wiwi
The Pride of Hiigara
- 31/1/04
- 9,401
- 979
thằng nhỏ 3 tuổi mà được đến phủ chí sĩ chơi, kể cũng đặc sắc.Nó là con dân, nhưng cái nó nghe được là từ mồm của mấy ông "chí sĩ" gì đó.
Hề hề, cái thành thì nó nhỏ hơn cả vùng, còn cái phủ thì nhỏ nữa, chỉ đủ cho mấy ông quan sống trong đó thôi
còn chú nói câu dưới là trật lất, phủ Tế Nam diện tích gần bằng cả vùng Đông Nam Bộ ta nữa kìa
, đó là phủ xa, chưa cần nói đến những trọng phủ ở Kinh Đôcâu cãi chày cãi chốiSai nữa kia! Viên Thiệu là minh chủ thì đào đâu ra anh A Man nữa vậy?
Còn mấy ông còn lại, thì chưa có dịp chứ sao?

đúng rồi, Toản không nghi Vân mà sau này Vân nói: "Công Tôn Toản không nghe tôi nên mới thảm bại, phải tự vẫn. Tôi chu du khắp thiên hạ đến nay không có ai được như minh công...", Toản thiệt biết dùng VânỪ thì chặt một cánh tay+2 cái đầu của vợ và con nữa?!
Hay ở chỗ là, Toản nghi lúc Vân mới vào thôi. Còn BỊ "thương liền" là sau khi Vân đã xông pha vào giữa trận của Thiệu rồi
, chú có thấy cái khác giữa anh hùng và kẻ bình thường chưa?Tào A Man kia còn nói: "đang lúc Thiệu mạnh thì ta còn chẳng giữ được mình, nói chi đến ai. Viên Thiệu mạnh như vậy thì bọn rợ Hung bõ bẽn gì? còn bảo đánh rợ Hung là bị thịt thì thời Hán vua chẳng cần gả công chúa cho Thiền Vu làm quái gì, hóa ra tài vua Hán còn kém Dragon nhiều lắmhề hề, vi được vua phong cho chỗ đất đó mới gọi là hên.
Đánh bại rợ hung là đánh bại bọn bị thịt. Chứ đụng với Thiệu là tan tành hết cả

thế vứt cái câu của Tuân Úc "Đông Ngô có Chu Du, Gia Cát Lượng hai người hợp mưu..." và câu của Chu Du "tài của Gia Cát Lượng gấp mười ta..." đi đâu?Dạ, thưa anh, là thua..."con chuột râu tía, thằng nhãi con mắt biếc" Ngô Tôn Quyền đấy ạ!
cái này thì trừ khi đột tử hoặc thần kinh thôi chứ ai chẳng tự biết đại hạn của mìnhKhè, cái đó là nói những kẻ sắp chết mà biết mình sắp chết kia.

A Man dặn kế để lại cho một mụ đàn bà? nếu mụ mà làm được thì Tào Hùng đã không chết rồi, chú cường từ đoạt lý hay thậtHề, có ai tương tàn ai đâu? Lưu Chương thì vẫn an toại. Chỉ có 2 thằng út ngu si tự ái vặt, nên mới một thằng tự treo cổ, một thằng thì bị giáng chức, suýt được...rửa cổ. Mà công cũng nhờ mẹ bọn này. A Man chắc thông minh tài trí, dặn lại bà mẹ mấy câu để Tào Phi không dập chết Toà Thực luôn.
.

