gửi chú Seifer 269:kha kha,Gần Mực th2i đen gần đèn thì ...tự nhiên sáng lên chút mà,Thứ nhất:phi đã thấy nhiều lần KM dùgn kế và làn nào cũng thành công vang dội,chẳng lẽ trong cái đầu bò ấy ko có chút ý nghĩ rằng :dùng kế thì rất lợi hai sao???Phi rất kính phục KM,chẳng lẽ phi ko học...trộm chút chút từ KM :p .Kha kha,còn chuyện ..tè ra quần thì viết vui thui,nhưng rõ ràng là Bố cũng biết dùng kế để giải hòa với LBi đó chứ(sau này đừgn quên ơn tôi nhé :D )

À còn con BÒ Điển dos,bác đưgn chấp nó sau một hồi tranh luận,nó bị thua,bẽ mặt quá nên bắt trước kiểu cắn cùn của mike tison đó mà,kha kha,chó cùn cắn càn mà kha kha
 
DOS đang nói chuyện với Seifer269, thì thấy có 1 thằng nhỏ lấm la lấm lét nhìn mình. DOS liền quát :
_Ê, thằng nhỏ! Đứng ngó ngó cái gì vậy? Định ăn cắp tiền hả? Cút mau!
Ngay lập tức nghe tiếng chó kêu mào sủa, tiếng chửi không khác gì bọn bán cá ở chợ, liền biết ngay là caothusongbai...
Trích "Hội Vườn Đào sử ký"
 
Gửi chú Seifer 269:kha kha,Gần Mực th2i đen gần đèn thì ...tự nhiên sáng lên chút mà,Thứ nhấthi đã thấy nhiều lần KM dùgn kế và làn nào cũng thành công vang dội,chẳng lẽ trong cái đầu bò ấy ko có chút ý nghĩ rằng :dùng kế thì rất lợi hai sao???Phi rất kính phục KM,chẳng lẽ phi ko học...trộm chút chút từ KM .Kha kha,còn chuyện ..tè ra quần thì viết vui thui,nhưng rõ ràng là Bố cũng biết dùng kế để giải hòa với LBi đó chứ(sau này đừgn quên ơn tôi nhé )

Công nhận Khổng Minh có nhiều kế hay nhưng đó chỉ là những trận khi mới đi theo Lưu Bị mà thôi . Chứ đến khi so tài với Tư Mã Ý thì cũng chỉ ngang cơ mà thôi . Thậm chí không vì mấy lần may mắn thì chắc Khổng Minh đã thua Tư Mã Ý rồi :-"

Phi học trộm của Khổng Minh sao ?? Có thấy lần nào hắn cắp sách đến cầu Khổng Minh đâu nhỉ ??? :-?

Còn thằng Lã Bố chỉ là đến nước đường cùng thì phải kiếm một con đường mà sống thôi! Đến lúc đó mà khôgn kiếm cớ giảng hòa với Lưu Bị thì đúng là thằng khùng ! Việc đó ai chẳng làm được ;))

À còn con BÒ Điển dos,bác đưgn chấp nó sau một hồi tranh luận,nó bị thua,bẽ mặt quá nên bắt trước kiểu cắn cùn của mike tison đó mà,kha kha,chó cùn cắn càn mà kha kha

Cắn ai ?? Ai cắn ??? Tui có thấy cái gì đâu ?? Mà ngộ nhỡ có cắn phải ai thì cũng nên đi chích ngừa đi chứ , sao lại còn ngồi đó mà chửi đổng lên thế ;)) Hay là biết mình nhỡ bị dại rồi nên không cần đi làm gì nữa ;)) :-"
 
Không thể so sánh Tư Mã Ý với KM như thế được.Nói KM = TMY là sai lầm.Trong tất cả những lần đụng độ,TMY đều thua...sở dĩ KM nhiều lần phải rút quân trong thế yếu vẫn là do thiên thời...có thể kể 1 vài ví dụ như lần Lưu Thiện nghe lời nịnh nọt gấp rút gọi Lượng về làm cho Lượng đang ở thế thắng bỗng phải rút trong thế cực yếu...Đặc biệt nhất vãn là kế dụ cha con TMY vào hang..châm lửa...nhưng vẫn như Tư mã đức tháo nói trc lúc KM đi "gặp chủ không gặp thời"....vẫn là thiên thời...ngay lúc ấy có 1 trận mưa làm tắt rụi hết thảy lửa...TMY thóat chết trong gang tấc...Ngoài ra,trong tất cả nhưng lần TMY bày mưu đều không qua mắt được Gia cát lượng,ngược lại GCL nhiều lần lừa TMY,như trâu gỗ ngựa máy,giả làm ma,thậm chí,đến khi GCL chết đi,ông lấy hinh nhân giả làm mình..TMY tưởng GCL còn sống,mất hết hồn vía....Kể cả về sự nổi tiếng,KM vẫn hơn TMY.

Trương Phi và Lu bố đều là những tướng tài,có thể về võ công Lu bo hơn ( khi mà Quan - Trưong - Luu hợp sức đánh mà không lại Lu bo ) nhưng ở đây Lu bo không đáng để hâm mộ...1 người 2 lần giết cha nuôi,chạy theo đường gió,phản chủ--Ko nên dùng...sau này Thào tháo bắt sông La bố,la bo lại đòi theo,nhưng lần này là Tào tháo,người này rất quyết đoán và là anh hùng thiên hạ,sáng suốt lấy mạng La bo...1 phiếu cho trương phi.... :;)
 
Back
Top