Tâm sự của 1 thằng lớp 11 bị điên

Mình không hiểu, nó có buồn cười đâu, sự thật là thế mà. Nếu không có người phá bỏ rào cản để mạnh dạn đi đầu thì lấy đâu ra những thứ mới.
Mình xin nói thẳng dùm bạn Eagle bên trên : Suy nghĩ của bạn đúng chất hài hước, ko rõ bạn bao tuổi ?

Còn về chủ Topic, đọc đến 4 page rồi tôi có thể kết luận về bạn....
Chỉ 2 chữ thôi : Bó tay.

Tôi chẳng có gì để khuyên bạn được hết, nên tôi cũng off topic. Cứ làm gì mà bạn thích, rồi thời gian sẽ trả lời cho bạn. Vả lại, tôi cũng ko dây mơ rễ má họ hàng gì với bạn, tất cả mọi người ở đây cũng vậy, nên bạn có ra sao thì cũng ko phải chuyện phải bận tâm, nếu bạn chỉ thích nghe những thứ cần nghe, và bỏ ngoài tai những gì không hợp ý mình. Vậy nhé.
 
Chỉnh sửa cuối:
đừng lo nghĩ nhiều về tiền bạc vì cuộc sống lúc này lúc nọ rồi 1 ngày nào đó tiền sẽ đến với mình

Nghe thánh chỉ mà rợn cả người !
Tui nói câu này là thật và ko có ý đùa cợt gì hết : bạn có thể giải thích giùm tui cái khái niệm "tiền tự đến với mình" giùm dc ko ? Có lẽ tại đầu óc tui hạn hẹp nên ko hiểu nổi .
Nếu không có người phá bỏ rào cản để mạnh dạn đi đầu thì lấy đâu ra những thứ mới.
Điều này đúng , nhưng chỉ trong trường hợp bạn đã có đủ sức mạnh để phá bỏ rào cản kia .
Còn ngược lại , thì chỉ như lấy trứng chọi đá thôi . Muốn cứu người chết đuối thì điều kiện đầu tiên là mình phải biết bơi , ok ?
Đừng chết như 1 con thiêu thân ! Điều cuối cùng có thể khuyên bạn đấy .
 
ô newbie đang tập viết văn phân tích ah, thấy mỗi bài quocte và coment
cứ như rap gangz ấy nhỉ tìm lỗi của ng ta rồi reppy
 
Mình xin nói thẳng dùm bạn Eagle bên trên : Suy nghĩ của bạn đúng chất hài hước, ko rõ bạn bao tuổi ?

Tui chỉ là học sinh thui, có lẽ suy nghĩ còn rất non nớt. Có lần ba mình cũng nói chuyện, hỏi mình về sau muốn lam nghề gì. Mình bảo mình muốn làm nghề mình thích. Ba bảo:"Khi đã lớn, có những lúc không thể làm những việc mình thích được, vì còn bao nhiêu áp lực trong cuộc sống. Cơm, áo, gạo, tiền, rùi đến khi lấy vợ còn phải lo cho gia đình, bố mẹ già thì phải lo cho bố mẹ...". Chính vì thế mình thấy những người đủ mạnh để theo đuổi đam mê dù tương lai mịt mù, rùi thành công thì thật giỏi và có nghị lực rất lớn.

Nếu chủ topic có nghị lực lớn để theo đuổi ước mơ thì có lẽ các lời khuyên ở đây là không có ý nghĩa. Còn nếu tự thấy mình không đủ mạnh thì chuyển hướng thôi.
 
Nhiều người bỏ học vì đeo đuổi theo ước mơ nhưng cái thật chất bên trong nó là "lười học !"
 
Tự nhận mình ngu nhưng vẫn nghe Emi 2Pac ầm ầm X_X hiểu nhạc nó nói gì k0 thế cậu trẻ X_X
 
để cái từ điển bên cạnh có mấy câu ý sâu sắc quá thì hỏi các bậc tiền bối vậy thôi
 
Tui chỉ là học sinh thui, có lẽ suy nghĩ còn rất non nớt. Có lần ba mình cũng nói chuyện, hỏi mình về sau muốn lam nghề gì. Mình bảo mình muốn làm nghề mình thích. Ba bảo:"Khi đã lớn, có những lúc không thể làm những việc mình thích được, vì còn bao nhiêu áp lực trong cuộc sống. Cơm, áo, gạo, tiền, rùi đến khi lấy vợ còn phải lo cho gia đình, bố mẹ già thì phải lo cho bố mẹ...". Chính vì thế mình thấy những người đủ mạnh để theo đuổi đam mê dù tương lai mịt mù, rùi thành công thì thật giỏi và có nghị lực rất lớn.

