- 31/10/08
- 2,067
- 962
Từ lớp 6 đến giờ, do em chỉ ngồi ở nhà, chơi game (có thể coi là nghiện), lướt web và hầu như không ra ngoài xã hội nên tính tình rất hay bực mình, khó chịu, hở tí là chửi. Lên lớp thì bị chọc mà do lúc đó cũng chưa biết cho nên thấy thằng nào chửi thì chửi lại cho đỡ tức cho đến tận năm ngoái, rồi làm nũng giáo viên, hồi cấp 2 hay ăn vạ, em nhiều lần nổi điên lên phun nước bọt vào người tụi nó nên bây giờ đã dính cái mác "Thằng Khùng". Bọn nó cứ hay chọc giỡn làm cho em điên lên nhưng em lại không thích, thử dùng nhiều cách cũng không ăn thua gì, bây giờ méc giáo viên thì lại bị tẩy chay. Lớp có 1 số đứa chơi được nhưng tụi nó lại hay dùng mấy cái kiểu giỡn như đốt quần, gắn giấy sau lưng, gắn đuôi vào quần khiến em rất ức chế. Tụi nó mà xin 1000 em mà không cho thì bị nghỉ chơi -> em dần dần bị tẩy chay. Cứ cho rằng bọn trong lớp em nó. Dù biết rằng tụi nó không muốn chơi với em thì cũng để em yên, đằng này lại còn troll đểu và giỡn nhây nữa. Giờ ai thấy em thì cứ chọc ghẹo, biết rằng nhịn là tốt nhất và cũng đã có kết quả là nhiều người công nhận hơn nhưng nhiều khi cũng thấy rất bực. Bây giờ em phải làm sao, các anh giúp với.
Chỉnh sửa cuối:
