Update ...
Chiều ngày hôm ấy . Mình bị gia đình nhà đó bắt trói đến tận 2h rưỡi chiều , thì công an phường đến lập biên bản , còng tay như đúng rồi . Còn bắt phải ký vào biên bản với tội danh , xâm nhập bất hợp pháp , mình liếc mắt sang tờ biên bản có thêm vài dòng chữ nhem nhuốc như sau : nghi ngờ có âm mưu trộm cắp cướp đoạt tài sản , bị nạn nhân bắt khi đang chuẩn bị gây án .
Mấy ông công an nhìn vào mặt mình , thấy bầm tím , thì hỏi chủ nhà là có đánh mình không . Sau đó mình nói là không , vì bị bọn du côn ở trường nó đánh . Thì các chú công an phết thêm vào biên bản : có dấu hiệu , hiện tượng bạo động học đường , cần kiểm tra làm rõ xem có trong danh sách những học sinh gây rối trật tự công cộng hay không !
Sau đó nhục lắm mọi người ạ , tay bị còng , lên xe ô tô của 113 cùng ông chú đánh mình , và con bé con ổng ấy ngồi theo rồi xe phóng về đồn , mấy nhà hàng xóm bên cạnh nhà ấy chỉ chỏ mình , sau đó phán xanh như biết tất cả mọi thứ .
Chán thật học sinh bây giờ nó thế đấy , trông thằng bé mặt mũi sáng sủa thế kia , mà đi trộm cắp ... rồi .. cái thằng con nhà mất dạy ... Chắc bố mẹ cũng phường nghiện hút đàn điếm mà thôi ..
Về đến đồn công an , mình phải khai báo đầy đủ lại từ họ tên , trường lớp , tên bố tên mẹ , nơi sống . Khi người ta hỏi lý do ăn cắp , thì mình nói là bị bạn đuổi đánh lên trốn , đen đủi nên mới bị bắt .
Các chú công an tốt bụng còn khuyên là : cháu lên khai chân thật để còn được khoan hồng , có khi chỉ bị cảnh cáo đưa về nơi tạm trú . Không thì được giam vài ngày rồi cho đi lao động công ích 1 tuần .
Mình đang ngán ngẩm đến tận cổ , thì tự nhiên ở bên ngoài có tiếng gây gổ xô xát gì đó gây ồn ào , có đứa la hét chửi bới , nhưng nghe giọng có vẻ quen quen .
Cửa mở ra , bất ngờ thật , mấy thằng đánh mình , bị công an bắt vào đồn chả biết tội gì . Chúng nó đang bướng với công an thì nó nhìn thấy mình , chả biết nó nghĩ gì mà cười rất tươi . Sau nó nó chỉ thẳng vào mình và báo với mấy cha công an .
"Chú ơi , thằng này , may quá , chính thằng này là thằng chủ mưu đấy ạ , sao chú bắt giỏi quá haha."
Cm nó chứ : nó khai mình thuê chúng nó đi đánh hội khác , nó bảo kê mình không đầy đủ , bị hội kia đuổi theo , chạy mất tích .
một lúc sau , mình bị thẩm vấn cùng hội kia , rồi ông chú nó là sếp từ trên bộ xuống xin bảo lãnh cho bọn nó . Còn người nhà mình thì vẫn chưa đến , bố mẹ đi công tác với nhau chưa về . Họ hàng thì chả có ai cả . Thế là được các ông ý gạ nhốt vài ngày .
Đang tưởng tượng được nằm trong đồn công an mấy hôm cho đời nó hẻo . Thì không hiểu làm thế nào mà con bé nói lời yêu gây rắc rối cho mình nó biết . Nó đi cùng người quen đến xin bảo lãnh cho mình ra .
Lúc đó cảm giác của mình xót như giòi trong xương ấy . Vì nó mình bị đánh , bị đuổi , trốn rồi bị đánh ngất , sau đó lại bị bắt vào đồn công an .
Bây giờ nhờ nó mà mình được bảo lãnh đưa ra , trong não mình định sĩ diện , thà nằm trong đồn còn hơn là nó bảo lãnh . Nhưng rốt cuộc thì cũng ko mở mồm ra mà nói những câu ngu si như thế .
Bảo lãnh xong , mình mới biết được nhà nó cũng không bình thường , cũng có máu mặt . Nếu không nhất định không thể bảo lãnh cho mình ra ngay và luôn như thế . Cũng xóa hết cả lời khai , rồi hủy cả biên bản , mọi thứ coi như không có chuyện gì xảy ra .
Gần nửa buổi mình chẳng nói câu gì , nhưng cũng biết mở miệng cám ơn ông kia . Còn về mặt con kia nhìn mình mình nhìn lại nó . như cười như không.
Ra khỏi đồn cảnh sát , nó nói :có chuyện này em muốn nói với anh ! trưa nay về gặp bố em , bố em có việc muốn nói với anh .
Mình từ chối thì ...
To be continued