Sucker Punch (2011) - Director: Zack Snyder (300, Watchmen)

làm gì có :|
em Van đag từ hát hò lại chuyển sang hành động sao (:| kinh hơn cả ny em ấy
 
Đâu? Làm gì có? Nếu là chỗ con bé tóc vàng đứng trên sân khấu thì đó là cái áo trùng màu da mà.
 
Mình cũng tua lại đoạn đó nhìn cho rõ, dưa bở thôi.
 
trailer mãn nhãn phết , nhưng ngặt cái ko thích main char mấy film action thế này lại là con gái X_X
 
@aramir: chán thế :((
@LilyTrinh: thì đàn ông action riết rồi lâu lâu phải cho phụ nữ làm chứ X_X.
 
Hôm nọ nghe ông này bảo tính làm 300 II, cho Butler đội mồ sống dậy
 
Có Emily Browning của mềnh kìa =)
 
Nữ có cái hay của nữ chứ;)) VD nam hay khoe cơ bắp còn nữ thì khoe cái khác. Với cả ko phải tự nhiên mà kịch bản lại là nv nữ.
nhưng rất thú vị mà :o
samurai , robot ,rồng ,CA sĩ ,sàn nhảy, chiến tranh, đồng phục học sinh thủy thủ :o
rồi thế nào đến khi hết phim thì con bé giật mình trên giường=))
Dạo này nhiều chú bị ám ảnh cái Repo Men quá=))
 
Phụ nữ làm mainchar phim action xem thích lắm - đặc biệt khi cô ta đẹp =P~
 
Trailer ấn tượng thật, nhưng nội dung trên post 1 ghi là chỉ có 1 dv nữ, trailer lại ra 1 tá, vậy rút cục phim này ai là dv chính?
 
Dv chính là em Babydoll (Emily Browning)

suckerpunch_1-535x963.jpg
 
Emily Browning tạo hình trong phim này khác quá, ko còn cái vẻ ngây thơ trong các phim trước
ko nhìn tên đếch nhận ra nỗi
 
1950 gì ảo giác khôn thế, toàn thấy mấy cái về tương lai với quá khứ hoành tráng, chặt chém cũng ảo ghê, đáng đợi ;))
 
Có Carla Gugino :x ,bà này với Monica Bellucci là 2 U40 mà mình thích nhất \m/
 
Phim này dạng ảo giác nên chắc mỗi đoạn là một ảo giác vì vậy trailer lộn xôn nhưng khi lên phim thì chắc ổn hết. Đúng là quan trọng là cách xử lý cốt truyện, không khéo là thành một nồi lẩu thập cẩm ngay. Có điều không biết ảo giác của một em mà sao trailer lắm em thế.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Quote lại lần nữa, plot này kỹ hơn tí, mấy em kia là bệnh nhân cùng trại
disaster nói:
Xảy ra vào những năm 1950s, câu chuyện kể về Baby Doll, cô gái tìm cách trốn thoát khỏi người cha dượng độc ác và cuộc phẫu thuật não. Cô bị đưa vào một trại tâm thần và ở đó bắt đầu tưởng tượng ra những "alternative reality". Cô tìm cách thoát khỏi thế giới tưởng tượng đó nhưng để làm điều đó cô phải lấy trộm được 5 đồ vật trước khi bị 'cưỡng hiếp' bởi 1 người đàn ông xấu xa. Baby Doll còn 5 ngày để trốn thoát trước khi bị đưa đi phẫu thuật. Để làm được điều đó, cô bước vào thế giới siêu thực (hyper-real world) trong trí tưởng tượng của mình, và khi đó ranh giới giữa thực và ảo bắt đầu trở nên mờ dần. Cô tham gia vào một nhóm những người cùng là bệnh nhân tại đây. Những gì học được từ thế giới ảo có thể giúp các cô gái này trốn thoát khỏi số phận trong thực tại...
 
Back
Top