Song long ếch (Battletoads & Double Dragon) ai còn nhớ trò này không

Status
Không mở trả lời sau này.

Jason Voorhees

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
29/7/05
Bài viết
281
Reaction score
0
Hồi điện tử đĩa mềm còn phổ biến ở Việt Nam(cách đây chừng 8-9 năm) , tui thấy trò này là một trong những trò được yêu thích nhất đấy.
Ưu điểm của trò này là cười đến bể bụng .Người chơi có thể chọn một trong ếch và người để chơi .Nhưng ếch chơi khoái hơn .(Hai nhân vật người kia là hai nhân vật trong trò chơi Song Long(Doube Dragon điện tử bốn nút ,được gọi quen thuộc hơn ở Việt Nam dưới cái tên đá quay ). Hiện ở Việt Nam có hai bản là bất tử(không hết mạng) ,và có hết mạng,dĩ nhiên bản có hết mạng hay hơn .Hồi 9 năm trước tui phá đảo bản không bất tử có hết mạng hoài .
Nói chung một trò giải trí cực tốt .
Về hình ảnh cứ Search Google mà xem
http://images.google.com/images?svnum=10&hl=en&lr=&q=Battletoads+Double+Dragon&btnG=Search

Bản có hết mạng ,trò chơi này khá khó đấy .Vì máu rất ít mà mạng lại không nhiều .
 
Trò nằy tớ cũng kết lắm đắy. Nhưng tớ thích chơi ban có hai con ếch và hai thằng người cơ. CHơi cái bàn mỗi đứa lái một phi thuyền mà nhẳy qua hàng rào, cười bể bụng
 
Hừm,trò này khá lâu rùi nên hiện nay chắc chẳng còn ai chơi nữa,tuy nhiên nếu ai đã từng chơi trò này thì sẽ đc những tràng cười bể bụng vì luôn hiện ra những hình ảnh rất ngộ nghĩnh.Ví dụ như là chân to này,cú đấm bự này và vui nhất là những lần chúng ta ném pháo làm bọn giặc xù đầu cười muốn bể bụng.Trò này vẫn có những đoạn chơi trí tuệ chứ ko hẳn chỉ làm cho chúng ta cười ko thôi đâu như đi phi thuyền trong ko gian và bắn tên lửa chẳng hạn.
 
Đồng ý!Chơi trò này ko cười tớ cứ bé,để gải trí thì cực tốt!Kết nhất là chiêu oánh mấy đứa con gái ở màn 4 của mấy con ếch:túm tóc và ,,đá đít,chết cười!!!!
 
finish xong được ciái này cũng mửa mật ra đấy ^^ . Dài mà dễ ngỏm, ban đầu cố lắm cũg chỉ đến được bàn lái tàu, mãi về sau phấn đấu gặp được con trùm :'>
nói chung hay :))
 
hihhi rốt cuộc còn những người nhớ đến trò này . Trò này hay lắm ^^ > Ai còn nhớ nhấn nút gì ra tuyệt chiêu chân bự , tay bự nhỉ
 
Không biết giờ còn chỗ nào bán máy đĩa mềm (SNES) nữa không chứ thèm chơi lại các trò cũ mà hay như Song Long Ếch ,Đua xe Harley ...Tui cũng vai lần đi hỏi nhưng họ bảo cái đó cũ quá rồi .
Định gửi bài này ở chỗ Video game & Trình giả lập ,thì không hiểu sao lại nhầm vào đây .Nhờ Admin chuyển hộ cái .
 
Right > Right > B : kiss , big one cho battletoads và chiêu gì đó của tụi double dragons nhưng quên mất rồi (^_^)
 
shengaro nói:
hihhi rốt cuộc còn những người nhớ đến trò này . Trò này hay lắm ^^ > Ai còn nhớ nhấn nút gì ra tuyệt chiêu chân bự , tay bự nhỉ
hình như là foward foward+action
 
Jason Voorhees nói:
Không biết giờ còn chỗ nào bán máy đĩa mềm (SNES) nữa không chứ thèm chơi lại các trò cũ mà hay như Song Long Ếch ,Đua xe Harley ...Tui cũng vai lần đi hỏi nhưng họ bảo cái đó cũ quá rồi .
Định gửi bài này ở chỗ Video game & Trình giả lập ,thì không hiểu sao lại nhầm vào đây .Nhờ Admin chuyển hộ cái .
Bạn vào phần zsnesw về mà chơi, cần gì phải máy đĩa mềm nữa. Trong topic thư viện có đầy trò chơi theo kiểu Snes và dùng phần mềm GBA để chiến trên PC được. Zsnesw và trò đó nè. Trò này chỉ có 2 loại ếch xanh và vàng, tôi thấy cái này khó hơn trò ninja ếch mà nhận được cả người.
 

Attachments

trò này tớ có chơi rồi ,phải nói cũng vui thiệt ,lúc đầu mình đi trên tàu vũ trụ sau đó đánh từng màn rồi về nước chứ gì ,chọn người sau này biến ra ếch ,:))lâu quá rồi ,từ hồi tớ còn học cấp 1 kia ^^
 
zsnes là phần mềm giả lập để chơi game thời snes, còn rom thì vào thư viện tải về, cái gì cũng có, nhất là seri kunio kun hay vãi.
trò song long ếch này có từ thời máy gắn băng lận, nói chung phiên bản nào cũng hay.
để đánh ra mấy cái bự bự thì chạy lại gấn nó và đánh, hình như vậy...
 
