dragon nói:
Chỉ thấy ghi là thông minh từ nhỏ, chứ chẳng có gì hơn cả
thế không ghi chuyện Hiến Đế quát Đổng Trác, không ghi chuyện Hiến Đế cho việc săn bắn là không tốt, không ghi chuyện Hiến Đế vẽ vời qua mắt thị vệ trao chiếu cho Đổng Thừa,... à? thế thì chú vất quyển đó đi, để anh bán rẻ lại quyển khác cho

. à mà nhân tiện, nếu chú rảnh thì mở một topic để đăng Tam Quốc Chí trọn bộ lên đi (anh đang ôn thi), cho anh em nào không thuộc truyện có thể xem trực tuyến mà trích dẫn
Nên nhớ thêm, Giả Hủ thấy Lý Thôi tàn nghịch nên mới theo Hán.
Thế nhưng không phải người anh minh thì không nhận ra và chịu dùng.
Với lại, người kia đã nói là Giả Hũ đã có lòng theo Hán, sau đó hình như Hiến Đế còn thử Giả Hũ nữa.
hai chữ "hình như" không phải là một cách để dẫn chứng
Vậy nên nếu không có Tào Tháo, thì cái đầu của Hiến Đế đã chẳng còn
đó là bổn phận làm tôi, vả Hiến Đế cũng đã thưởng công cho hắn không ít, còn lý gì mà hiếp vua?
Câu này nói sai, xin chịu vậy
chú đã tiến bộ hơn rồi đấy, bây giờ có thể duel thắng Taomanhduc rồi
Đã nói là lúc mới về, chứ đoạn Đổng Thừa, Mã Đằng là sau khi đi săn ruộng Hứa Điền rồi.
đã nói là chú xem lại truyện đi mà

mà không hiểu đã Hứa "Điền" thì còn "ruộng" gì nữa (bắt bẽ câu chữ tí, đừng để ý

)
Nên nhớ Tôn Kiên lúc đó đã không toàn mạng, còn Tôn Sách, thì ai biết được hắn nghĩ gì? Tôn Sách cũng là người có mộng bá vương, nên không thể không dè chừng rồi. Viên Thuật được ngọc ấn, đã tự xưng đế một phương, nên cũng đã coi là phản Hán rồi. Viên Thiệu ở Hà Bắc, cũng biết đâu được có cái lòng dạ Đổng Trác hay không (khỏi bắt bẻ, trong truyện cũng chỉ có nói là Viên Thiệu đánh Tháo, còn kia là mấy cái cớ mà thôi). Với lại vừa đánh Đổng Trác xong Thiệu đã nuốt các chư hầu, vậy nên e dè là phải. Còn Bố thì sao? Vương Doãn đã chết, Bố chẳng còn dây mơ rễ má gì với Hán Triều cả. Còn việc tham lam, thì anh em họ Viên dụ một câu là cũng đủ phản Hán rồi.
chú nên biết, nhà Hán tuy đã chuyển sang quân chủ chuyên chế nhưng vẫn còn mang tính phong kiến (cái này chỉ đến nhà Tống mới bãi) nên cho dù Tôn Sách, Viên Thiệu, Mã Đằng,... có chí lớn đến đâu thì cũng thỏa mãn với việc "bá chủ một phương" miễn sao mà triều đình trung ương luôn đủ sức phạt chư hầu nổi loạn mà nếu Hiến Đế có binh lực cùng tài sức của A Man lao động đường phố tá thì tất nhiên uy thế triều đình phải to, Viên Thiệu-Mã Đằng-Lưu Biểu làm vây cánh thì đánh đâu chẳng được? còn chú không tin Viên Thiệu thì hãy xem lại chuyện Thiệu lao động đường phố Hà Tiến lúc đầu, chống Đổng Trác lúc sau. Mà Thiệu thì "ham đại nghĩa mà tiếc thân, thấy lợi nhỏ thì quên mình" (Quách Gia luận) nên thu phục hắn không khó. Lã Bố, Viên Thuật là cái thứ gì? chẳng phải cũng bị liên quân triều đình-chư hầu tiêu diệt đó sao (lúc này A Man vẫn còn là "tướng của Hán" - chưa lòi đuôi cáo ra

)
Cái này phải gọi là công của anh Gia cát, chứ đâu phải của Lưu Bị!
lúc ấy xong Tây Xuyên giả như Lưu Bị nói:
- Gia Cát Lượng giúp việc quân thật là cực khổ, nay đã có Lưỡng Xuyên, xin tiên sinh ra trấn ở Hán Trung chuẩn bị đánh Ngụy.
thì KM làm gì được ở Thành Đô
