Thời Tam quốc tranh hùng,ta thấy có 2 nhân vật nổi lên đặc biệt nhất,đó chính là Tào tháo và Lưu bị.Ho luôn đc so sánh với nhau vì họ có tính cach gần như trái ngươc nhau.Tuy cả 2 đều mong ước thống nhất Trung hoa,nhưng ko ai thực hiện dươc,bởi vì họ đều thiếu những thiên chất để trở thành bậc chí nhân của thời đại.
Lưu Bi vì thấy Khăn vàng quá bạo ngược nên đã đứng lên cùng nhân dân khởi nghĩa diệt Kv.Tuy nhiên lúc dó Lưu Bi còn quá trẻ,và cũng chưa có nhận thức nhiều về thời cuôc,vì thế lúc đó,Bị chỉ biết đến Nhân chứ chưa hiểu thế nào là Chí nhân cả. Cuộc đời của Bị long đong,lận đận,mãi đến khi khi găp dc khổng minh,Bàng Thống,lúc đó Luu bị mới bắt đầu có cảm nhận :như thế nào mới biến ý trí thành hiện thưc dc.(Trước đó họ Lưu bi nhiễm tư tưởng Khổng Giáo nặng quá,vì thế người ta giao Từ Châu cho mà ko dám nhận,sơ mang tiếng bất nghĩa.Lữ Bố đén thì lại nhường Từ Châu cho,nghĩ rằng như thế là nhân đức,biết giúp đỡ kẻ khó).Tuy đã có cảm nhận thế nào là Chí nhân,đại đức,nhưng vận chưa dứt hẳn nhân ,đức tầm thường đc,vì thế khi dọc doan Bị đánh chiếm Ba Thục ta thất Bi như người "dở hơi",đến nỗi để Bàng Thống phải chết thảm.Dù sao,qua việc Lưu bị vì mong ước vực dậy nhà Hán mà dám đánh chiếm đất đai của họ hàng mình,biết vượt qua tư tưởng nhân nghĩa tầm thường để tiến đến Chí Nhân ,Chí Nghĩa ta cũng thấy rằng con rắn họ Lưu trước dây đang dần lột xác để trở thành con Rồng.
Có lẽ khi đọc Tam Quốc ,ta thấy rằng diều đáng tiếc nhất,dó chính là Cái Chết của Quan Vũ,va` câu truyện Tam Quốc dầy lôi cuốn dưòng như có doạn kết từ dây.Có người nói Quan chét vì ông quá kiêu căng,ông chết vì Khổng Minh ko chịu giúp...nhưng dường như đó chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân thôi. Ông chết vì lịch sử đã đưa Lục Tốn vào cuộc.Quan Vũ dù ko chửi Tôn Quyền đi chăng nữa thì Quyền vẫn đánh Kinh Châu thôi,Vũ hiểu rằng ngay đến Lưu Bi,danh nghĩa là rể của Giang Đông,vậy mà Qyền còn quyết giết = đuoc,thậm chí còn sẵn sàng giết cả Tôn Thượng Nương nếu TTn dám cản Quyền.,vây thì con của Vũ làm sao mà có thay đổi ý nghĩ của Quyền đc.Còn Khổng Minh,sau khi liên thủ với Quyền để phá Tào o Xích Bich,ông cứ ngỡ rằng Giang Đông chỉ có Chu Du,Lỗ Túc là Nhân tài(lúc dó Luc Ton chua là gì cả),lại thất Vũ trấn thủ KC gần 20 nam mà vẫn bền vững,vì thế ong ko lường đc Kinh Châu lại thất thủ quá dễ dàng,ko kịp trở tay như vậy.
Chính việc QV chết đã khiến Bị ko thể trở thành bậc Chí Nhân đc.,và hậu quả ra sao thi ta biết cả rồi.
Tào Tháo,ông đã thực sự thấu hiểu thế nào là Chí Nhân chưa?Có lẽ là rồi,tuy nhiên tại sao ông cũng không hoàn thành đc đại nghiêp?Vì ông vừa quá quân tử,lại vừa quá tiểu nhân
Tào tháo rất đáng khâm phục,ông dám làm,dám chịu,ko chơi trò ném đá dấu tay.Ông giết nhiều người,tốt có,xấu có,nhưng chua bao giờ lấy lí do này,lí do nọ mà ông nói thẳng,Thuận ta:Sống ,nghịch ta,Chết.Ví như việc ông giết Mã Đằng,nếu ông cứ đổ cho Mã đằng tội giết vua chẳng hạn ,thì Mã Siêu lấy cớ gì mà đòi báo thù.....Chính vì vậy rất nhiều người ghét ông,vì thế Tào Tháo chỉ biết than:tất cả các nhân tài đều vào tay Lưu bị hết
Tuy dám làm dám chịu như vậy,nhưng có lúc Tào Tháo lại rất tiểu nhân.Sau khi bi đánh toi bời ở Xich Bích,Tào tháo trên đường rút chay lại cho quân đi ...cướp gạo ,cướp củi của nhân dân,ko khác gì phường đạo tặc.Vậy mà khi kéo quân đi đánh Lưu Bi o Tây Thục thì lai gải nhân ,giả nghĩa cấm quân sĩ dẫm vào lúa,thậm chí khi ngưa mình dẫm phải thì lại giả vờ cắt tóc thay mạng=>những nhân tài thực sự ai mà chịu nổi
Lưu Bị,Tào Tháo 2nhân vât dó xứng đáng là những anh hùng thời loạn,nhung để đuợc như Lưu Bang thì còn xa lắm,vì thế,nếu chúng ta mà tranh cãi thì mãi sẽ ko có hồi kết dâu.Tôi mạn phép dươc kết thúc cuôc tranh cãi của quí vị o đây nhé.xin chào ::)