• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Giờ mong hết bộ này hy vọng sau này tác giả làm phần trước lúc tụi này đi lấy kinh thì hay biết mấy :5cool_still_dreamin
 
khôi phục trí nhớ thì chắc luyện lại dc nhưng thiên phú thân thể thì khó nói,đầu thai vào 1 đứa thân thể phế vật thì cũng khó nói lắm[-(
Bạch Võ Nam chết nhưng tu vị + ký ức còn nguyên.

Đầu thai thành thằng oắt con cũng biết Cảnh Giới Hoàn Toàn + 100 Vạn Thất, dù dùng tay đẩy, chưa mạnh tới mức điện lưu thôi động cũng đủ tiêu diệt cao thủ 99 Vạn Thất...

Chứ không anh Nhậu Không lại như bác Hoàng Thường: Thua trận -> Lên núi tu luyện -> Sáng tạo Cửu Âm Chân Kinh -> Xuống núi thì tử thù đã mộ xanh cỏ, còn mỗi cháu chắt của chúng nó :1cool_byebye:
 
xem ra ở cái world này âm giới k có phụ thuộc vào thiên đình nên có thể có rất nhiều boss khủng ở đây, trình có thể bằng hoặc hơn đám thiên vương....nói chung là hướng phát triển còn rất nhiều !
 
Bạch Võ Nam chết nhưng tu vị + ký ức còn nguyên.

Đầu thai thành thằng oắt con cũng biết Cảnh Giới Hoàn Toàn + 100 Vạn Thất, dù dùng tay đẩy, chưa mạnh tới mức điện lưu thôi động cũng đủ tiêu diệt cao thủ 99 Vạn Thất...

Chứ không anh Nhậu Không lại như bác Hoàng Thường: Thua trận -> Lên núi tu luyện -> Sáng tạo Cửu Âm Chân Kinh -> Xuống núi thì tử thù đã mộ xanh cỏ, còn mỗi cháu chắt của chúng nó :1cool_byebye:
Nhậu k ngon nhất ở cái body mà :| phép gì thì phép đầu thai k đc body ngon như cũ thì cũng vậy .........
 
12745865_1054865431222222_4755203513474913326_n.jpg
 
^ Phật tổ: Kinh lên mạng mà tải về, 5 thằng dắt nhau đi làm gì cho khổ sở, bối rối vkl =))
 
^ Kinh thì chị em phụ nữ có đầy
 
^ Vali hàng made in China, ở Ấn độ ko có dòng chữ này :2cool_confident:
 
^ hàng made in China ở đâu cũng có nhóe :2cool_confident:
 
thế tiền đâu mua cái hành lí kia =))
 
chắc trong đấy quần áo thay rồi dụng cụ cá nhân, đi lại nhiều cũng phải tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân các kiểu chứ. độ 3,4 bộ quần áo giống y hệt nhau.:-"
 
Giặt xong ngộ không thổi cái khô ngay
 
Chap 38 thầy trò Đường tăng có vẻ thảm:(fight)
 
Thỉnh kinh toàn ăn quả rừng với xin cơm chay mà bác. Ngân lượng đâu mà mua vali :6cool_sure:

Mấy ông này coi phim không để ý các thứ trong vali:

-Passport và ngân lượng lộ phí giữa đường.
-Một bộ cà sa nạm kim cương , hạt xoàng.
-Một cái chén xin cơm bằng vàng (hoặc mạ vàng bố ai mà biết).
-Một cái dù.
-Áo quần , mỗi người được hai bộ (nhưng bộ của Tam tạng và bát giới lẫn sa tăng giống nhau)
-Bộ dụng cụ tụng kinh gõ mỏ và vài quyển sách để đọc giải khây.
-Một bộ bài tứ sắc, một bộ bài tây, một bộ cờ tướng, cờ cá ngựa, cờ vây, cờ vua, cờ tỉ phú...

Nhiều thứ ra phết!
 
Tuởng bộ dụng cụ thỉnh kinh là quà tiễn biệt của vua chứ?!?!?!
 
mấy cha coi phim mà ko biết cái vali nó giá trị thế nào thì thật ko hiểu nổi coi cái gì. Thằng Trư mập ko thấy nó tối ngày đòi chia hành lý đấy à. Lão sư ở ngôi chùa chả vì tham cái áo cà sao trong va li mà mất mạng sao. nói trung nếu 4 cô trò chúng nó ko đi thỉnh kinh mà vác vali ra bán thì vàng bạc xài mầy đời ko hết.
 
Back
Top