- 29/5/04
- 4,145
- 66
:lol:Tiếc là bao người mong có tài như vậy mà chưa được:lol:Tài của A Man ai cũng biết: hiếp vua, thí phi, giết hậu, hại trung thần, gian giảo với cả tướng lĩnh... nói làm gì cho lắm?
Ko có Tháo thì Hiến Đế bị Lý, Đổng hè nhau giết chết rồi, lấy đâu ra vua cho Bị lao động đường phố:lol:Không có A Man dựng cái màn "hiếp thiên tử, chế chư hầu" thì Lưu Bị sẽ về triều lao động đường phố vua, Tôn Quyền thì một đạo hịch phải an, Mã Đằng, Hàn Toại ắt phải chịu phục tùng Hiến Đế, đem binh bình Đông Xuyên Trương Lỗ, truyền hịch cho Lưu Chương, Lưu Biểu thì chúng phải nghe, phong cho Viên Thiệu một chức quan to là hắn phải nghe, đợi khi hắn chết thì bọn con hắn dẹp như chơi, lúc đó dư đảng Hoàng Cân có nổi cũng chẳng làm được gì triều đình có chư hầu hỗ trợ. Thế nên nếu đem cái công an thiên hạ cho A Man thì phải nghĩ là do ai mà thiên hạ loạn để A Man yên chứ
Mà cho Bị cầm 5 ngàn quân bản bộ vào lao động đường phố vua xem có thằng nào nghe theo không:lol:
Tháo mà đã ko trách vua thì liệu Hiến Đế còn ngồi trên ngai vàng đến lúc bị Tào Phi phế không?:lol:Đinh Nguyên lúc mắng vào mặt Đổng Trác có một câu rất hay: "Chúa thượng mới lên ngôi, đã làm điều gì sai trái mà dám phế đi, làm vậy tức là phản nghịch". Thế nên cho dù u mê như Hậu Chúa, hèn yếu như Thành Vương mà còn có KM, Chu Công lao động đường phố tá nên việc. Tào A Man không theo cái gương đó mà đổ lỗi cho vua thì thật là xứng cái tiểu tự "A Man"
Cũng vì chưa có cơ hội mà:lol:Lưu Bị lòng trung có trời chứng, chưa làm điều gì phản nghịch như cái anh A Man

) nổi loạn cho đến lúc Phi phế Hiến đế thì chẳng thấy có một "anh hùng nông dân", tức là đại diện của đám dân đen, hay nói cách khác, đại diện của "trời" (ý dân là ý trời mà), đứng lên lao động đường phố vua ?