[D]Joker
Youtube Master Race
- 4/10/11
- 50
- 329
Trước tiên là bỏ ngay cái tính hay nổi quạu đi...
Nếu hở tí là mở miệng văng miểng thì bố thằng nào dám làm quen
Với lại bạn càng bực thì tụi nó càng troll tới, cuối cùng mục đích của troll là chọc tức người khác mà.
Với lại cũng giảm chơi game đi, năm lớp 9 mình bị ông bà bô nhốt chặt ở nhà, chẳng biết làm gì ngoài học với đọc sách, đếch đụng tới game. Bác thử mua vài cuốn sách về đọc xem, Tắt đèn, Bỉ vỏ, không gia đình, cho tôi 1 vé đi tuổi thơ, sách hay đầy rẫy ra đấy mà chỉ biết cắm đầu vào máy tính thì lãng phí tuổi trẻ, lâu lâu chơi giải trí 1 chút thôi...
Khi bị tụi nó troll, cứ nghĩ là tụi nó troll mà mình nổi điên thì chẳng tốt gì, cứ quay ra chửi cho 1 tiếng rồi thôi, thế có lợi cho mình hơn tụi nó.
Nghe lời mấy bố trong đây gào rú "đánh đánh", không đánh được = tay thì harass nó = đầu, tìm mọi cách cho mấy thằng troll đi xuống tận cùng đáy xã hội, chẳng tốn chút calo mà vẫn thắng, sợ đếch gì tụi nó
Bị tẩy chay cũng chẳng thành vấn đề, lựa bạn mà chơi, thằng nào hiểu mình thì chắc chắn mặc xác lũ kia mà chơi với bác, còn lũ chỉ biết mượn tiền vs lợi dụng thì xoắn
Chủ thớt hơi hơi giống mình năm cấp 2, trừ phần mình thích đi troll lũ kia và chơi game 6t/ ngày
, nhưng ít ra mình cũng có 2 thằng bạn thân, trên trường nhìn tụi nó cũng tửng tửng nhưng ngồi lại với nhau thì khác hẳn ra....
Nếu hở tí là mở miệng văng miểng thì bố thằng nào dám làm quen
Với lại bạn càng bực thì tụi nó càng troll tới, cuối cùng mục đích của troll là chọc tức người khác mà.
Với lại cũng giảm chơi game đi, năm lớp 9 mình bị ông bà bô nhốt chặt ở nhà, chẳng biết làm gì ngoài học với đọc sách, đếch đụng tới game. Bác thử mua vài cuốn sách về đọc xem, Tắt đèn, Bỉ vỏ, không gia đình, cho tôi 1 vé đi tuổi thơ, sách hay đầy rẫy ra đấy mà chỉ biết cắm đầu vào máy tính thì lãng phí tuổi trẻ, lâu lâu chơi giải trí 1 chút thôi...
Khi bị tụi nó troll, cứ nghĩ là tụi nó troll mà mình nổi điên thì chẳng tốt gì, cứ quay ra chửi cho 1 tiếng rồi thôi, thế có lợi cho mình hơn tụi nó.
Nghe lời mấy bố trong đây gào rú "đánh đánh", không đánh được = tay thì harass nó = đầu, tìm mọi cách cho mấy thằng troll đi xuống tận cùng đáy xã hội, chẳng tốn chút calo mà vẫn thắng, sợ đếch gì tụi nó
Bị tẩy chay cũng chẳng thành vấn đề, lựa bạn mà chơi, thằng nào hiểu mình thì chắc chắn mặc xác lũ kia mà chơi với bác, còn lũ chỉ biết mượn tiền vs lợi dụng thì xoắn
Chủ thớt hơi hơi giống mình năm cấp 2, trừ phần mình thích đi troll lũ kia và chơi game 6t/ ngày
, nhưng ít ra mình cũng có 2 thằng bạn thân, trên trường nhìn tụi nó cũng tửng tửng nhưng ngồi lại với nhau thì khác hẳn ra....
Mà đã nhắc đi nhắc lại ko nổi khùng lên khi nó chọc ko thì bọn nó lại càng làm già thôi. Cứ tỉnh như ruồi là bọn nó giải tán thôi. Còn chửi á, có vẻ rảnh hơi đây ... chửi thì bnó cũng k thay đổi đâu, bọn nó lại càng thích vì làm 1 ng phát điên sao dễ quá.
.Tự nhiên lên cấp 2 vô nhằm cái trường thành tích cũng "nổi bật" lắm
.Từ đó học được mấy cái chuyện hơi xấu 1 tý(biết chửi thề này nọ...)nhưng biết tốt biết xấu là dễ sống lắm bạn àh,chứ biết tốt không thì tụi nó chọc cho "vãi"ra
.Cho đến giờ bạn bè cũng nhiều,xấu có tốt có nhưng cũng chơi ok.Bớt mấy cái game online lại đi bạn

.
)