Ông nói chuyện đàng hoàng thì tôi cũng nói đàng hoàng, xưng ông tôi là được rồi, đừng xưng anh trừ khi ông biết rõ tuổi của tôi, ok? (Nếu cần thì mày tao cũng nhận

)
:o , cung bắn xa hơn tầm mắt nhìn sao. Lã Bố hình như bắn cái kích cách có 150 bước, trừ khi mắt cận thị chứ bình thường ai mà chả nhìn được

, hơn nữa nếu Phi vào đến tầm có thể bắn được thì bọn quân sĩ nó lại không biết cho Phi thành nhím à, hay quân tào sau trận Xích Bích bị Khổng Minh mượn hết tên

Vụ nghe tiếng cũng đơn giản thôi, thứ nhất đấy là vùng núi, không có tiếng xe máy ô tô gì cả, tiếng chửi mắng vang xa là bình thường, có khi còn dội vào vách núi dội đi dội lại ấy chứ

, và thứ hai, quan trọng hơn: Phi sai cả đám quân sĩ ra chửi chứ hơi đâu mà đứng chửi một mình
P/S: Seph ơi Seph đâu roài