Nếu chủ topic có nghị lực lớn để theo đuổi ước mơ thì có lẽ các lời khuyên ở đây là không có ý nghĩa. Còn nếu tự thấy mình không đủ mạnh thì chuyển hướng thôi.

thật ra thì bạn à! có tài, có chí, có điều kiện mà không gặp thời thì vẫn thất bại thôi. cái gọi là nghị lực gì đấy, chẳng qua chỉ là có dám đặt tương lai/cuộc đời mình ra đánh cược với số phận ko thôi. vì ai dám chắc mình sẽ trở thành 1 trong số ít đấy?

khi rào cản dc phá bỏ thì mọi người chỉ lo tung hê kẻ chiến thắng, có ai lưu tâm xem có bao nhiêu kẻ gục ngã trên con đường phá bỏ đó đâu. bạn muốn mình là 1 trong số đó ko?
 
Chỉnh sửa cuối:
1. Ko bàn vấn đề sở thích của bạn ở đây.
2. Bạn thích hay mơ ước 1 cái gì đó, hãy thử biến nó thành sự thật.
3. Nhưng trước đó hãy suy nghĩ về tính khả thi.
4. Đầu tiên mỗi ngày bạn đi ra đường, đổ xăng bằng gì ? Ăn cơm bằng gì. Một ngày bạn cần bao nhiêu tiền để duy trì cuộc sống. Từ đâu tiền nó đến với bạn ? Nó ko phải là lá đa, đi ra ngõ lụm vài cái là có hay mỗi sáng ngủ dậy lật gối lên có sẵn. Còn ai nhồi vào đầu bạn suy nghĩ tiền nó tự đến với mình thì hãy túm chính thằng đó mà hỏi.
5. Một tháng tự tính ra nuôi đc chính mìh là bao nhiêu tiền, tính thêm nuôi thêm vợ và con đi học là bao nhiêu tiền. Một ngày ko có việc làm ko làm ra tiền nhưng sử dụng hết bao nhiêu. Chưa kể ốm đau bệnh tật. Con người ko chỉ có ăn mà còn nhiều nhu cầu khác cũng cần tiền.
6. Sở thích của bạn đã làm đc bao nhiêu đó tiền hay chưa ?
 
Chưa bàn đến vấn đề thương mại, đọc comment đủ hiểu đam mê của bạn nó sâu đến đâu =))
 
đừng lo nghĩ nhiều về tiền bạc vì cuộc sống lúc này lúc nọ rồi 1 ngày nào đó tiền sẽ đến với mình
Suy nghĩ như thế này mà cứ hỏi đã trưởng thành chưa. Câu trả lời là chưa, và còn lâu lắm. Đừng ảo tưởng về chính mình.
Đam mê ko phải là xấu nhưng cậu cũng lớn rồi, phải biết nghĩ cho tương lai chứ. Cuộc sống cơm áo gạo tiền vất vả lắm. Giờ đang trẻ thì nghĩ cuộc đời đơn giản lắm. Nhưng sau vài năm sẽ phải nghĩ lại ngay và thấy mình quá ấu trĩ. Đừng có vội nghe các bạn trong này phán rồi cắm đầu chạy theo cái ước mơ của mình.
Chỉ thấy cậu nói đến cậu thích nghe nhạc gì, nghe thằng nào hát, thích những cái gì mà gái gú với đâm chém... mà ko thấy cậu nói gì đến tài năng của cậu, ko nghĩ gì về tương lai của dòng nhạc này ở Việt Nam. Gia đình có đủ điều kiện nuôi cậu ăn học đến đâu ? Có đủ điều kiện giúp gây dựng sự nghiệp ko ? Liệu số phận ủng hộ cậu ko ?...
Cái tuổi này nhiều mơ ước lắm. Nhưng phải nhìn về xung quanh mình đi, thương bố mẹ một chút. Ở tuổi này thì đam mê là tất cả. Nhiều khi còn thấy các cụ cổ hủ... Nhưng ngay như bọn tôi bây giờ ra trường mới thấm thía, mới thấy ngày xưa mình nông cạn thế nào.
Đừng làm con thiêu thân.
 
Đọc hết 5 page 2pic của bạn thì có thể kết luận 1 điều :| , bạn nghe nhạc của Nah , thần tượng Nah nhưng 100% ko gì về nhạc của Nah . Nếu bạn thần tượng những thằng như Nah , hay đại loại thích rap life mà lại mún lên overground để lấy rap làm nghề sống của mình thì 100% bạn đã lầm ~:> , nhạc của Nah real thì real thật , feel thì feel thật nhưng nó chỉ dành cho dân underground , nó ko thể nào mah lên over được . Nếu bạn xác định là chọn nghề rap là cuộc sống của bạn -> bạn muốn lên overground . Mah overground thì xác định nhạc dành cho dân trung lưu , dân có tiền , có internet , cuộc sống đầy đủ -> Nhạc chủ yếu nhìn đời = cuộc sống màu hồng , thể loại chủ yếu là love , club . Ko ai đi club mah mở "Những đêm dài bất tận " của Nah để nghe cả , rồi lại nói nhạc underground là nhạc xàm l` , than đời , nhìn cuộc sống 1 cách cô lập ..bla..bla... , rồi lại nói rap gangz là rap bậy , rap chế :-< . Nên nói bạn đừng bùn với những tư tưởng suy nghĩ của bạn bây giờ thì nên dẹp bỏ hết đi nhưng cái ước mơ hão huyền đó đi , lớp 11 thì lo học thi ĐH đi rồi mai này có mún như Nah cũng ko muộn ~:> .
Nếu bạn là fan của Nah thì chắc hẳn bik bài "I rap" chứ , trích 1 bài phân tích bên GVR :-"
“Màn đêm tĩnh mịch, lấy giấy ra và tao sẽ viết tiếp
Gần 3h sáng đôi mắt đã mỏi nhưng tao vẫn thik viết
Đêm nay tao sẽ viết đến khi nào cây viết này hết mực
Viết ko ngừng nghỉ như 1 thằng điên đến khi tao chết gục
Viết về câu chuyện, có mở đầu nhưng ko có kết thúc
Về những cảm xúc, có lẽ chỉ tồn tại trong mấy phút”

