Ai có link bản cũ thuyết minh tiếng Việt ko cho mình xin
http://www.phim88.com/phim-online/tam-quoc-dien-nghia-227.html
Xưa nay mình xem phim chưa bao giờ so sánh diễn viên này với diễn viên kia. Chưa bao giờ kiểu thằng này không hợp, cho thằng kia vào ngon hơn. Vì đó là điều không xảy ra. Nói bằng thừa

.
Anyway, có 1 câu hơi chuối mà hình như ko ai nhận ra: Lúc đi đánh nhau, quân của 2 phe...nhận nhau bằng niềm tin hay bằng gì thế

?. Lính tráng quỉ gì mà giáp trụ y chang nhau, đen thui như nhau. Được mỗi quân của phe nào, có cái áo choàng trắng với mũ "trắng". Nhưng phe này hình như chỉ chục người, chả bao giờ thấy ra đánh

. Lúc ra đánh cứ như loạn quân. Đánh giết chắc kiểu "death match". Thấy là chém

.
Tiếp nữa, lính tráng ngon thế, giáp trụ ngon. Không thể hiện được bản chất thời đấy nghèo. Sự thật có giáp đầy đủ, có ngựa cho tướng lĩnh nhiều khi đã khó. Nhất là chú Lưu Bị. Lúc đầu toàn dân xin theo, góp nhặt được gì góp tất. Nói chung, phim này, giáp đẹp. Nhưng ko thật.
Nói thì nói thế thôi, cho chọn thì ......mình vẫn thích xem bản 2010 hơn

.
Bản cũ đấy. Bạn nào thích thì xem
