hic,thực sự là mình cũng đã thừ rồi nhưng không hiểu sao cứ đến tầm 2010 là mình bắt đầu có cảm giác chán,vì mình thấy cầu thủ nó không thật,toàn thằng trẻ tuổi mà chỉ số khủng không chịu được,với lại toàn cầu thủ mà mình không biết,như thế chán lắm,mà chơi Cm này chủ yếu là để tận hưởng cái cảm giác thật đấy,chẳng lẽ ngoài đời bác thích Ronaldo chẳng hạn thì trong Cm chắc chắn bác sẽ mua bằng được thằng đấy đúng không?Nhưng chơi đến lúc tầm năm 20 mười mấy thì chẳng biết thằng nào nữa mà lần,như vậy có phải là chơi không thấy thực tế nữa không?