- 14/8/06
- 2,491
- 43
Lúc trước, pé cứ nghĩ rằng chơi game giả trai để cho thoải mái, ko bị cảnh mà bạn pé từng gặp là "PM tới tấp xin nick chat, số đt" khi mà biết là con gái. Nên pé chơi nhìu game rồi, vẫn cứ giả trai. Chỉ duy có TGHM pé bị phát hiện vì...ngồi kế 1 ông trong guild. Nhưng chuyện cũng wa trôi chảy vì pé nói lấy acc ông anh chơi. Rồi lại đến Cabal. Pé nghĩ cũng sẽ giả trai tiếp, ùh mình đóng giả giống mà, với lại ko thiệt gì, lợi lại nhìu, ko bị làm phiền, sao ko tiếp tục giả trai tiếp cho khoẻ!
Bây giờ, pé lại cảm thấy giả trai có nhìu bất tiện, mặc dù pé đã cố gắng, cố gắng lắm rồi, nhưng vẫn bị một người phát hiện pé là con gái. Từ đó, mọi việc bắt đầu có chiều hướng ko theo ý pé, ko như là những game pé đã từng chơi và-từng-giả-trai. Mặc dù người biết pé là con gái ko có gì, chỉ chat, chọc pé và wan tâm pé hơn bình thường. Nhưng sự việc phiền phức lại đến từ những-người-nghĩ-pé-là-con-trai.
Vì nghĩ pé là con trai, nên họ vô tư...chửi, vô tư...nói bậy. Lúc đầu pé cũng cố gắng chửi, nói bậy theo, nhưng rồi 1 thời gian sau, pé nhận ra rằng mình ko hợp với những chiện như zậy. Chịu đựng riết, cũng đến ngày giọt nước làm tràn ly: "may ma ko thich con gai thi di chet di, nhu cau thiet yeu cua con trai ma .thang GAY" Lúc đó pé rất muốn khóc, mặc dù biết rằng đó chỉ là trò chơi, là một câu nói của những người mà pé đã cho rằng pé thành công khi làm-cho-họ-nghĩ-pé-là-trai-100% !
Nhưng bản tính con gái vốn là yếu đuối, được chiều chuộng, nay pé lại fải nghe chửi như thế, lại ko được chiều chuộng mà fải mạnh mẽ, fải...mê gái cho giống con trai. Pé hết chịu nổi rồi, pé muốn được trờ về là con gái, trong mắt mọi người. Nhưng pé bít sẽ chẳng ai tin lời pé khi pé nói thế. Nên pé đã nhờ Lin viết bài này, post lên đây cho mọi người biết mà thông cảm, chia sẻ và đừng có những lời lẽ thái quá với pé...
Bây giờ, pé lại cảm thấy giả trai có nhìu bất tiện, mặc dù pé đã cố gắng, cố gắng lắm rồi, nhưng vẫn bị một người phát hiện pé là con gái. Từ đó, mọi việc bắt đầu có chiều hướng ko theo ý pé, ko như là những game pé đã từng chơi và-từng-giả-trai. Mặc dù người biết pé là con gái ko có gì, chỉ chat, chọc pé và wan tâm pé hơn bình thường. Nhưng sự việc phiền phức lại đến từ những-người-nghĩ-pé-là-con-trai.
Vì nghĩ pé là con trai, nên họ vô tư...chửi, vô tư...nói bậy. Lúc đầu pé cũng cố gắng chửi, nói bậy theo, nhưng rồi 1 thời gian sau, pé nhận ra rằng mình ko hợp với những chiện như zậy. Chịu đựng riết, cũng đến ngày giọt nước làm tràn ly: "may ma ko thich con gai thi di chet di, nhu cau thiet yeu cua con trai ma .thang GAY" Lúc đó pé rất muốn khóc, mặc dù biết rằng đó chỉ là trò chơi, là một câu nói của những người mà pé đã cho rằng pé thành công khi làm-cho-họ-nghĩ-pé-là-trai-100% !
Nhưng bản tính con gái vốn là yếu đuối, được chiều chuộng, nay pé lại fải nghe chửi như thế, lại ko được chiều chuộng mà fải mạnh mẽ, fải...mê gái cho giống con trai. Pé hết chịu nổi rồi, pé muốn được trờ về là con gái, trong mắt mọi người. Nhưng pé bít sẽ chẳng ai tin lời pé khi pé nói thế. Nên pé đã nhờ Lin viết bài này, post lên đây cho mọi người biết mà thông cảm, chia sẻ và đừng có những lời lẽ thái quá với pé...
Viết cho 1 pé cùng guild...
, hồi xưa mình cũng giả gái, nhưng dc 10 phút bị lộ tẩy =P