- 2/11/06
- 15,830
- 2,808
Thắc mắc hoài, coi đại đi cho thanh thảnThôi mệt quá có đi nên đi coi không trời , khen chê lẫn lộn mắc mệt quaaaáa
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thắc mắc hoài, coi đại đi cho thanh thảnThôi mệt quá có đi nên đi coi không trời , khen chê lẫn lộn mắc mệt quaaaáa
Phim mỹ cũng bị chê nốt luôn , đến ạ bọn này..https://m.facebook.com/reviewphim.doubanVtrans/posts/464868617046386Bọn Douban phim lìn nào chả chê![]()
Tiền lì xì t có 1 triệu à, bao chúng nó đi xem cũng tốn nửa chai mẹ rồiThắc mắc hoài, coi đại đi cho thanh thản
Nguyễn Ngọc Thạch là ai vậy ?......Review của nguyễn ngọc thạch, .....
Cái bọn trên douban cũng toàn kiểu vozer giả danh tri thức không, năm ngoái bọn này còn chê cái mnn không ra gì kinh hơn nữa, vậy mà lên weibo ý kiến khác xa 100% trên douban , phim này hay dở k biết vì chưa coi nhưng bọn douban đúng là toàn dở hơi , đến cả cái god father chúng nó còn chê là đủ hiểu rồi
Là thằng nào? Tiêu chuẩn thấp vl vậy mà yên tâm gìMọi người tranh thủ đi coi đi nha. Review của nguyễn ngọc thạch, yên cmn tâm rồi),phim thương mại như thế là quá ok luôn , đến hollywood cũng đầy phim nhảm ( phim thị trường) chứ riêng gì tàu khựa
),doanh thu cao thì coi như thành công rồi
Vậy nghỉ khoẻ chờ hd, phim tàu nhanh có hd lắm~Tiền lì xì t có 1 triệu à, bao chúng nó đi xem cũng tốn nửa chai mẹ rồi
. Coi xong bộ film cũng không thấy phí tiền, hài tết thế này là ổn
. Phải cái đưa gia đình đi coi thì người lớn hok ghiền lắm :v, toàn chê phá hỏng nguyên tác :vThằng này chuyên review phim,post nào cũng mấy chục ngàn like =_=, bọn ra rạp đa phần đều coi review thằng này, mình cũng mới theo dõi nó hôm qua thôi, douban chấm cái thừa phong phá lãng của bành vu yến được chấm gần 7.0, đang chờ điểm của mấy phim khác. Mà bọn trên douban nó chấm toàn dựa trên tiêu chí phim hàn lâm không thôi , mấy phim tq bọn nó chấm điểm cao trên đó không thấy phim nào được chiếu hay được làm sub ở bên vn mình, do gu bọn nó cao hay do gu mình dịNguyễn Ngọc Thạch là ai vậy ?
))), bọn trên face thằng thạch 10 comment hết 9 cái khen hay với hài hơn MNN , đù má mệt dễ sợ, vé xem phim ở nha trang đắt lòi kèn luôn
) cái xxx bị chê quá nên giờ đành coi cái này vậyThằng này chuyên review phim,post nào cũng mấy chục ngàn like =_=, bọn ra rạp đa phần đều coi review thằng này, mình cũng mới theo dõi nó hôm qua thôi, douban chấm cái thừa phong phá lãng của bành vu yến được chấm gần 7.0, đang chờ điểm của mấy phim khác. Mà bọn trên douban nó chấm toàn dựa trên tiêu chí phim hàn lâm không thôi , mấy phim tq bọn nó chấm điểm cao trên đó không thấy phim nào được chiếu hay được làm sub ở bên vn mình, do gu bọn nó cao hay do gu mình dị)))
Trời mẹ, Đường Tăng siêu dễ thương má ơi. Mặt búng ra sữa, cưng ơi là cưng, thêm cái có cá tính chứ không nhạt nhoà như trong mấy bộ phim khác. Cá tính của ẻm là nói nhiều, xéo xắc, nhiều khi hơi khoe khoang, lừa gạt học trò với mất nết.
Nhưng, quan trọng nhất, ẻm đẹp trai, nên tha thứ hết...
Thề, phim này coi xong muốn Đường Tăng với Ngộ Không yêu nhau mẹ cho rồi, hai người cứ đùa đùa, nghịch nghịch, chọc ghẹo nhau nhìn cưng vãi đái.
Mẹ Trư Bát Giới diễn sâu, mặt trang điểm đậm đơ nhưng chỉ cần thấy gái biến hình thì siêu đẹp trai. Phim cũng tiết lộ mẹ Bát Giới thích bị... bạo dâm, coi sẽ biết.
