[Sv1]Bắt đầu kỉ nguyên lag+ dis

  • Thread starter Thread starter zenky80
  • Ngày gửi Ngày gửi

zenky80

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
20/9/07
Bài viết
237
Reaction score
0
Nhà mới nào chúng ta cùng chém nào......................:)):)):)):)):)):)):))
 
Lag + Dis có lâu roài . Mà vấn đề là nó hok lag đều đều, mà tự nhiên nó hứng là lag :-s.
Team Thantaivn báo danh đê :D , tình hình là sắp tái sinh roài hé hé
 
không còn ai nữa à
=))
lag thì vẫn phải chịu thôi
giờ sv có khác nào sv 8 đâu
 
tình hình diễn biến chung lúc này là hầu như sv nào cũng đang vào tình trạng lag dis rồi , sự khác biệt nằm ở chỗ có chịu bỏ tiền ra hay ko thôi .
 
sv 8 bỏ tiền nạp point vẫn dis =)) acc giữ đồ log vào game vẫn dis như thường
 
Khỏi lo, VPS vẫn lag như thường lun ( 5 team log cùng lúc cũng lag, mà 1 team log cũng lag, bó tay :-s
 
Cũng bình thường mà, ko lag mấy
 
đừng có bao h đánh giá sv lag hay ko = cách sv đó có bao nhiu acc OL , bởi vì có khi sv có 1k2 1k3 mà lag cũng tung chảo ấy , chắc cái này có nhìu lý do .
 
đời bạc như chó... giờ ***** có tiền thì kể cả là thần đồng cũng = thằng ăn xin, giờ mình mới hiểu vì sao mấy thằng học ngu như bò suốt ngày ở nhà ngủ mà cũng luận văn nhà trường như ai còn thằng cắp đít lên ngồi trên giảng đường cuối cùng thì có đc 1 nửa của nó đâu, đm cái cuộc đời chó má này
 
đời bạc như chó... giờ ***** có tiền thì kể cả là thần đồng cũng = thằng ăn xin, giờ mình mới hiểu vì sao mấy thằng học ngu như bò suốt ngày ở nhà ngủ mà cũng luận văn nhà trường như ai còn thằng cắp đít lên ngồi trên giảng đường cuối cùng thì có đc 1 nửa của nó đâu, đm cái cuộc đời chó má này

vụ gì vậy , nói gì chẳng hiểu gì , mới bị đá đít hả :))
 
:( cuộc đời dài ... có những cái k phải mình muốn ....

đi hết đời rồi mới biết cái gì đúng và sai ...
 
đời bạc như chó... giờ ***** có tiền thì kể cả là thần đồng cũng = thằng ăn xin, giờ mình mới hiểu vì sao mấy thằng học ngu như bò suốt ngày ở nhà ngủ mà cũng luận văn nhà trường như ai còn thằng cắp đít lên ngồi trên giảng đường cuối cùng thì có đc 1 nửa của nó đâu, đm cái cuộc đời chó má này

còn nhìu cái khủng khiếp hơn nữa kà, may là đợt đó đám ma ông trưởng ộ môn cũ, 2 ông thầy trẻ ngồi nói chiện, vì đợt đó làm trong fòng thí nhgiệm nên bị kiu đi trực đám ma, vô tình ngồi cùng bàn, rồi mới bik dc nhìu chiện còn khíp hơn nữa kơ
 
đời bạc như chó... giờ ***** có tiền thì kể cả là thần đồng cũng = thằng ăn xin, giờ mình mới hiểu vì sao mấy thằng học ngu như bò suốt ngày ở nhà ngủ mà cũng luận văn nhà trường như ai còn thằng cắp đít lên ngồi trên giảng đường cuối cùng thì có đc 1 nửa của nó đâu, đm cái cuộc đời chó má này

Hiện tại đang có cùng 1 tâm trạng

Điểm thấp hơn chúng nó không phải vì mình kém

mà vì thằng thầy nó quá chó má. Đã sai bảo còn không sửa

mình càng bảo nó càng cố phớt mình, nó sợ bẽ mặt hay sao ấy

Nói thật chứ nếu nó k phải là giáo viên, chỗ mình đứng k phải là giảng đường thì nó k ăn ngay viên gạch mới lạ

Bức xúc+ ức chế k biết giải tỏa như nào
 
Sư Phạm ở VN tầm này chán thật ... :-<

Đang và sắp bước vào môi trường đó, mà đôi khi mik` chẳng hiểu là mik` có thích ứng đc k ... Đôi lúc sao cảm thấy nó mong lung xa vời quá ... ngành nghề nào mà chẳng có mặt trái ...

Mang tiếng là diều dắt thế hệ tương lai hướng đến cái đẹp, cái mỹ của cuộc đời ... nhưng hỡi ơi ... đã làm dúng lương tâm và trách nhiệm chưa ... :-< đáng buồn và thất vọng biết chừng nào ... Hình như đôi khi con người ta đứng ở vị trí cao hơn ... thì suy nghĩ và tư
tưởng ban đầu cũng thay đổi ... VN đang dần bước vào con đg công nghiệp hóa ... nên con người cũng thay đổi theo hướng thương mại hóa hết ...
 
cuộc sống mà đôi lúc không được công bằng những lúc ấy lên đây tâm sự cho vơi bớt cũng được :) Anh Quang trông ngầu thế hóa ra là giáo viên ah
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top