Vừa thử xong, cảm nhận chung là lần đầu tiên có game sau crysis khiến 9600GT bị vắt sạch sức mà hiệu năng mang lại không bao nhiêu

. Vân bề mặt khi zoom gần cực kỳ tệ hại dù đã max setting. Cảnh vật ngoài trời nhìn tạm chứ không đẹp, game dùng tông màu vàng và xám nhiều (tỷ lệ 1/3). Âm thanh tàn tàn như End War không sôi động gì cả. Đồ họa không qua nổi Crysis vậy mà 9600GT cùng 2gb ram và C2D 2.66 res 1280x960 không thể kéo FPS vượt qua 30!
Mở đầu game là đoạn intro có vẻ dựng bằng cutscene (đầy răng cưa, max setting AA lên 8x-max nhìn khá hơn) cảnh 1 thằng (captain?) chạy lên tàu kiểu kén bướm để thoát khỏi thành phố đang bị ném bom nguyên tử, nhìn qua khỏi khoan tàu là dân cư đang la thét bốc cháy, nhưng lại có 1 em sexy đứng nhìn mình đầy bí ẩn (làm nhớ Alma trong FEAR).
Sau đoạn intro là game quăng ngay vào tutorial sau khi nhân vật chính đáp tàu xuống căn cứ chính. Và anh ấy được lái giao 1 con Mech (không đẹp như mech FEAR).
Cách điều khiển quân trong này cách tân! mình ngồi trong Mech dùng chuột trái ra lệnh cho lính di chuyển và tấn công (bản thân mình cũng vậy), chuột phải là thay góc nhìn giữa các nhóm lính (Ví dụ đang control nhóm A thì kéo chuột phải vào nhóm B đằng xa và camera tự động chuyển sang góc nhìn của B). Game hạn chế chỉ được chọn góc nhìn của 1 đối tượng chứ không có cái nhìn bao quát (giống Full Spectrum Warrior ngày xưa). Và nhiệm vụ đầu tiên là tìm-diệt. Đặc biệt Snipers trong game có khả năng nhảy lên các vật thể để tiếp cận vị trí trên cao và snip đối phương (dù nó làm kiểu nhảy nhót nhìn rất chán).
Đó là sơ bộ chung, còn đang test tiếp nhưng không cảm tình lắm vì hiệu quả mang lại không tương xứng với yêu cầu phần cứng.