Sa Tăng thì ngu ngơ với ngáo ngáo, dễ thương lắm. Nói chung là bốn thầy trò trong phim siêu cá tính với đáng yêu, thành thật là thích màu sắc đa dạng này hơn chuyện kém cá tính của bản cũ, dù rằng bộ cũ vẫn là siêu kinh điển.
Về đồ hoạ trong phim thì không có gì phải bàn, trời mẹ, siêu con mẹ nó đẹp, khúc cuối phim lúc đánh trận dùng tới Như Lai Thần Chưởng, xuất hiện ba Như Lai, Lôi - Hoả - Thuỷ... đẹp rụng rời.
Phim nhìn chung là xứng đáng về phần nghe nhìn để coi trong dịp đầu năm, điểm hạn chế là kịch bản có phần chưa chặt chẽ lắm, nhưng không uổng tiền.
Thằng này chuyên review phim,post nào cũng mấy chục ngàn like =_=
Thế thím thấy cái mnn có hay không?Xin lỗi chứ mình thấy review của đồng chí này về cái phim này rất đậm mùi ngôn lù và rất dễ dãi nhé. Nếu nói thẳng thắn thì mình khuyên không nên bỏ tiền ra mà đi coi vào mùa Tết đâu, chờ 50k rồi coi nếu muốn tiết kiệm tiền. Sáng nay mình coi xong về cũng thấy tiếc tiền vcl ra.
Thế thím thấy cái mnn có hay không?
Không biết tiếng tay Raine nổi tiếng box này về việc nâng bi Tàu à ?Xin lỗi chứ mình thấy review của đồng chí này về cái phim này rất đậm mùi ngôn lù và rất dễ dãi nhé. Nếu nói thẳng thắn thì mình khuyên không nên bỏ tiền ra mà đi coi vào mùa Tết đâu, chờ 50k rồi coi nếu muốn tiết kiệm tiền. Sáng nay mình coi xong về cũng thấy tiếc tiền vcl ra.


T có post nào nâng bi trong topic này không??t chưa đụng chạm gì ai thì đừng có gây sự, mới mùng 1 thôi á nhaKhông biết tiếng tay Raine nổi tiếng box này về việc nâng bi Tàu à ?
Căng nhất hồi Biển Đông anti vài film trung bình của Tàu war ầm ầm trên đây một mình hắn solo hết team anti chứ đâu![]()

Thích suy bụng ta ra bụng người như thế, t chỉ úp review của một thằng chuyên đi review phim ( thằng này trên face cực nổi trong mảng viết sách và review phim) , mấy ngày phim chưa chiếu tự nhiên t post comment làm lol gì, t post để mọi người có thêm nguồn review thôi chứ có mẹ gì đâu, đến ạ mấy thằng suy nghĩ hẹp hòi bỏ mịe , thấy đầu topic tới giờ có post nào t nâng bi cho thằng đó không? T nói sự thật thôi, lên thẳng trang face của nó mà coi được bảo nhiêu like một post, nổi thì nói là nổi thôi, nếu k tin thì kéo xuống đọc comment dưới post của nóThằng rainie trên kia coi mấy trang gần đây cảm giác mấy post của nó có vấn đề. Một là đang muốn PR cho thằng Phạm Ngọc Thạch ất ơ nào đó mà cả box này chưa ai biết danh, hai là muốn nâng bi Tàu nhưng không dám nói thẳng nên phải mượn danh thằng đó.
Tự nhiên cả topic đéo thấy xuất hiện, đến ngày phim chiếu nhảy vào phong thánh cho cái thằng Thạch nhảm cớt nào đó.
)), làm gì mới mùng 1 mà nóng tánh thếÀ mà thằng này trước giờ nó review nó chê thẳng mặt chứ éo có khen dạo như mấy trang review phim trên mạng đâu, phim thì mỗi ng mỗi ý, anh thấy dở tôi cũng đâu có ý kiến gì vì bản thân tôi còn chưa xem , cái gì mà liên quan tới thẩm mỹ hay cảm nhận thì k có đúng hay sai nhé...Thích suy bụng ta ra bụng người như thế, t chỉ úp review của một thằng chuyên đi review phim ( thằng này trên face cực nổi trong mảng viết sách và review phim) , mấy ngày phim chưa chiếu tự nhiên t post comment làm lol gì, t post để mọi người có thêm nguồn review thôi chứ có mẹ gì đâu, đến ạ mấy thằng suy nghĩ hẹp hòi bỏ mịe , thấy đầu topic tới giờ có post nào t nâng bi cho thằng đó không? T nói sự thật thôi, lên thẳng trang face của nó mà coi được bảo nhiêu like một post, nổi thì nói là nổi thôi, nếu k tin thì kéo xuống đọc comment dưới post của nó)), làm gì mới mùng 1 mà nóng tánh thế