Nhờ hồi năm lớp 8 được ông cụ mua con pc về :'> lúc đó yêu nó thế, mỗi tuần chỉ được xài có 1h - vào tối hôm thứ 7 <--- cũng do ông cụ thấy thằng con "THÈM THUỒNG" nhìn cái máy nên mới cho nó được phép xài (nguyên văn chữ thèm thuồng).
1h xài thì chủ yếu để gõ văn bản, lập bảng tính vì thằng bé không ham chơi game lắm (chơi prince khó quá, toàn bị cái lưỡi hái nó cắt đứt làm 2 ở cái đoạn đường hầm bên dưới, cái màn mà trong thành gạch ấy :p ).
Hồi đó gõ bàn phím chưa được thành thạo nên lúc nào cũng tập, nào là vẽ cái bàn phím ra rồi tập gõ lên, tối ngủ còn mơ cái gối mình ôm là keyboard

cuối cùng ông cụ thương quá cũng in cho thằng con một "bàn phím bằng giấy"

để nó gõ cho đỡ nghiền.
Rồi sau đó thì học vietres (chẳng biết viết có đúng ko

nhưng cái phần mềm đó thật tệ hại, màn hình xanh lè lè...".

dùng nó mà ức chế vãi... X(
Lên cấp 3 học thì mới được học pascal, và mất khoảng 1 tháng để có thể làm được hết bài tập pascal cho học sinh cấp 3 (đề thầy ra nên chắc là dễ).
Rồi sau đó bỏ học cả tháng trời trên lớp học thêm để đi xem mấy anh "đại học viết C"

rồi cũng hỏi cái này cái kia khiến mấy ông ấy cáu - đuổi mịa ra đường

ta quyết chí không nản, mua sách về tự đọc...
Rồi sự nghiệp phá máy + sửa máy càng ngày càng thịnh khi thằng bé xin được một cái ổ cứng 4GB bị bad tới ... 3GB để copy một số soft và games để "hỗ trợ bạn bè" :p
Sau đó thằng bé bị ông già tóm được, đánh cho một trận tuốt xác, nhưng nó quyết tâm... phải học tin, ta chỉ học tin, nó là niềm đam mê và lẽ sống
Đội tuyển tin từ con số 27 đẹp đẽ lúc này chỉ còn có .... 2 thằng :'> 2 thằng quyết tâm thi giải tin học trẻ không chuyên toàn quốc
Thế là cũng online như ai, cũng coding như ai, cũng ... đú như ai để một ngày ra được sản phẩm (mô phật, chúng tớ làm cái chương trình học toán dành cho tiểu học ấy mà

).
Rồi đùng một cái, nỏ bỏ đội tuyển, bỏ thầy, bỏ bạn... bỏ tất cả (chính xác là bỏ tin) vì một hôm nó nhìn thấy một anh học BK với tấm bằng đỏ CNTT mở cửa hàng bán ... đĩa CD. Nghe anh ấy kể về công việc, về bất công trong công sở, công ty, nghe về con ông cháu cha, khiến anh ấy phải ức chế quá mà bỏ việc.
Thế là nó bỏ, nó đi theo một nghành công nghiệp khác và sử dụng CNTT làm tay trái. Nghành này vừa nặng nhọc vừa nguy hiểm nhưng được cái "độ phất cao".
@thằng bạn tớ cùng nhóm được tuyển thẳng vào BK đấy

giải 3 lận, với lại cái app đấy là coding lại chứ không có viết mới :'>