wintersotanaH
Donkey Kong
- 29/3/08
- 372
- 8
Cho Nancy yêu Jonathan thì nhàm quá, chưa kể phi logic nữa. Chỉ sau một vụ cứu nhau khỏi con quái không thể nào làm nảy sinh tình cảm nhanh đến vậy được.
Mối quan hệ giữa Nancy và Jonathan trong phim chỉ là dần dần bỏ được định kiến về một thằng tự kỉ không chơi với mọi người thôi. Bản thân nó ngoài cái tốt tính cũng chả có gì đáng để Nancy phải lòng cả.
Cặp Steve vs Nancy thế là chuẩn bài rồi, thằng Steve xuyên suốt phim không hẳn phải loại trai đểu trường trung học trong các phim Mỹ, cư xử khá chừng mực. Ngay cả với Jonathan nó cũng chỉ giở trò khi biết bạn gái nó bị chụp trộm thôi. Lý do Steve chia tay tạm thời Nancy cũng không có gì quá gay gắt, chỉ là ích kỉ tuổi teen, khắc phục dễ òm.
Thì chúng nó biết thằng bạn chưa chết đang lưu lạc đâu đó rồi thì còn gì buồn đau nữa
Ban đầu lúc vớt xác lên thằng Will còn vừa chạy vừa khóc tức tưởi.
Trong tình cảm thì ko có gì là logic đâu , hơn nữa con bé vừa cãi nhau với thằng ng` yêu, bây giờ đang bối rối thì lại có zai bên cạnh, nói chung cũng có chút rung động nhưng may mà kịp tỉnh
Thằng Steve ko phải là trai đểu mới gọi là phi logic, loại như nó đẹp trai nhà giàu, ngủ với các loại hot girl trong trường, lại còn bully thằng khác nữa. Bản tính tụi như này lẽ ra phải cứng đầu khó bảo, khó thay đổi, vậy mà mới yêu con Nancy 1 thời gian ngắn đã thành boy chuẩn mực r, ai mà tin đc





) , còn sau khi bị bắt ở mấy tập cuối thì nhìn cảnh giống như Will đang bị "trữ thức ăn" hay "ấp ủ" gì đó chắc để dành cho con của quái vậy hoặc là kiểu sinh sản quái vật như phim ALIEN