Ây da! Cái game từ thời xa xưa rồi mà vẫn có người bàn luận ha =))
Tuy là game ăn khách hồi đó nhưng giờ quá cổ lỗ sỉ rồi, nên giờ game này hiện giờ không được thịnh hành, rất ít người chơi nên vậy game này bỏ đi cho rồi =))
 
Chơi trên Snes hay hơn <---- càng về sau càng khó T___________T , mà hồi đấy chơi trên Snes làm gì có quick load-save T_____T ....
chơi 2 người phải ăn ý thì đánh combo hay lắm <--- ^^ .
 
Tui nhớ hồi nhỏ tiêu mất mấy chục nghìn để phá đảo cái trò này ngoài hàng. Chơi xong thì đầu váng mắt hoa, đêm về tay chân cứ múa loạn xạ cả lên. Buồn cười!
 
Cày trò đó mà để 2 người cùng về nước thì, tôi với thằng bạn thân quay ra choảng nhau nè. Cửa 3 qua được mấy bức tường chắn đã cú nhau rồi. Tiếp đến cửa con rắn đã muốn ngâm rượu rắn. Sang đến cửa chạy trên đường ray mới chết cười, nhục quá (để con chuột với ống hỏa tiễn đằng sau cưa đôi người như trong trò combat king có thằng cầm mũ xẻ đôi người đó). Cửa về nước thì nhảy bo với con chuột xem ai xuống trước mới cú ( nhận con ếch xanh thì nó nhẹ hơn con ếch vàng nên rơi xuống chậm, bất lợi), hợi đến thế là cùng. Con mụ tướng đánh không khó hơn việc đi qua cửa mấy
 
Vậy còn Đua xe Harley thì sao tui thấy trò này còn vui và dễ chơi hơn Song long ếch nhiều đấy chứ.
Mỗi xe có một skill riêng , vừa đua vừa bắn nhiều khi vừa chơi vừa cừơi lăn lộn , bà chủ hàng game lúc ấy cứ tưởng tui "lên cơn"
trò đó hình như có 8 loại xe thì phải nhưng tui chuyên trị con chuột Mondo 1 mắt thôi . Còn mấy con kia lâu quá roài không nhớ nổi tên nữa , trò này tui chơi từ hồi hoc lớp năm lận . Ngày đó còn chưa có nhiều xiền như bây giờ , có khi để dành tiền cả tuần mới đủ chơi vài ba tiếng .Tuy lúc đó chơi ít nhưng mà vui lắm, chơi không bao giờ biế chán cả .Còn bây giờ muốn chơi lúc nào cũng được cả, muốn game nào là có game đó vậy mà chắng bao giờ có được cái cảm giác vui vẻ của ngày xưa . Có ai đồng cảm với tui không nh ? >:)
 
Jenova_vn nói:
Vậy còn Đua xe Harley thì sao tui thấy trò này còn vui và dễ chơi hơn Song long ếch nhiều đấy chứ.
Mỗi xe có một skill riêng , vừa đua vừa bắn nhiều khi vừa chơi vừa cừơi lăn lộn , bà chủ hàng game lúc ấy cứ tưởng tui "lên cơn"
trò đó hình như có 8 loại xe thì phải nhưng tui chuyên trị con chuột Mondo 1 mắt thôi . Còn mấy con kia lâu quá roài không nhớ nổi tên nữa , trò này tui chơi từ hồi hoc lớp năm lận . Ngày đó còn chưa có nhiều xiền như bây giờ , có khi để dành tiền cả tuần mới đủ chơi vài ba tiếng .Tuy lúc đó chơi ít nhưng mà vui lắm, chơi không bao giờ biế chán cả .Còn bây giờ muốn chơi lúc nào cũng được cả, muốn game nào là có game đó vậy mà chắng bao giờ có được cái cảm giác vui vẻ của ngày xưa . Có ai đồng cảm với tui không nh ? >:)

Harley thì quá nổi tiếng rồi <---- ngày xưa mình với thằng bạn đua nhau "về quê" các con <--- mình thì sử dụng quen nhất con đĩa bay ^^ .... , con chuột bạch cũng đi tốt <--- trò này còn có trò ăn cắp đường nữa T_________T
 
Amidas nói:
Harley thì quá nổi tiếng rồi <---- ngày xưa mình với thằng bạn đua nhau "về quê" các con <--- mình thì sử dụng quen nhất con đĩa bay ^^ .... , con chuột bạch cũng đi tốt <--- trò này còn có trò ăn cắp đường nữa T_________T

Oái , con đĩa bay là cái con của ông bác học khùng thì phải , chuyên bắn loại đan biến người ta thành con gì gì đó phải không ?
Con đĩa bay tui chơi tệ nhất chỉ good khi chơi anh em con chuột thôi à :))
 
cái song long ếch này có từ thời .. NES Famicom kìa :)).
Hệt như bản trêN SNES ^_^s
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top