r/StrangerThings
u/Dangerflirt (6.8k points - x1 platinum - x3 golds - x16 silvers)
Tôi là chuyên gia trò D&D và muốn chia sẻ chút ý kiến về phản diện Vecna trong mùa 4 Stranger Things.
Xin chào, hỡi các Nhà thám hiểm! Cầu thần Lydia soi sáng cho hành trình của bạn!
Tôi là Jeremy và tôi tình cờ là chuyên gia về nhân vật hư cấu Vecna. Khỏi phải nói, bài này sẽ spoil rất nhiều chi tiết trong mùa 4 Stranger Things.
Oke vào việc. Nhiều năm về trước (khoảng 2005-2010 gì đó), tôi là Quản lý Cộng đồng (gọi là "Đại diện") cho Wizards of the Coast, công ty sở hữu trò D&D. Tôi cũng là người chơi của chiến dịch D&D toàn cầu tên là Living Greyhawk. Nó là cách mới để đưa D&D đến với nhiều khán giả hơn, và D&D hiện đại sinh ra từ đây. Tôi là người chơi hơn là tác giả - nhưng tôi cũng phụ trách một phần nhỏ trong bản đồ tên là Rushmoors, trong đó tôi giúp thu thập những cốt truyện đã có và dựa vào đó để viết những chuyến phiêu lưu mới.
Mối nguy lớn nhất ở Rushmoors là một Lich-King cổ đại tên VECNA. Nên khi nghe tên hắn trong tập một mùa 4, tôi ngã ngửa luôn. Và có rất nhiều tiểu tiết mà anh em Duffers đã viết ra cho mấy đứa siêu mọt sách như tôi, đỉnh cực. Và tập cuối... chời ơi nổi da gà. Và dưới đây là mấy chi tiết siêu mọt sách nè.
Vecna là một lich, một pháp sư tìm kiếm sự bất tử bằng cách dùng pháp thuật biến bản thân thành một xác sống. Đây là một concept liên hệ đến cốt truyện Ai Cập - concept đầu hàng cái chết để chế ngự nó. Theo truyền thống thì các Lich luôn có một vật ràng buộc chúng với thế giới vật chất, trong D&D nó là Phylactery (nó có nguồn gốc Do Thái, thường là một lá bùa). Có thể bạn đã biết đến concept này qua Trường Sinh Linh Giá trong Harry Potter. Với Stranger Things, tôi cho rằng cái đồng hồ chính là Phylactery, mối ràng buộc của Vecna với thế giới.
Vecna cũng là Evil God of Secrets (Ác thần Bí mật), và người ta cho rằng hắn có kiến thức về Forbidden Lore (Cốt truyện Cấm) mà không kẻ nào khác sở hữu. Các vị thần khác ghét hắn - kể các các ác thần - vì hắn biết những bí mật đen tối của họ. Trên thực tế, những kẻ sùng bái hắn sẽ thu thập thông tin và truyền lại cho Vecna khi thầm thì lời cầu nguyện. Điều này cũng được đưa vào series - năng lực của Henry Creel bao gồm việc nhìn thấy bí mật đen tối nhất của con người. Việc Maxine nói ra bí mật của mình cho Henry trong lúc cố khiêu khích hắn chính là một ví dụ hoàn hảo của lời cầu nguyện đến Vecna. Thì thầm những bí mật đen tối nhất cho hắn như một lễ vật, mong rằng hắn sẽ lắng nghe và ban cho bạn điều trái tim bạn mong cầu.
Ngay tập đầu tiên của mùa 4, khi Eddie lôi ra bức tượng nhỏ (bản mini) của Vecna, đó đúng là khoảnh khắc lịch sử. Khi tất cả la lên rằng hắn đã chết và rằng Kas đã giết hắn, đó là những thông tin chính xác tại thời điểm đó (năm 1986). Đã có những cuộc tranh luận nổ ra trong cộng đồng Greyhawk rằng liệu một nhóm trẻ con có thể biết từng đó về Vecna không, vì đến tận năm 1990 khi Vecna Lives! xuất bản thì nhân vật này mới được phát triển hoàn thiện, tuy nhiên hắn cũng được nhắc đến thông qua 3 tạo tác xuất hiện trong bản Dungeon Master's Guide (Sách hướng dẫn của Quản trò) - The Hand of Vecna (Bàn tay của Vecna), The Eye of Vecna (Con mắt của Vecna) và The Sword of Kas (Thanh gươm của Kas). Có thể suy ra Vecna là một lich cổ đại bị phản bội bởi Kas - trung úy ma cà rồng của hắn, kẻ đã chặt đứt bàn tay và con mắt. Hai bộ phận này cùng thanh gươm đã trở thành những di vật quan trọng ám ảnh thế giới D&D, chiếm đoạt bất cứ kẻ nào xấu số đụng phải chúng.
