Thực ra Tháo lúc đầu cũng là một trung thần đấy chứ, sau khi lắm được quyền thế trong tay rồi thì quay ra tiếm đoạt bất trung mà thôi. Nếu không có giặc khăn vàng, không có Trác thì có lẽ Tháo vấn là một trung thần đấy.
Đúng là không có giặc khăn vàng và không có Trác thì Tháo cũng chỉ là anh hiệu đô uý thôi chứ làm gì có anh Tháo làm ngụy vuơng cơ chứ !
Con nguời mà ! Càng giàu , càng có quyền lực thì càng tham mà thôi !
không ngờ người đời có thể nói Tháo ta như vậy tiện đây Tháo ta bầy tỏ cõi lòng cho mọi người xem xét.
nói về anh Tháo thì Mutsu đã nói nhiều lắm rồi ! Đó là do ông anh vào hội trễ nên không biết đó thôi ! Lâu ngày không nói về anh cho nên đem ra nói lại cho đỡ buồn ấy mà !
Người đời nói Tháo ta gian thần, độc ác nào đâu biết lòng ta suốt đời trung với nước lo cho dân. Vậy cho ta hỏi nếu không có ta thì vận nước ra sao? khi đó chư hầu cát cứ khắp nơi như anh em họ Viên, Lưu Biểu, Lưu Chương, Mã Đằng, Công Tôn Toản....dân chúng lầm than, chiến tranh liên miên ruộng đất bỏ hoang, lương thực thiếu thốn người chết đói đầy đường nhưng nhờ chính sách sáng suốt của ta mà người dân chúng sống yên ổn, dân nghèo có ruộng, thái bình sung túc.
Nhưng sau khi anh Tháo thống nhất rồi thì có phải là kết thúc chiến tranh đâu ? Anh Tháo lên làm thừa tuớng chính là lý do mà Tây có Lưu Bị , ĐÔng có Tôn Quyền dựng cờ đó thôi ? Nếu anh Tháo không thống nhất trung nguyên thì có thể cũng chẳng phải dựng cờ khôi phục nhà Hán làm gì vì ai biết được nhân vật nào sẽ thống nhất trung nguyên ?
Khi Hiến Đế bị bọn Lý Thôi, Quách Dĩ đuổi đánh các chư hầu đều có bụng riêng nên quay mặt làm ngơ chỉ có Tháo ta là người đến rước cung phụng đủ điều mong rằng Hiến Đế cùng ta khôi phục giang sơn xã tắc vậy mà sao vua chẳng ra vua, suốt ngay ru rú trong cung mải lo vui chơi. ta không dám trách chỉ một mình gánh lấy đại cục vậy mà Hiến Đế còn sợ mình không không đủ oai lai mưu cùng với Hoàng Hậu và ngoại thích âm mưu gửi chiếu thư cho chư hầu mưu làm loạn nào há biết rằng điều đó dẫn đến những kẻ trục lợi âm mưu chia cắt giang sơn, nào có biết nếu Hiến Đế rơi vào tay kẻ khác kết quả còn tệ hơn.
nắm quyền hành trong tay há chẳng phải là điều Tháo mong muốn đó sao ?
Nếu Hiến đế là một nguời khác , một vị vua anh minh thì Tháo làm gì mà đuợc thăng lên đến chức thừa tuớng , rồi lấy đâu ra mà đem quân đi chinh phạt để rồi thua tan tác ở Xích Bích Bác Vọng đó sao !

Nếu Tháo cung kính , hầu hạ , hết sức vì nhà Hán thì Tháo lên Nguỵ Vuơng làm gì ? Hiến đế gửi thư cầu cứu làm gì ? Chắc là để gọi Lưu vào cugn sống chugn cho vui ấy mà !
Người đời bảo ta gian thần, bất trung, bất nghĩa vậy cho Tháo ta hỏi lại có cái trung nào hơn cái trung với đất nước, có cái nghĩa nào hơn cái nghĩa với dân. Mạnh Tử có nói "dân vi quý, quân vi khinh", vua này chết có vua khác lên thay chỉ có đất nước là bất biến, chỉ có dân là không đổi mà thôi.
Tháo không những lo cho dân lo cho nước mà còn có hiếu nữa chứ ! Kéo một đạo quân đi trả thù cho cha để rồi giết hết dân của một làng ! Quả là có hiếu có hiếu !

"Hiền tài là nguyên khí của quốc gia" nhưng đối với hạng vắt chanh bỏ vỏ thì dùng xong rồi thì coi nguời ta như đồ bỏ , một hộp cơm không , quả là có ơn !
Lại nghe Tháo ta mưu lợi cho mình, tự quyền xưng vương. Nào mấy ai biết đã có người khuyên ta chiếm lấy ngai vàng, mặt quay hướng nam xưng "cô" xưng 'quả" với quyền lực của ta nào khó xá gì chức Nguỵ Vương nhỏ nhoi nhưng lòng ta quyết trung với Hán triều nên một mực từ chối. đây chỉ là chút ít cõi lòng mong người đời đại xá
Chính thế mới thấy cái gian hùng của Tháo ! Nếu Tháo cuớp ngôi thì có lẽ bây giờ chúng ta không ở đây để bàn là Tháo có trung hay không nữa rồi !

Nếu Tháo cướp ngôi thì khi đó cái lợi sẽ nghiêng về Lưu , vì mục đích của Lưu là khôi phục nhà Hán ,mà nhà Hán lúc đó đã chẳng phải đã ở trong tay Tháo đó sao ?
Hê hê...
LordCaocao là Tháo
Taomanhduc là Tào
Vậy rõ là Tào Tháo thì phải kết hợp giữa LordCaocao và Taomanhduc rồi.
Ai nói Tào không trung, đúng Tào không trung nhưng không trung với cái tên Hiến Để tài hèn sức mọn đó chứ không phải không trung với nhà Hán đâu nhé.
Ai bảo Tào không trung ! Tào chỉ không trung với cái tên hiến đế tài hèn sức mọn đó thôi !

Thế thì chính ông anh bảo Tào không trung chứ còn ai bảo nữa !
