Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ủa nó gay thì OK chấp nhận coi như là 1 bước trên đường đời chứ hay ho tự hào gì mà phải chúc mừng =,= hoạ chăng là "cám ơn vì đã cho ba biết sớm để còn tính đường khácNói chung nếu tôi có con và con mình nó nói nó là gay thì tôi cũng ok chúc mừng nó dám come out chứ kiểu đại gia chắc lấy gậy ra vợt rồi từ con quá, cực đoan vcl![]()


BruhThỉnh thoảng đọc những bình luận bên lề của anh em thế này, thấy bản thân còn phải khắc phục nhiều thứ. Từ lâu tôi vẫn luôn rèn luyện: Nghiêm khắc với bản thân, nhưng phải rộng lượng với người khác.
Thực tế, nó đã giúp tôi khá nhiều trong cuộc sống, công việc.
Trên mạng, bình luận tuy là ảo, nhưng cảm xúc lại là thật, nên hầu như tôi không dùng, hoặc rất ít dùng, những từ ngữ nặng nề, để miệt thị sở thích, thú vui của người khác (đùa cũng không, có thể mình đùa, nhưng họ không nghĩ thế, nên thôi). Tôi tôn trọng sở thích của họ, có lẽ là...tôi chưa cảm nhận được cái hay, mà họ đã nhận ra. Nên vấn đề đó, để sau, tìm hiểu sau.
Một cộng đồng nói chung, nên phát triển theo hướng tích cực, tốt đẹp. Giúp gì được nhau, cũng là điều tốt, dù là vật chất hay tinh thần.
Chúc mừng vì nó dám comeout chứ ko phải chúc mừng vì nó là gay, hiểu ko?Ủa nó gay thì OK chấp nhận coi như là 1 bước trên đường đời chứ hay ho tự hào gì mà phải chúc mừng =,= hoạ chăng là "cám ơn vì đã cho ba biết sớm để còn tính đường khác
Thời thế thế thời, nên h nhìn qua bạn bè có điều kiện chút là tranh thủ đẻ đc nhiu hay nhiu, ko được đứa này còn đứa khác, về sau còn kiếm đứa cháu đích tôn nó bưng hình (j/k)![]()

Tới cái thời mà con của pạn trẻ nó có đủ trí khôn để quyết định thì chuyện comeout nó như cơm bữa ngoài xh rồi, nhièu khi mới đẻ ra ba mẹ đã tự ý reset thì có gì đâu mà ngại ko dámChúc mừng vì nó dám comeout chứ ko phải chúc mừng vì nó là gay, hiểu ko?

chuẩn rồi, chúng ta toàn ng ười lớn, trưởng thành, có trách nhiệm với những người thân xung quanh rồi. Lên đây chơi toàn anh em xa lạ ko qu en biết gì thì cũng ko cần thiết nặng nềThỉnh thoảng đọc những bình luận bên lề của anh em thế này, thấy bản thân còn phải khắc phục nhiều thứ. Từ lâu tôi vẫn luôn rèn luyện: Nghiêm khắc với bản thân, nhưng phải rộng lượng với người khác.
Thực tế, nó đã giúp tôi khá nhiều trong cuộc sống, công việc.
Trên mạng, bình luận tuy là ảo, nhưng cảm xúc lại là thật, nên hầu như tôi không dùng, hoặc rất ít dùng, những từ ngữ nặng nề, để miệt thị sở thích, thú vui của người khác (đùa cũng không, có thể mình đùa, nhưng họ không nghĩ thế, nên thôi). Tôi tôn trọng sở thích của họ, có lẽ là...tôi chưa cảm nhận được cái hay, mà họ đã nhận ra. Nên vấn đề đó, để sau, tìm hiểu sau.
Một cộng đồng nói chung, nên phát triển theo hướng tích cực, tốt đẹp. Giúp gì được nhau, cũng là điều tốt, dù là vật chất hay tinh thần.
thôi kệ

Double standard đóMà thấy ông blood củng chơi game ps5 bàn luận mà sao lại anti nhỉ.

Mà thấy ông blood củng chơi game ps5 bàn luận mà sao lại anti nhỉ.