Gần đây, D&D cho ra một phiên bản Vecna có cả hai mắt và hai bàn tay, nên tôi cho rằng đây là một chi tiết mang tính biểu tượng mà anh em nhà Duffer đã chọn bỏ qua, nhưng ở phút cuối, tôi nhận thấy cái này (T/N: Link trong comment ạ). Bạn có thể thấy trong cảnh này, một con mắt của Vecna bị thương, và hắn không sử dụng một cánh tay, như thể nó bị gãy ý. Và nếu bạn muốn hiểu rõ tính biểu tượng của Bàn tay và Con mắt của Vecna, thì ở Walmart có bán đấy (không đùa luôn). Tôi rất mừng khi thấy những chi tiết của Vecna gốc.
Một điều nữa nè, mà cái này hơi hướng giả thiết xíu, ấy là Vecna là kẻ giao kèo. Trong trò chơi, sau khi bị Kas giết, Vecna bị trục xuất đến một cõi khác (Ravenloft, ma giới). Sau đó hắn đã có nhiều giao kèo, sử dụng năng lực để khai thác các bí mật nhằm quay trở lại Greyhawk. Ngay khi Eleven ném hắn vào Upside Down, tôi biết hắn sẽ giao kèo với Mind Flayer nhằm tận dụng sức mạnh của nó để trở về, vì anh em nhà Duffer rất tài tình trong việc tái sử dụng các hệ sinh thái quái vật cổ điển trong suốt series. Trong truyện thì Vecna đã giao kèo với một á thần khác tên Iuz để trở về quê nhà Greyhawk, vì hắn biết mọi điều trong tâm trí mọi vật, các thần hay quái vật huyền thoại cũng không phải ngoại lệ. Hơi dài dòng xíu, nhưng giả thuyết của tôi khá khớp với nhân vật này, và khi tập cuối diễn ra chính xác như vậy, tôi đã cười và bảo vợ tôi "Thấy honggg?"
Oke nói rõ xíu, tôi không tạo ra Vecna, tôi không viết những cuộc phiêu lưu lớn có chứa nhân vật này, và dù tôi có biết tác giả, nhưng nhiệm vụ chính của tôi là phát triển Knights of the Malagari (Hiệp sĩ xứ Malagari), một tổ chức gồm các thợ săn phù thủy có nhiệm vụ tuần tra Rushmoors để đảm bảo rằng Vecna không bao giờ trở lại. Mà rõ là hắn có trở lại, vì nếu không thì game chán chết! Nhưng tôi có nghiên cứu về nhân vật này, và vì vậy có lẽ tôi hiểu biết về hắn rõ hơn hầu hết mọi người, nên tôi cũng rất vui mừng trả lời bất cứ câu hỏi thêm nào về Vecna, hay kể cả về D&D hồi những năm 80, rồi Mind Flayer hay Demogorgon các thứ...
Và đúng vậy, năm 1986 tôi là một nhóc DM 9 tuổi. Stranger Things từng là tuổi thơ của tôi, chỉ là ít du hành giữa các chiều không gian hơn, và nhiều cuộc biểu tình Cơ đốc giáo hơn. Nên tôi cũng rất vui lòng trả lời các câu hỏi về thời đó nữa.
Cảm ơn các bạn đã đọc, chúc chơi game dui dẻ!
-Jeremy.
PS: Lydia là Nữ thần Ánh sáng, Âm nhạc và Tri thức, và theo nhiều khía cạnh thì chính là vị thần đối trọng với Vecna. Thực ra cô ấy chỉ là một người chơi rất nhỏ trong khu vực đó thôi, nhưng tôi quyết định tăng ảnh hưởng của cô trong câu chuyện của Vecna và tôi đã viết một arc phiêu lưu cực đỉnh xoay quanh nó.
