• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Starcraft - Kỉ niệm tuổi thơ tôi

ngày xưa chơi mò 30' k biết làm thế nào có quả boom nguyên tử =((=((
 
Đọc cái này lại làm cho mình nhớ lại kỉ niệm thời bé =(( nhớ lại cái thời nhịn ăn xôi để có tiền ngồi chơi star =))
 
Ông làm thơ chắc tốn kém chất xám với time.kỉ niệm tui thì thì hồi đó máy yếu chỉ có thể chơi star:-w chán quá thì bỏ .Bỏ rồi lại chơi rồi bỏ nữa.Nhưng giờ chơi lại trên battle net:D
 
Cứ cho là vậy đi, nhưng theo cậu sau đó nhà thơ sẽ cất béng bài thơ vừa viết vào 1 xó cho riêng mình hay là gửi cho NXB để in thành tập 8-}
Với mình thì blog cũng là NXB ^^
 
Đúng là kỷ niệm 1 thời ... bài thơ rất hay ...
bi giờ nghĩ lại thời học sinh từng tiết kiệm từng đồng chỉ để đc chơi SC ... ôi kỷ niệm .........
Giờ chỉ chờ SC2 chính thức release thôi :) :) :)

trước chơi terrance mang con ghost qua thả 3 quả nuclear nổ hết dân
thằng bé mặt đỏ bừng ức chế bảo mình chơi ăn gian+đánh lén+hèn hạ
mình bảo thằng bé
chỉ có thắng với thua chứ ko có xấu với đẹp
kẻ thắng mới là kẻ mạnh
chứ ko phải kẻ mạnh là kẻ thắng

cu zeratul cũng lon ton qua đây ah :)) :))
mà điều zer nói đúng, ra đời học đc 1 điều quá hiển nhiên mà ít kẻ chịu thừa nhận : chân lý thuộc về kẻ mạnh ..............
 
hình như tớ mới là ng nói ra câu đó thì fai;;);;);;)
 
câu đó cả thế giới biết rồi, mấy ông cứ chép lại rồi bảo đó là của mình 8-}
 
Nhớ lại thời ấy , tươi đẹp biết bao ...
Chơi star một cách vô tư , lúc ấy quán game làm gì có mạng ...
Chứ bây giờ ngồi bắn gunbound mà cứ phải đá hình sang thằng xem hentai bên cạnh :|
 
ôi thơ của bác thơ mộng qua':D
=))
 
Starcraft đến Việt Nam trước Half-life thì phải, tui nhớ hồi đó cứ ra quán game là chỉ thấy toàn là Starcraft. Người người Starcraft, nhà nhà Starcraft. Nhưng cũng chỉ được khoảng 1 năm. Sau đó Half-life đổ bộ vào VN và ...
 
Nói thật với mấy bác,cho đến bây giờ em mới biết chơi SCf :)),hồi trước toàn xem chơi thôi,chỉ biết nhìn chứ đâu biết chơi ;))
 
Chơi gì cũng được miễn là có bạn là vui, hồi đó đâu đâu cũng starcraft, đế chế, halflife vui ơi là vui. Giờ chúng nó volam, dota, Au, thienlong, tơ lụa..v..v sạch. Giờ còn mỗi mình bám trụ với star, kể cũng buồn :(. Nhưng công nhận là mê game đã là nát, mê game online còn tan nát hơn. zzz
 
Sao lắm bac nhịn ăn sáng lấy tiền chơi game thế nhỉ ??? ko ai lấy trộm từ túi ông già giống mình ah :">
 
Ý bác là ăn trộm trực tiếp hay gián tiếp ? Ăn trộm theo kiểu phá két, đặt xe ( đạp) thì kô phải ai cũng làm nhưng nếu ăn cắp theo kiểu biển thủ tiền ăn sáng tiền đi chợ, khai khống tiền học hành thăm quan...v..v... thì mấy ai kô :X . Làm 1 lần là chót lọt nghĩ an toàn lần sau làm tiếp, lớn lên nói chuyện với pa ma' mới biết 2 cụ biết cả, nhưng vẫn thấy chấp nhận được chuyện trẻ con đấy nên cho qua. Chỉ khổ mấy bác có ông bô bà bô fat-xit hoặc bônsevich thích chấp nhặt thì suốt ngày lên thớt hjhj
 
Lần đầu tiên tớ chơi SC là ở nhà anh hàng xóm. Hồi đấy chơi ko có loa và bản SC cũng chẳng có cinematic.

Lúc đấy mới có 5 hay 6 tuổi gì đó. Tập tọe chơi Te phần campain expasion ko qua nổi màn 1. Ko biết lấy gas cứ train marine rồi lao thẳng vào base quân nó. lao bao nhiêu bị tank nó bùm hết. Cuối cùng đọc trên pc world lấy cái mã bất tử thế là qua từng màn từng màn....
 
SC là game tớ chơi khi có PC, hồi đó có anh SV quen chung nhà mê trò này , mua đĩa vè chơi mê từ khi nào ko hay:|
 
Starcraft tớ bắt đầu chơi từ lúc nó bắt đầu ra cơ,lúc đó dân mình còn mù thông tin xã hội
 
Lần đầu tiên biết đến SC là từ quán nhà bà Gái ở Ngọc Khánh gần triển lãm Giảng Võ (MUHN ý).

Hồi đấy anh em trong quán vẫn còn đang say War2, quán nhà bà Gái là một trong những quán nối mạng LAN đầu tiên. Anh em ngày nào cũng ra đấy đánh War2 qua LAN. Sau đó một thời gian anh em đồn thổi là có War3.

Thế là một thời gian sau nhà bà ý cái SC vào rồi bảo đấy là War3. Hồi đấy tiếng Anh còn non nên ai cũng tưởng War3 thật.:) Nhưng phải nói là hồi đấy chơi cực vui, chưa biết map nhiều tiền nên chỉ toàn đánh low money maps. Nhiều chú đánh thua cay cú về vắt óc suy nghĩ chiến thuật rồi hôm sau lại đến phục thù. Vừa đánh vừa cãi nhau ỏm tỏi. Lại thêm cái vụ nhiều chú đứng sau lưng bình luân rôm rả nên lại càng cú.:)) Ôi một thời để nhớ!
 
hay quá liệt kê gần hết các unit trong starcraft rồi còn gì nữa :-o
 
Một thời để nhớ.... vậy mà cũng hơn 10 năm rồi T_T
 
Back
Top