trailanglo2008
Youtube Master Race
- 9/1/09
- 2
- 0
Nếu thiếu thốn về vật chất, hoặc mất mát về tinh thần, có điều gì đó giúp ta đứng dậy hay không?
Cuộc đời ta thuộc về ta, dại gì mà buồn chán!
Sống độc thân chứ có phải là tội phạm đâu mà chạy trốn tất cả! Nhưng kẹt cái, Tết về quê gặp ai cũng hỏi có gia đình hay chưa. Hơn 30 rồi.
Cùng nhau chia sẻ nhé!
Cuộc đời ta thuộc về ta, dại gì mà buồn chán!
Sống độc thân chứ có phải là tội phạm đâu mà chạy trốn tất cả! Nhưng kẹt cái, Tết về quê gặp ai cũng hỏi có gia đình hay chưa. Hơn 30 rồi.
Cùng nhau chia sẻ nhé!


có lẽ 2 từ này sẽ gắn liền với cuộc đời mình 1 thời gian khá dài sau này ...


, vô tư ăn chơi đập phá, la cà, làm ji cũng được, tự do lúc đấy là muôn năm.
, nói chung là cai ji cũng sướng vừa vừa là đủ rồi