wiwi
The Pride of Hiigara
- 31/1/04
- 9,401
- 979
cái đó là chuyện vua Linh Đế yêu chiều ấy, rồi còn khen thông minh, muốn lập làm thái tử vậy...vậy... đó là cái thông minh ban đầu, sau này chuyện quát Đổng Trác thì là minh chứng cho cái anh minh thật sự của người đế vương, Dragon không hiểu sao có cái kiểu "chặt" người ta ra từng mảnh để nhận xét thếdragon nói:Hiến Đê quát Đổng Trác là cái truyện sau này. Sao wiwi cứ thích lôi cái này vào cái kia thế nhỉ. Huynh đang nói là sách nói Hiến Đế hông minh ở lúc đầu cơ mà?
, như vậy thì ta cứ xem cái việc Đổng Trác đem lòng yêu mến Lã Bố thì là anh hùng biết người vậy 
Sao chú không nghĩ lúc đó Lý Thôi chưa có ý giết vua nhưng nhỡ dùng Giả Hủ nhầm, hắn cáo mật cho Thôi vào giết luôn thì sao?Xời! Dao kề đến cổ rồi, có gì dùng nấy, chứ còn kén chọn được sao?
Hai chữ "hình như" tuy không phải là dẫn chứng, nhưng là việc có thật. Mà đệ chỉ nói hình như là cái việc thử Giả Hũ ấy.
Còn chuyện "hình như" kia thì sách của anh "hình như" không có nói

Thật là lộng quyền bất trungHiến Đế có cái gì mà thưởng cho Tháo? Cái đó là Tháo gần như tự thưởng cho mình đấy chứ.

ý của anh là: chú bảo Đã nói là lúc mới về, chứ đoạn Đổng Thừa, Mã Đằng là sau khi đi săn ruộng Hứa Điền rồi là sai mất rồiHuynh lại lôi cái truyênh "Các quan thấy Tháo binh hùng tướng mạnh nên sợ hãi" hay cái bài hịch của Trần Lâm ấy đấy à? Vậy thì buồn cười quá. Trần lâm là kẻ thù của Tháo, tất phải viết đẻ bôi xấu Tháo, nên không có gì lạ ở chỗ này cả.

