Rio:
- Ồ không. Tôi nhìn thấy máu thường xuyên ấy mà. Trước đây tôi và vài người bạn cũng có thể nói là khát máu như ông anh vậy. Tuy sở thích là thế, nhưng lương tâm bọn tôi lại rất dằn vặt.
Kyouya
-Không được. Để khi khác đã. Giờ ta phải điều tra xem tên ngốc nào đã chết một cách vớ vẩn như thế này. Phải điều tra ngay khi vụ án mới xảy ra.
Rio: (quan sát vết máu trên cây cột)
- Dấu vết có thể là do tai nạn giao thông. Thường thì xe cứu thương sẽ đến đưa người này đi cấp cứu. Nếu anh đến bệnh viện có khi điều tra ra ngay.
Rio: (bỗng nhớ lại câu chuyện ở Naoya District)
- À, tôi có chứng kiến 1 vụ tai nạn giao thông từ cách đây 4 ngày. Nạn nhân đó chạy ngang qua đường và bị xe tông chết. Không biết vụ này có trùng hợp như thế không.
Kyouka
-Vụ xảy ra ở Naoya ta chưa điều tra rõ được. Thủ phạm đã bỏ trốn và đến giờ vẫn chưa bắt được. Cứ đợi đấy. Ta nhất định sẽ điều tra cho ra chuyện. Giờ thì hãy đi đi để ta điều tra tiếp. Khi nào rảnh thì ghé sang cửa tiệm của ta. Ta sẽ cho biết kết quả cuộc điều tra này.