[steam,PS4,Xbox one] Resident evil 2 Remake


Cá nhân mình thấy nhạc cũ hay hơn nhạc mới nhiều :(

Nhạc bản này làm hơi kém, có lẽ là để người chơi tập trung vào nghe ngóng động tĩnh hơn.
 

Cá nhân mình thấy nhạc cũ hay hơn nhạc mới nhiều :(

Nhạc bản này làm hơi kém, có lẽ là để người chơi tập trung vào nghe ngóng động tĩnh hơn.
Bỏ mất bản nhạc epic nhất dòng game

 
Mọe con Licker, may em đọc qua cái note mới qua nhanh đc.
 
Bỏ mất bản nhạc epic nhất dòng game


An tâm DLC có cho lấy lại nhạc cũ.

Đánh trùm cuối nghe lại bài này độ epic nhân đôi :))

À mà đm mr.X nhé :(. Đi nhẹ nói khẽ để né Licker nghe "bịch bịch bịch bịch...!" là đái mẹ trong quần, xác định phải từ chiến :((

Các bác chơi hard hoặc normal rút kinh nghiệm đừng ham headshot nhé, bắn chân vài cái cho tụi nó té rồi chạy thẳng thôi là dễ nhất.

Để dành đạn tới lúc Mr.X xuất hiện để đấu Licker. Nhiều chỗ méo cách nào né được, Mr. X dí sau đít, trái phải có zom trước mặt là Licker :(
 
Bản mới này có nhạc à? :4cool_oh:
Chơi nghe zom rên rỉ nên ko để ý :5cool_sweat:
 
Bản mới này có nhạc à? :4cool_oh:
Chơi nghe zom rên rỉ nên ko để ý :5cool_sweat:

Mua DLC lấy lại mấy bản nhạc cũ đi bác nghe bao phê, hoài niệm :))
 
Để mua thử. Ban đầu ko nghĩ nó cho đổi nhạc nên chỉ mua standard :(
 
Để mua thử. Ban đầu ko nghĩ nó cho đổi nhạc nên chỉ mua standard :(


Nhạc mới đây bác!

So với bản cũ thì khác 1 trời 1 vực luôn :(
 
Uả đổi nhạc là original với remake đó à , tưởng cái đó là system hoá ra mua à , bựa vãi .
 
Ổ khóa chữ
Vừa mới bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để dò từng chữ của 4 cái ổ khóa :1cool_choler:

Mặc dù thư gợi ý của ông Đen là các chữ cái đầu trong 1st Name của mọi người, nhưng mà nhập kiểu gì cũng sai.

Ghét chơi mò luôn :3cool_angry:
 
Già rồi chơi 1 tiếng mỏi mắt quá , phải nghỉ giải lao huhu
Ổ khóa chữ
Vừa mới bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để dò từng chữ của 4 cái ổ khóa :1cool_choler:

Mặc dù thư gợi ý của ông Đen là các chữ cái đầu trong 1st Name của mọi người, nhưng mà nhập kiểu gì cũng sai.

Ghét chơi mò luôn :3cool_angry:
ờ ngày xưa thích mò lắm mà giờ mấy cái đó yt là xong :2onion16:
 
Game cuốn kinh. Chơi hardcore đúng nghĩa sinh tồn. Không sợ gì chỉ sợ hết cục save, máu. Sợ đi lại hơn là sợ chết :8cool_cry:
Ban đầu cũng lưỡng lự chọn dễ hơn mà lỡ chơi rồi càng muốn đi tiếp nên cuối cùng cũng theo luôn con đường đã chọn của 1 True fan :5cool_big_smile:
 
Cái màu rec.709 có vẻ tối tăm hợp game hơn srbg.
 
Qua được cái RPD rồi thì dễ thở hơn hẳn :v

Game vẫn theo truyền thống cũ, đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt :)).
 
có vẻ như story chính là Claire A,Leon B.Leon B vô cái sân sau sở cs mới có áo RPD mặc chứ trước đó mặc áo thường thôi.Nhưng như vậy Anette chết Ko được hợp lý lắm,bản cũ hợp lý hơn
Cảnh Mr.X đấm vỡ camera cũng có luôn=))
 
:3cool_nosebleed:
theo thứ tự chỗ ngồi thánh ơi
- Marvin, Rita, George
- tự mò, Elliot, David
- mấy cái còn lại được gợi ý ở chỗ khác: rửa phim, bảng tin, poster. quả hint poster thật sự méo ngờ =))

Ồ có tên Rita và George nữa à. Mình chưa thấy file nào ghi 2 cái tên đấy hết.

Cái phòng của Leon thì chừa zom lại không bắn. Thành ra mỗi lần đi vào là chạy né zom nên ko biết ai ngồi đâu luôn @.@

Hóa ra cả mớ tên đấy mà chỉ mở có 2 ổ khóa bàn Leon thôi.

Poster nó hint thế nào bác?
 
có vẻ như story chính là Claire A,Leon B.Leon B vô cái sân sau sở cs mới có áo RPD mặc chứ trước đó mặc áo thường thôi.Nhưng như vậy Anette chết Ko được hợp lý lắm,bản cũ hợp lý hơn
Cảnh Mr.X đấm vỡ camera cũng có luôn=))
Leon A cũng mặc áo thường cho đến khi gặp Marvin. Nói chuyện với sếp xong là anh lên đồ RPD ngay tại sảnh luôn. Sảnh lúc này như trại tập kết dã chiến, giường bệnh, khí tài, hòm đồ
 
Game tội nhất anh Marvin,Elioot và Kendo:8cool_cry:
 
Back
Top