Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

oạch lâu lắm ko vào đọc , đọc xong thấy buff ghê vãi vẫn theo style của phong thần ký :))
sau này cho cả thiên thần các thánh tây phương vào :))
 
Xem xong chapt mới có cảm giác truyện sẽ ngắn chứ không dài như bên PTK.
Mấy thằng Bát Đại Kim Cang cùi bắp quá, bên Thiên Đình ắt còn hậu chước hay thần tướng khác chứ nếu chỉ vậy thì tổng tấn công lên có ai đâu mà ra đánh
 
thì như PTK hồi đầu bọn đại thần gì thấy cũng pro vãi ra, sau này y như mấy con creep, lòi thêm đống Cổ Long nữa mà =))
 
Tam muội chân hỏa đánh vào lòng Tham, Sân, Si, mà người trên Thiên Đình vẫn còn những thứ đó, cho nên ko ai dập dc.

Phải là mấy người bên Phật bỏ được 3 cái đó mới đi dập nổi :))
 
Đọc truyện thấy sức mạnh chênh lệch quá. Chắc tác giả đang buff skill đám đệ anh Tăng lên.
 
Căn bản là thời gian train quá ngắn, thành tựu đạt quá nhanh nên xem có chút ko hợp lý !
Như bên PTK thì kĩ lưỡng hơn, thành quả đạt được xem cũng hợp lý và mãn nhãn.
 
tụi đệ tử của lão Tăng có gì đâu mà gấp...đi 16 năm về rồi chứ có phải tay mơ mới đi đâu, trình độ ko ít thì nhiều cũng phải tăng lên chứ. Có mỗi thằng cẩu thì tại nó được long hồn buff nên cũng hợp lí đi

thì như PTK hồi đầu bọn đại thần gì thấy cũng pro vãi ra, sau này y như mấy con creep, lòi thêm đống Cổ Long nữa mà =))

bạch liên thánh vương từ lúc xuất hiện tới lúc chết chỉ để ăn hành của thằng A Chó =))
 
tụi đệ tử của lão Tăng có gì đâu mà gấp...đi 16 năm về rồi chứ có phải tay mơ mới đi đâu, trình độ ko ít thì nhiều cũng phải tăng lên chứ. Có mỗi thằng cẩu thì tại nó được long hồn buff nên cũng hợp lí đi



bạch liên thánh vương từ lúc xuất hiện tới lúc chết chỉ để ăn hành của thằng A Chó =))
đù má khắc tinh thì lại chả, qả cuối đang quay đầu là bờ bị ăn 1 đạp chết luôn =))
 
Không biết Lão Trì Quốc này tương quan cỡ nào trong truyện, Nếu cỡ Thần Tộc Thánh Vương thì coi mòi rush hơi kinh, chứ còn cỡ Đại thần thì cũng bình thường. Với lại Đế Thích Thiên có vẻ lởm hơn với Long đen nhiều lắm.
Bạch liên với Cẩu thì đúng khắc tinh mẹ rồi. Max đường độc mà thằng Cẩu nó có cái thần lực hộ thể bách độc bất xâm thì ăn hành là phải. Nếu Cẩu gặp Chân Thiền có khi lạc vào mộng cảnh mơ làm vua lúc nào không hay =))
 
Bạch Liên vs Cẩu giống anh Sét vs anh Su bên 1 cái bánh, RIP
 
nói chung giờ phân tier ra thì tất cả cái khỉ đột gì có chữ "kim cang" ở tên sẽ xuống tier dưới, trừ khi 2 thằng trở lên chứ solo với team nhân vật chính giờ xác định là nghỉ rồi.

còn hiện tại trì quốc thiên vương 1 người xông ra, nhưng ra hơi sớm, có vẻ hổ báo nhưng chưa có phong thái nhàn hạ, chưa gì đã tung chân thân ra, có vẻ vẫn chưa thật sự là nguy hiểm.

à mà mấy thầy trò làm thế nào đi nhẩy, bên thiên giới nó hack map nhìn hết team đi đứng thế nào thì làm ăn gì nữa. Phải tay mình mình cứ cho lính quèn xuống raid liên tục, đi đến đâu raid đến đấy thì chả cần cao thủ team trả kinh cũng tự đói mệt lăn quay ra đấy, chứ đi từng chặng lại từng boss ra lần lượt quá ngang luyện LV cho team à?
 
Thuyêt Âm Mưu thì có khi Trì Quốc thuộc team Như Lai đấy, làm gì 1 trong Tứ Thiên Vương đánh con sói quèn mà đã lộ chân thân như thế kia : ))
 
Có vẻ như thánh tank và anh khỉ sẽ bá đạo kiểu khác nhau
thánh tank bá nhưng thiên về phép thuật, support thì phải.
Còn anh khỉ nhiều khả năng dam sẽ cực to nhưng lại sợ mấy dạng phép thuật vô biên như sát tâm
 
thánh tank là tank magic + bơm đểu buff tinh thần còn anh khỉ sẽ là thuần dame / tank vật lý\m/
nhìn tạo hình sa tăng chất thật :-)/\:-)
 
Mà nghĩ tác giả sẽ ám hàng, câu giờ chưa tới chap khỉ đâu, cho team này train cái đã, thánh tank cũng nói chap sau tới cự nhân quốc j á
 
nói thật nhìn sa tăng chán vật vã , không bằng 1/10 Đại thánh vương.
 
Sand Tank chuẩn Ichigo còn vẹo gì nữa , mặt nạ , áo choàng bụi bụi , trảm hồn đao 8-x

002.jpg
 
^ tưởng là xì tai obito, đeo mạt nạ, nhẫn giả, gọi susano
 
Tóc kiểu thế giống Madara hơn :v
 
Back
Top