'Tân Tây Du Ký'

Còn nhớ có cái phim Hậu Tây Du Kí hồi trước chiếu trên VTV3, Đường Tăng do Tô Hữu Bằng đóng cũng đánh võ rất máu chiến :))

ủa thiệt hả !
bác thử kiếm hình với link của phim ấy cho tớ coi xem !
hồi trước coi nguyên một đống khỉ đá nên bây giờ chẳng biết con nào trong phim nào nữa !
ngồi đếm mấy con khì đá bắng ngón tay , đếm đi đếm lại , ra nguyên một chuồng ! =))
 
Lục Tiểu Linh Đồng là hiện thân của Tôn Ngộ Không rồi,thế hệ sau khó mà thay thế dc.Hi vọng kĩ xảo sẽ bù phần nào.
 
TDK bộ kinh điển nhỏ ngu coi thấy hay , lớn rồi ko nói đến kĩ xão , nói nội dung thì TNK thần tượng 1 thời sao mà ....vô dụng vãi chày , thấy nạn nào cũng đi nhờ người giúp chả làm được cái mịe gì ,nản muốn chết
Cái đấy gọi là để cho Phật giáo show hàng từ bi phổ độ chúng sinh , cho đám phản diện con đường sống mà hướng thiện =)), chứ để anh Tôn mà làm tới có mà đại khai sát giới =))
 
Muốn coi ngộ không tung hoành ko giống ai thì kiếm phim của bác Châu mà xem, đảm bảo hơi bị chất =))
 
Link cái nào ;;),hình như có nghe 1 lần mà ko nhớ.
 
phim của thằng Tô Hữu Bằng thấy gớm. thằng đó giờ cũng thảm rồi
 
Tân Tây Du Ký 2009 do đài truyền hình Chiết Giang - Trung Quốc làm xong rồi trả bik khi nào nó chiếu nữa .Có đoạn trailer dài 5 phút : :)):))
http://www.youtube.com/watch?v=i0cVC81pyek

Xong thật rồi hả , mà chắc cũng phải năm sau mới chiếu :D chà chà , kệ năm sau cũng vẫn còn rãnh tuyệt
Mà cảnh núi sông , bầu trời làm ngon nhưng xuống gặp long vương mà biển xấu quá . Phim TQ kỹ xảo tệ quá , phim lẻ thì kô nói nhưng phim bộ như thế này mà đầu tư kỹ xảo gì mà chả hơn bộ cũ là bao nhiêu >.< , chán thật cứ tưởng kỹ xảo cũng che lấp phần nào . Và cũng hy vọng phần này sẽ làm vai trò của tam tạng , đường tăng , trư bát giới có giá trị một chút , TNK ít nhờ vả mà thể hiêẹ bản lĩnh nhiều hơn
 
Đừng trách đại thánh, đại thánh muốn VKBP mà bị DT nó can rồi hâm tụng kinh, không thì bọn yêu quái có thân nhân tốt đa phần là có người quen ở trên đó. Bác coi thì thấy trong phim NK nó tính đập thì thể nào cũng có 1 ai đó bay vào xin tội.

Lúc đầu cũng có đánh được nó quái đâu mà :))

Ai đọc truyện TDK rồi còn thấy thảm hơn cơ, nếu là solo 1v1 không dùng bảo bối thì TNK cũng chỉ ngang ngửa với các con yêu quái thôi (kể cả con thỏ ngọc nhé), còn riêng gặp từ 2 con trở lên 1 lúc thì cứ xác định là chạy cho nhanh.
 
Ực , đúng là hơi buồn >.< đọc truyện tranh ĐTV nó giải thích lý lẽ hợp lý , cốt truyện hợp lý , yêu quái gặp NK là phải kiêng nể đúng đã luôn . TNK đánh ngang ngửa phật tổ
 
Lúc đầu cũng có đánh được nó quái đâu mà :))

Ai đọc truyện TDK rồi còn thấy thảm hơn cơ, nếu là solo 1v1 không dùng bảo bối thì TNK cũng chỉ ngang ngửa với các con yêu quái thôi (kể cả con thỏ ngọc nhé), còn riêng gặp từ 2 con trở lên 1 lúc thì cứ xác định là chạy cho nhanh.

Chính xác là thế. Tôn ngộ không solo với yêu quái (dù toàn bọn thú trên trời trốn xuống chứ chả phải tướng lĩnh gì cho nó to) toàn hòa là may. Còn Trư bát giới với Sa Tăng gì mà Thiên bồng Nguyên soái với Quyển Liêm đại tướng toàn phế nhân. Gặp yêu quái nào cũng thua :)) toàn pet của mấy ông tiên trên trời mà đánh thua liểng xiểng.
Nếu để ý thì trong bộ cũ hay trong truyện thì vụ nào cũng phải đi nhờ sự giúp đỡ, hiếm lắm mới thấy 1 trận đường đường chính chính solo bem chết yêu quái và lên đường. Nghĩ lại cũng vô lý!
 
Ngưu đại ca ôm bồ nhí Hồ Ly
56001255960955.jpg

Éc, em Nghé mà tớ cứ tưởng ông Long Vương nào cơ....=))
 
:-w nhìn diễn viên là ko muốn xem rồi! ko có cảm tình!=((
 
Nah, tớ nghĩ chính vì thế mà ba đồ đệ của Tam Tạng xem mới thực hơn. Gặp nạn thường 3 4 phần mình đến 6 7 phần có người giúp đỡ, chứ nếu bây giờ mà cho toàn siêu nhân anh hùng hắt hơi phát bên kia bay ráo kiểu Thủy thủ mặt trăng có khi lại nhạt, eh? :-?
 
TNK mình đồng da sắt hơn hăn các yêu quái khác chứ , chỉ thua vài thứ bảo bối , mấy con yêu quá kia sơ sảy an đòn là chết nhe rănh luôn .TNK có ăn vài nhát vẫn ko chết.
 
Ngộ không hình như sau khi rời khỏi ngũ hành sơn chỉ sợ vài thứ chứ mấy sau cũng tự mình thoát ra được.
Hình như chỉ có lửa của hồng hài nhi mới làm cho chàng gục 1 lần còn mấy thứ kia thì cũng nghĩ cách thoát ra.
 
Back
Top