Sucker Punch (2011) - Director: Zack Snyder (300, Watchmen)

Thêm những 18', biến PG-13 thành R mà sao thấy mỗi nhảy nhót thế này, chả nhẽ ém k show ra 8-}
mềnh vẫn quyết đợi :'>
 
Kết thúc ức chế vãi ! :|
 
:ko hay như mong đợi, y như cái lẩu thập cảm tả pín lù :|
 
Có sub Eng cho bản 720p của Felony rồi đấy các bạn
 
Nói thật là sau khi xem xong mình phọt luôn 1 câu : như shit !
 
Bỏ ra gần 2h để xem 1 con tâm thần ngồi tưởng tượng... Công nhận mình rảnh... :D

Phim nội dung như lao động đường phố, diễn viên đóng như búp bê, hình như cố truyền tải cái thông điệp khỉ gió gì đấy, nhưng vì thông qua 1 con điên cho nên mình không nhận ra.

Imdb những hơn 6, lừa tình vãi lái...
 
Chỉnh sửa cuối:
Metascore có 33 mà =) Sau vụ này Zack Snyder nên xem xét lại, tưởng mình đã hàng khủng rồi nên làm phim ra vẻ uyên bác khó hiểu thực ra ko ra sao.
Dù sao CG cũng được. Hơi ghét, đã định dùng hot girls để câu khách mà không thấy hot lắm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nội dung phim hơi nản thật, nhưng bù lại được cái hình ảnh, kĩ xảo, cả nhạc cũng khá nữa.

Nhớ xem credit nhé các bợn, mấy đoạn các em ý nhảy múa đều ở cả trong này :D

Em Sweet pea (Abbie Cornish) xinh nhỉ, trông như Nicole Kidman thời trẻ í
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế nên coi bản thường hay extended đây các bạn?
 
Sucker Punch 2011 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA5.1-CHDBits

Disc Info:
Disc Title: SUCKER_PUNCH_BD01_DIM2
Disc Size: 42,038,097,041 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
Playlist: 00101.MPLS
Size: 29,364,062,208 bytes
Length: 2:08:11
Total Bitrate: 30.54 Mbps

Video:
Video: MPEG-4 AVC Video / 23856 kbps / 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Video: MPEG-4 AVC Video / 953 kbps / 480p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 3.2

Audio:
Audio: English / DTS-HD Master Audio / 5.1 / 48 kHz / 3792 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Audio: English / DTS Express / 1.0 / 48 kHz / 96 kbps / 16-bit

Subtitles:
* Subtitle: English / 16.461 kbps
Subtitle: English / 49.335 kbps
* Subtitle: French / 12.674 kbps
Subtitle: French / 39.779 kbps
* Subtitle: Portuguese / 14.406 kbps
* Subtitle: Portuguese / 0.431 kbps
Subtitle: Portuguese / 40.891 kbps
* Subtitle: Spanish / 14.244 kbps
* Subtitle: Spanish / 0.563 kbps
Subtitle: Spanish / 43.420 kbps
 
2:08:11 = 128 ph 11s có phải bản extended cut ko bạn ?
nhầm.
 
Chỉnh sửa cuối:
ặc sao thằng bạn mình xem phim này khen nấy khen để mà lên đây các bác chê kinh vậy trời ơi down 98% rồi :-<
 
Nội dung phim hơi nản thật, nhưng bù lại được cái hình ảnh, kĩ xảo, cả nhạc cũng khá nữa.

Nhớ xem credit nhé các bợn, mấy đoạn các em ý nhảy múa đều ở cả trong này :D

Em Sweet pea (Abbie Cornish) xinh nhỉ, trông như Nicole Kidman thời trẻ í

Em Sweet Pea tướng tá to cộ xồ xề quá. Bé Rocket mới xinh. :D
 
Sao anh em cứ phải vội nhỉ...:)) biết là ko phải hay lắm thì cứ chờ 3-4 hôm nữa lấy bản Extended xem 1 thể có hơn ko...Thêm 18p mà ko hơn thì lúc đấy chê 1 thể cũng ko vội mà:))
 
Nhớ xem credit nhé các bợn, mấy đoạn các em ý nhảy múa đều ở cả trong này :D
Đoạn nhảy múa của credit là của mụ Gorski già chát thì đúng hơn 8-|
Bỏ qua mớ dream within a dream within a dream thì phim đẹp, diễn viên thì như ông nào ở trên nói là mặc đồ sexy trông đẹp vãi, nhất là mấy bộ đồ trong thế giới tưởng tượng, hình ảnh tông màu vàng vọt như bê nguyên từ 300 sang, cảnh cuối (bến xe bus) CG lộ liễu, nhìn như sân khấu kịch. Đánh nhau thì ổn, ảo lòi.
Nói chung là như một đống Wolfenstein + LOTR + I, Robot + Samurai nhật bổn trộn lẫn với nhau :|

Đặt lên cũng lạ, em Hudgens là brunette mà lại có tên là Blondie :-??
 
Sucker Punch 2011 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA5.1-CHDBits

Size: 29,364,062,208 bytes
Length: 2:08:11
Total Bitrate: 30.54 Mbps

2:08 thì là bản extended rồi :) khi nào có hàng của epik hả bác?
 
đánh giá cá nhân là phim cũng rất đáng xem, đúng chất Zack Snyder, twisted plot, confused từ đầu chí cuối :">
 
Mình dự là extended cũng ko hay hơn bản thường đâu.

Phim này kịch bản củ chuối, chắc Zack Synder nghĩ ra mấy đoạn đánh nhau fantasy trước rồi mới xây dựng câu chuyện xung quanh nó, thành ra là đek thấy ăn khớp gì hết. Vấn đề là những đoạn fantasy kia cũng ko đủ hay để cứu vãn được thảm họa kịch bản. Mình ngộ ra là những đoạn ấy nhìn chớp chớp nhoáng nhoáng như trailer thì hay nhưng xem quá lâu thì lại thành nhạt. Phim này có 1 cái đáng biểu dương nhất là phối màu đẹp.

Chết, mình lại ko nghĩ là spoil nhỉ, cho vào cho chắc:
[spoil]P.S: mọi người nhớ để ý, voiceover đầu và cuối phim đều là 1 và là của Sweat Pea. Thực ra câu chuyện trong phim là của Sweat Pea kể lại, ko phải của Baby Doll.[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái chi tiết ông nói là 1 spoil nặng đấy :|
 
Back
Top