Kỷ niệm hả !!! nhiều vô số nhưng mà kỷ niệm nhớ nhất là hôm wa , bắn 14 chết 0 he he he , các bố ở bên red thi nhau tìm giết mình , lại cố bố kêu thưởng 100 xu cho đứa nào làm "mất trinh" mình . Khửa khửa !!! Thêm nữa là hôm wa lun , gặp pác botaylun , bên red ( tui bên blue )càn kinh hoàng nhưng luc đó bị pro nhập , vẩy phát snip nào trúng phát đó , mạng nào cũng phải lôi theo 6-7 chú xuống mồ , bắn mà thằng em ngồi cạnh há hốc mồm , bắn mà cái màn hình quay như chong chóng . Nhưng cũng thua , bên red toàn xám xịt , bên blue có 2 thằng xám còn đâu toàn đầu lâu với gạch , cầm cự đến 146-160 .