Theo mình thì có 3 thể loại sau đây ít khi nào bị bắt nạt:
1. Đẹp trai, cao ráo

(gái hay trai thì ai cũng thích cái đẹp thui, bạn cứ để ý thường ai đẹp trai thì được chú ý, dễ dàng kết bạn, bla bla...)
2. Quen biết rộng ( cái này không cần phải là quen biết giang hồ này nọ, ý mình ở đây là bạn dễ hoà đồng, đông bạn bè cả trong và ngoài lớp)
3. Quá khùng ( trước lớp cấp III mình có thằng hở cái là phun nước miếng tùm lum, lấy compa múa như lý tiểu long

, chẳng ai muốn chơi tới nó)
Về bạn thì mình nghĩ bạn thuộc tuýp ôm máy tính, chẳng có tiếng nói trong lớp và đẹp trai chắc càng không

Nhưng không có được sẵn không phải là không thể bạn ạ. Bạn có thể luyện tập
- Tập về cái phong thái ( tự tin, đi thẳng lưng, nói chuyện phải rành mạch , không cần phải lớn tiếng la hét nhưng nhất thiết phải rõ ràng)
- Ánh mắt phải có thần ( dẹp bớt cái vi tính đi, nhìn nó riết rồi mắt cứ như mất hồn, bây giờ và sau này ánh mắt là cực kỳ quan trọng đó bạn )
- Chăm chỉ thể thao chút ( nhìn người có cơ bắp, trọng lượng người ta vẫn nể hơn)
- Tập cười và học cách chọc cười ( bắt đầu trò chuyện từ đứa ngồi gần bạn nhất, sau đó mở rộng ra mấy đứa bàn trên, bàn dưới,...)
- Giữ tóc tai, thân thể, quần áo sạch sẽ
(Còn nữa mà chưa nghĩ ra)
Hiện tại bạn muốn chuyển lớp hay này nọ, nhưng sau này khả năng rất lớn bạn cũng sẽ phải chịu đựng như hiện nay thôi ( từ cấp 3, đại học, đi làm), bắt đầu thay đổi ngay bây giờ đi bạn.
Từ nhỏ đến lớn chẳng có khi nào mình bị bắt nạt hết, tại mình đẹp trai lắm, (hồi lớp 10 có mấy đứa lớp khác ghen tỵ, bụp mình, 1 mình bật lại hết, thế là có thêm bạn)