>>u/enigmasaurus- (711 points - x1 silver - x1 all-seeing upvote - x1 eureka!)
Với tình trạng hiện tại của Max, tôi ngờ rằng liệu câu 'get him to swap our places' (nhờ Ngài đổi chỗ hai chúng ta) có một ý nghĩa khác không, tức là Vecna, kẻ cần một thân xác mới, đã thay thế linh hồn của Max và sẽ chiếm đoạt thân xác cô bé.
Thêm vài ý kiến này (và tổng hợp của mấy bình luận bên dưới nữa).
1. Khi Max bay lên trong lần đầu bị Vecna chiếm đoạt, mắt cô bé bị mờ đục - ví dụ, trong cảnh này (T/N: Link trong comment ạ) ở phút 1:33, 1:40 - bạn phải tạm dừng mới thấy được - đôi lúc chúng dường như trắng dã hoàn toàn (nhất là khi khép hờ). Cái này cũng giống mắt của Max khi cô bé nói 'Tớ không thể nhìn thấy, không thể cảm thấy gì nữa' ở tập cuối mùa 4 (1:45:11). Mắt cô bé khép hờ, nên ta không thể thấy liệu chúng có đồng tử xanh lam/đen đục kỳ lạ như trong tập trước đó. Dù sao thì thì đôi mắt cũng tương đồng, và tích cực mà nói thì cũng không bị chọc mất như các nạn nhân trước. Có thể cô bé không hề mù. Có thể ở thời điểm đó cô bé cũng chẳng phải Max nữa. Mắt cô bé cũng chảy máu y hệt Eleven hồi bé lúc dùng sức mạnh quá đà trong tập Lab Massacre. Tôi nghĩ lúc Lucas ôm Max thì cô bé đã là Vecna rồi.
2. Ngay trước khi bị Vecna kết liễu trong tập cuối, cô bé cũng giao kèo với 'Thần' - yêu cầu hắn bắt cô.
3. Câu tiếp theo trong bài hát là 'get him to swap our places', ủng hộ giả thiết rằng có lẽ Max đã bị Vecna chiếm đoạt, và linh hồn cô bé đã bị tráo rồi. Nên có thể không phải Max mà chính Vecna là người 'không thể nhìn thấy hay cảm thấy gì' và đang hôn mê trong viện do dùng năng lực quá sức (như Eleven sau khi trục xuất Vecna sang Upside Down).
4. Cơ thể Vecna ngã khỏi cửa sổ và bị cháy/gãy, nên hắn sẽ cần/muốn có một cơ thể mới. Ngay trước khi Max chết, Vecna ngã khỏi cửa sổ và chết - đám bạn hive mind (tâm trí bầy đàn) với hắn ở Nga có vẻ cũng chết. Steve, Robin và Nancy chạy ra ngoài xem Vecna còn đó không sau khi đốt/bắn hắn, và hắn đã biến mất. Cảnh tiếp theo (bên cạnh cảnh Eddie/Dustin) là Max đang 'chết' (nếu đó thực sự là Henry giả làm Max thì hẳn hắn cũng đang sợ hãi, nói rằng hắn không muốn chết, chưa sẵn sàng, v.v. Đặc biệt là Max không nói trực tiếp với Lucas, và cô bé tham gia vào kế hoạch này và biết rõ mình có thể sẽ ra đi).
5. El không thể tìm thấy Max, vì cô bé không ở đó hoặc không thể kết nối được. Có thể cô bé đã thực sự hồi sinh/chữa lành cho Vecna...
6. Khi đồ sát cả phòng thí nghiệm, Henry/One/Vecna từng nói, 'Họ không biến mất, Eleven, họ vẫn ở đây với anh.' Ta cũng được xem các nạn nhân trước của hắn được giữ lại, và trước đó hắn cũng hỏi Max cô bé 'có muốn tham gia với chúng không'. Và hắn cũng có cái hive mind nữa - ta biết được hắn rất thích chiếm đoạt, kiểm soát người khác. (Nữa này, một bài hát chủ đề khác trong tập cuối chính là 'Master of Puppets' - Bậc thầy múa rối (T/N: Tưởng đâu Hưng Cao không) nên các bạn có thể tính cả cái đó nữa.)
7. Tập cuối tên là Piggyback - Bám càng. Nên rất có thể Vecna đang bám càng vào linh hồn của Max.