Thực ra mà nói, chỉ cần thích là chơi thôi,chứ bất cứ ai cũng phải qua dai đoạn ''gà'' thi mới thành Phượng Hoàng được.
Còn Fighting games cũng như bất cứ games nào ''ít '' cũng phải tôn trọng đối phương khi VS, va phải hiểu rõ được người ta chơi là chơi vui hay chơi có muc đích khác.
Anh em trong SF VN vẫn thường xuyên VS nhau, tuy không quen nhau trực tiếp, nhưng khi VS nhau xong đều vui vẻ,còn phải hiểu rõ, là mỗi người chơi vơi 1 mục đích khac nhau, không phải ai cũng la thiên tài.Cái đó hoàn toàn không quan trọng,cái chính là người đi trước giup người đi sau chơi khá hơn,và được nhin thấy người đó chơi khà hơn hang ngày tiên bộ la mừng rôi.
Cái này minh nhìn thấy từ MrPum, từ một cậu bè đến 3 Hít còn khó làm đc, đên giờ này đánh rất tốt, 1 Gouki đúng phong cắch Tokido.
Hay mới đây được lam quen với AdonMario va Flashy, 2 members mới nhưng rất cố gắng tâp luyện và đánh 1 cắch rât vô tư, thậm chí không ngại hỏi những thiếu sót cua mình.
Nobiex la người về đến VN và cũng đã từng quet SF VN nhưng moi người lại tỏ ra quy mến bro y tại sao?No là tính tình,no là phong cách, điêm đạm.(và tinh tếu tếu)