Wolfmans
Youtube Master Race
- 7/3/07
- 97
- 0
Mình chào các bạn!
Mình rất yêu D2 và các Friend trong D2. Tg chơi chung cùng các bạn từ SS cũ thì rất vui mặc dù mình chỉ chơi một thời gian ngắn là khoảng 2 tháng. Trong thời gian này mình đã quen được những người bạn rất tốt như: cầnbiết03 cagechemchay và một số bạn khác nữa. Mình đã được giúp đỡ rất nhiều, nhân tiện đây mình xin cảm ơn các bạn.
Nay Server đã reset và chuyển sang sang Sersion mới, ngoài các mem cũ ra còn có các mem mới, tình hình là Server rất đông vui và náo nhiệt. Các mem chưa có đồ và đi cùng nhau vừa la í ới (sợ bị quái rape :P), đây là trường hợp các mem có quen biết nhau. Bên cạnh đó có những trường hợp vì ko quen biết mà các mem phải cặm cụi, hì hục leo từ A1 lên A5 (just Alone
). Chắc hẳn các bạn cũng đã trải qua trường hợp này, lúc ấy mình chỉ muốn lấy được Waypoint thôi, dù có chết đến vài chục lần cũng ko sao. À mà vấn đề to lớn nữa là tiền mua máu + đệ nữa
. Đây là thời gian khá thú vị và khó khăn nhất trong game :P, ai mà ko vượt qua được thời gian này thì khả năng bỏ D2 là rất cao đây
. Mình cũng thế, khi chơi được 5x (Normal) lên được đầu (Nightmare) A1 Windy Drui, Char: WolfWindy. Lúc ấy mình chỉ có một mong ước là Rush Nm để được run Pin thôi. Mình pót trên kênh /realmann rất lịch sự chỉ có 3 lần thôi, và mỗi lần cách nhau 1 phút. Thế là 1 người tên TheGod (ko biết có giả mạo là Mod ko) đã nói mình là không spam, ngay sau đó đã có chừng ko dưới 4 người post lên hùa theo (nào là ko chơi từ đầu, đợi người ta chơi rồi nhờ hả khôn thế. Nào là đừng spam nữa ku...) có sự chứng kiến của Cage (Pal) (ChemchayCage SV cũ). Híc,... thật là đụng chạm á mà. Vì mình và các bạn khác như: Cage đều lớn cả rồi (26, 27t) đều phải đi làm hoặc đi học nên một ngày chỉ chơi được vài tiếng. Nói thật chứ mình cảm thấy hơi ức chế thật 
Thông điệp này mình muốn nói lên rằng: Các bạn đừng phân biệt đối xử quá với các Newbie, các bạn chỉ cần bỏ qua 5, 10 phút để giúp đỡ các bạn Newbie, mình tin là các bạn ấy sẽ rất biết ơn và thần tượng các bạn
. Mình rất mong sẽ có một môi trường tốt hơn trong thời gian sắp tới.
Bên cạnh đó là khi chơi online, nói thật với các bạn là mình chơi ở ngoài tiệm Net nên các bạn biết rồi đó. Các tiệm game đều ko có Diablo, cũng may là mình chơi với thằng chủ quán nên mình đã cài đặt và set-up D2 trên máy chủ. Mỗi lần chơi là phải coppy xuống máy con, chỉnh một sôthu711 nữa mới có teể chơi được, một lần như vậy là 5 phút. Từ khi chuyển sang SS mới, phải làm thêm 1 bước là Creat A new connection. Nên mọi chuyện khó khăn hơn nhiều, có khi chơi được khoảng 5 phút là nó ko connect được nữa, lúc ấy phải reset máy và cài đặt lại từ đầu

