Beyeumylove
Youtube Master Race
- 13/2/04
- 85
- 1
Xin chào mọi người trong box ::) tâm sự, có lẽ box tâm sự là nơi mình hay ghé vào nhất khi vào gamevn. Mình xin tâm sự về câu chuyện của mình 1 cách dễ hiểu và ngắn ngọn nhất :
Mọi người có ai đã tiếc nuối về điều gì trong thời gian qua chưa, những gì bạn chưa làm ( tỏ tình với người mình thích, từ bỏ ước mơ của mình ... ). Mình năm nay đang 20t đang học năm 3 đại học kinh tế, thực sự mình chỉ thích công nghệ thông tin mà thôi, mình thực sự biết rõ mình đang muốn gì ( vào nhà sách toàn mua sách về cntt, bảo mật, lập trình ... chứ ít khi nào mua sách về kinh tế
; có dạo học về bảo mật, học 1 ngày 4 tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy mệt rất say mê khi thầy giảng bài
, đi học kinh tế thì rất ư là chán như sáng nay chẳng hạn ).
Đã có nhiều lúc muốn bỏ học kinh tế, thi lại cntt hay đi du học nước ngoài ( học cntt ) nhưng lại sợ hãi vì thấy liệu mình quyết định như vậy thì có sai lầm không. Nhưng không, đã 2 năm chần chừ, vật vã, đau khổ mình đã nhận ra sự thất bại khi mình không dám theo đuổi ước mơ của chính mình, ước mơ được học và làm mọi thứ về cntt ( thực sự đó là niềm đam mê )
Nhưng bây giờ chỉ còn 2 năm nữa tốt nghiệp kinh tế. Nếu bỏ kinh tế bây giờ sẽ mất 2 năm qua, còn nếu học tiếp sau này học cntt nữa thì sẽ mất 4 năm ::( . Mong mọi người cho tớ ý kiến và lời khuyên .
Ps: thà mất 2 năm qua chứ nếu ra trường cố theo đuổi cái mà mình không thích làm việc thì rất gượng ép và ngày ấy sẽ hối hận hơn bây giờ nữa.
Mọi người có ai đã tiếc nuối về điều gì trong thời gian qua chưa, những gì bạn chưa làm ( tỏ tình với người mình thích, từ bỏ ước mơ của mình ... ). Mình năm nay đang 20t đang học năm 3 đại học kinh tế, thực sự mình chỉ thích công nghệ thông tin mà thôi, mình thực sự biết rõ mình đang muốn gì ( vào nhà sách toàn mua sách về cntt, bảo mật, lập trình ... chứ ít khi nào mua sách về kinh tế
; có dạo học về bảo mật, học 1 ngày 4 tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy mệt rất say mê khi thầy giảng bài
, đi học kinh tế thì rất ư là chán như sáng nay chẳng hạn ). Đã có nhiều lúc muốn bỏ học kinh tế, thi lại cntt hay đi du học nước ngoài ( học cntt ) nhưng lại sợ hãi vì thấy liệu mình quyết định như vậy thì có sai lầm không. Nhưng không, đã 2 năm chần chừ, vật vã, đau khổ mình đã nhận ra sự thất bại khi mình không dám theo đuổi ước mơ của chính mình, ước mơ được học và làm mọi thứ về cntt ( thực sự đó là niềm đam mê )
Nhưng bây giờ chỉ còn 2 năm nữa tốt nghiệp kinh tế. Nếu bỏ kinh tế bây giờ sẽ mất 2 năm qua, còn nếu học tiếp sau này học cntt nữa thì sẽ mất 4 năm ::( . Mong mọi người cho tớ ý kiến và lời khuyên .
Ps: thà mất 2 năm qua chứ nếu ra trường cố theo đuổi cái mà mình không thích làm việc thì rất gượng ép và ngày ấy sẽ hối hận hơn bây giờ nữa.