Xét về nghĩa tường minh, ta bắt gặp ngay hình ảnh TAO trong đêm với cây bút và tờ giấy hòa theo nhịp đập của beat. Mặc kệ màn đêm đen tối, mặc kệ sự mệt mỏi của bản thân. Phải chăng “màn đêm tĩnh mịch” trong I Rap là xã hội mà ta đang sống? Lòng người luôn nghĩ Rap là thứ âm nhạc rẻ tiền, là thứ âm nhạc tục tiểu, là thứ âm nhạc của những người không tốt……….TAO không hề sợ bóng tối ấy, nó ko thể dìm chết TAO. TAO vẫn thích viết, viết đến khi nào “hết mực và chết gục” . TAO như 1 chiến binh dũng cảm sẵn sang chiến đấu vì “lý tưởng” của mình.

“Viết về cuộc đời, có lúc nhanh rồi lại có lúc chậm
Viết như thư pháp, có nét thanh rồi lại có nét đậm
Viết như vẽ tranh, vẽ bài rap với đen vàng và trắng
Bức tranh của tao, sẽ có màu mây đen và màu nắng
Hi vọng mày hiểu, vì tao trừu tượng như Picasso”

Đến đây, TAO lại giống như 1 họa sĩ thiên tài, TAO vẽ bức tranh RAP của mình bằng 3 gam màu: đen, vàng, trắng. Bức tranh của TAO chỉ có vỏn vẹn 2 thứ: màu mây đen và màu nắng. Vì thế, nhiều người khi xem đã vội kết luận: vô vị, tẻ nhạt. Sao nhiều người không hiểu TAO đến thế? Sao nhiều người không hiểu RAP đến thế?
Tiếp theo, điều làm tôi suy nghĩ là: màu vàng. Chỉ có mây đen và nắng thì vàng ở đâu? Chắc là vàng nằm giữa trắng và đen, vàng là ranh giới nơi TAO đang sống, 1 bên là Rap, 1 bên là những điều kì thị của con người.
I RAP = TAO RAP= TAO – RAP. TAO – XÃ HỘI . 2 mặt sống của TAO, 2 con người của TAO
Tôi đọc được những điều hy vọng từ TAO, TAO muốn TAO sẽ là nhịp cầu nối để một ngày nào đó: RAP – TAO – XÃ HỘI là một
Bài này đã thể hiện dc thực trạng của Rap under trong VN này . Nên 1 lần nữa xóa bỏ cái ý tưởng Rap vì tiền ở VN đi nhé :-j . Go get a life :)
 
^ Lại thêm 1 chuyên gia nữa, đọc cừ gọi là đau cả bụng =))
 
@Hartsock: 0______o Mấy dòng kia là lyric hay là phân tích thế bạn? Ghê thế... orz...orz...O7Z
Các bạn nên có ý kiến tích cực, ko nên đá xoáy :-?. Ít nhất cũng nên mơ ước cái gì đấy, suy nghĩ có hời hợt thì cũng là tuổi trẻ, còn hơn ngồi không chờ ruồi đậu mồm =/
 
Cái post #92 vãi lúa thật =)) nói cũng có phần hơi đúng nhưng mà... =)) hết hồn =))
 
Viết theo cảm xúc nhất thời thôi =)) , tuy có vài cái đúng nhưng đọc lại cũng tếu vãi =))
@TokyoAkazukin : Vừa lyrics vừa phân tích :">
 
Lol tớ đâu có quyền khinh bạn chủ topic, chỉ muốn nói là nếu bạn nói là muốn dùng rap diễn tả cuộc sống blah blah cái này cái nọ, thì tớ cho cậu cái bài này, nhắm mình đủ sức hướng đến chưa rồi hãy tính chuyện làm dáp pơ đi nhé

[video]Igt-jW4e8ts[/video]
 
lại dọa nhau rồi................bộ cứ đi tù thì mới dc làm rapbơ sao???????????
 
lại dọa nhau rồi................bộ cứ đi tù thì mới dc làm rapbơ sao???????????

Có vấn đề đọc hiểu nặng lắm rồi à? Có ai bảo phải vào tù thì mới làm rapper được, vớ va vớ vẩn :-j
 
Back
Top