Thôi thì chắc là không có duyên được chơi cùng các bạn nữa rồi. Mình chuyển sang chơi D2Maniacs Mod XL (trong bài viết của cầnbiết03). Chúc các bạn vui vẻ và may mắn, mình xin chào tất cả!
Thân ái
Wolfmans
Mình rất yêu D2 và các Friend trong D2. Tg chơi chung cùng các bạn từ SS cũ thì rất vui mặc dù mình chỉ chơi một thời gian ngắn là khoảng 2 tháng. Trong thời gian này mình đã quen được những người bạn rất tốt như: cầnbiết03 cagechemchay và một số bạn khác nữa. Mình đã được giúp đỡ rất nhiều, nhân tiện đây mình xin cảm ơn các bạn.
Nay Server đã reset và chuyển sang sang Sersion mới, ngoài các mem cũ ra còn có các mem mới, tình hình là Server rất đông vui và náo nhiệt. Các mem chưa có đồ và đi cùng nhau vừa la í ới (sợ bị quái rape :P), đây là trường hợp các mem có quen biết nhau. Bên cạnh đó có những trường hợp vì ko quen biết mà các mem phải cặm cụi, hì hục leo từ A1 lên A5 (just Alone
). Chắc hẳn các bạn cũng đã trải qua trường hợp này, lúc ấy mình chỉ muốn lấy được Waypoint thôi, dù có chết đến vài chục lần cũng ko sao. À mà vấn đề to lớn nữa là tiền mua máu + đệ nữa
. Đây là thời gian khá thú vị và khó khăn nhất trong game :P, ai mà ko vượt qua được thời gian này thì khả năng bỏ D2 là rất cao đây
. Mình cũng thế, khi chơi được 5x (Normal) lên được đầu (Nightmare) A1 Windy Drui, Char: WolfWindy. Lúc ấy mình chỉ có một mong ước là Rush Nm để được run Pin thôi. Mình pót trên kênh /realmann rất lịch sự chỉ có 3 lần thôi, và mỗi lần cách nhau 1 phút. Thế là 1 người tên TheGod (ko biết có giả mạo là Mod ko) đã nói mình là không spam, ngay sau đó đã có chừng ko dưới 4 người post lên hùa theo (nào là ko chơi từ đầu, đợi người ta chơi rồi nhờ hả khôn thế. Nào là đừng spam nữa ku...) có sự chứng kiến của Cage (Pal) (ChemchayCage SV cũ). Híc,... thật là đụng chạm á mà. Vì mình và các bạn khác như: Cage đều lớn cả rồi (26, 27t) đều phải đi làm hoặc đi học nên một ngày chỉ chơi được vài tiếng. Nói thật chứ mình cảm thấy hơi ức chế thật 
Thông điệp này mình muốn nói lên rằng: Các bạn đừng phân biệt đối xử quá với các Newbie, các bạn chỉ cần bỏ qua 5, 10 phút để giúp đỡ các bạn Newbie, mình tin là các bạn ấy sẽ rất biết ơn và thần tượng các bạn
. Mình rất mong sẽ có một môi trường tốt hơn trong thời gian sắp tới.Bên cạnh đó là khi chơi online, nói thật với các bạn là mình chơi ở ngoài tiệm Net nên các bạn biết rồi đó. Các tiệm game đều ko có Diablo, cũng may là mình chơi với thằng chủ quán nên mình đã cài đặt và set-up D2 trên máy chủ. Mỗi lần chơi là phải coppy xuống máy con, chỉnh một sôthu711 nữa mới có teể chơi được, một lần như vậy là 5 phút. Từ khi chuyển sang SS mới, phải làm thêm 1 bước là Creat A new connection. Nên mọi chuyện khó khăn hơn nhiều, có khi chơi được khoảng 5 phút là nó ko connect được nữa, lúc ấy phải reset máy và cài đặt lại từ đầu

Thôi thì chắc là không có duyên được chơi cùng các bạn nữa rồi. Mình chuyển sang chơi D2Maniacs Mod XL (trong bài viết của cầnbiết03). Chúc các bạn vui vẻ và may mắn, mình xin chào tất cả!
Thân ái
Wolfmans
.


đây ko phải là cái chỗ war
. Còn lí do phải nạp mất thời gian này nọ chỉ là phụ thôi vì bạn nói vẫn chơi được Diablo mà :).