Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

mấy cái nứt nứt ý là để thể hiện sự nứt của không gian do trọng lục ảnh hưởng thôi,hoàn toàn khác râu trắng :|
cùng là 1 kiểu ăn cắp ý tưởng chứ có khác con mẹ gì đâu [-(
 
Anh Tank fusion với cha Rồng già thành Tuyệt Sắc Thiên Long nhé :6cool_sure:
 
16665648_1565444553469250_5394206577380262982_o.jpg

Quang cùng ám từ lúc thiên địa sơ khai đã cùng tồn tại, chúng sinh đều có cơ hội sa đọa thành ám hồn. Kỳ kinh ở lúc sáng thế chính là ngọn lửa đầu tiên, có tác dụng cân bằng 2 cỗ năng lượng quang và ám này:1cool_byebye:. Thời viễn cổ, trừ kỳ kinh còn có anh rồng già, chim lớn cùng 3 thanh, mà cái ám hồn đầu tiên trên đời liền xuất hiện bên trong 3 thanh:2cool_after_boom:. Nguyên Thủy Thiên Tôn tỉnh lại từ trong giấc ngủ ngàn năm, vừa quay lại thân thể thì cảm giác chán ghét liền trở về, vừa đói bụng vừa phẫn nộ:1cool_choler:. Điều duy nhất làm cho hắn cảm thấy cao hứng chính là lần này tỉnh lại sớm hơn "2 tên tiện nô" kia 1 bước, ai cũng không thể ngăn cản hắn:2cool_after_boom:. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa tỉnh lại liền phát sinh 1 luồng sức mạnh chấn động thiên địa, mạnh đến nỗi để cho thiên cung nơi mặt trời vĩnh viễn không bao giờ lặn biến đen, còn rơi xuống tuyết đen làm cho chúng thần cảm thấy bất an:2cool_burn_joss_sti. Nguyên Thủy Thiên Tôn tỉnh dậy đã làm cho những trận combat trên thiên cung đều ngừng lại, ngoại trừ Thiên Cương Tinh cùng Sát Tâm. Sát Tâm bị núi đao biển lửa gây trở ngại, bất quá Sát Tâm cũng không để ý lắm, vẫn như cũ đàm tiếu dụng binh hoàn toàn tự tin:6cool_boss:. Điều này làm cho Thiên Cương Tinh tức giận phát động sát trận, ngàn vạn lưỡi đao muốn chém Sát Tâm nát như tương. Lúc Thiên Cương Tinh tự tin đã giải quyết con mồi thì Sát Tâm đã xuất hiện không 1 vết xước, ngàn vạn lưỡi đao đều dừng lại trước người Sát Tâm không làm bị thương chút nào:6cool_boss:. Phép thuật cổ xưa tại trước mặt Sát Tâm căn bản vô dụng, hắn muốn phá chiêu liền tay cũng chả thèm dùng:6cool_boss:. Sát Tâm tiến lên 1 bước, núi đao biển lửa biến mất sạch, Thiên Cương Tinh lại tế khởi tà thần cũng bị Sát Tâm 1 đòn phá vỡ:4cool_doubt:. Trong lúc định 1 chiêu kết thúc Thiên Cương Tinh thì cả 2 đều cảm thấy thiên tượng dị biến, Thiên Cương Tinh biết ác ma cổ xưa đã muốn xuất hiện:3cool_nosebleed:. Hắn biết trận này rất nhanh sẽ kết thúc vì bất kỳ thần, nhân, phật, ma đều không thể đối kháng giáo tổ:2cool_after_boom:. Sát Tâm thì hơi suy nghĩ, đại khái đã suy đoán đến thân phận của giáo tổ. Đám ám hồn biết giáo tổ muốn xuất quan đều dồn dập ngừng chiến chạy đi điện 3 thanh, muốn cung nghênh giáo tổ:6cool_ah:. Anh khỉ cùng Bì Sa Môn Thiên cũng dừng lại. Bì Sa Môn Thiên vốn muốn phân thắng bại với anh khỉ nhưng hắn biết trận này đã không thể tiếp tục vì kẻ chủ đạo biến loạn thiên cung chân chính - Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từ trong giấc ngủ ngàn năm thức tỉnh:2cool_burn_joss_sti. Trong rừng rậm khủng bố, con hổ lại đi săn bắn nhưng kỳ quái chính là hắn ăn thịt uống máu lại cảm thấy buồn nôn:2cool_after_boom:... Đám thạch binh thẩm vấn tiểu Vũ vì sao cùng ám hồn đi chung, tiểu Vũ giải thích mọi chuyện cơ mà đám người đá vẫn còn nghi ngờ. Trong lúc đó tên thạch binh trưởng lại muốn tiểu Vũ gia nhập đội ngũ người đá bọn chúng:2cool_after_boom:...
Kỳ sau: khắc cốt minh tâm
 
Chỉnh sửa cuối:
vậy sắp gặp được garuda tổ rồi \m/
coi như naga thuở xa xưa mạnh ngang tam thanh nên chắc tank có cách gì đó thông não naga về team mình đánh cho cân rồi....
 
Thế tương quan sức mạnh bộ này giờ khá rõ rồi.
Tam thanh <=> Cổ Long
Ngọc đế<=> Thần Nhãn
Như Lai, Quán Âm, Tứ Thiên Vương, Dương Tiễn <=> Thánh Vương
Sát vương tu la tộc <=> Nghịch Thiên Di Hành
Đám yêu quái lâu nhâu <=> Minh tộc tử sĩ -> Minh tộc đại tướng

Nguyên thủy thiên ma xuất quan thì chắc phải có trường đoàn raid boss nhỉ :D
 
vẽ khó nhìn quá :(
 
Phải chi có 1 bộ nét vẻ giống asura online thì hay tuyệt , rất thích cách vẽ ấy :5cool_big_smile:
 
Chỉnh sửa cuối:
Đấy, còn ai bảo NaGa yếu nữa đi, ngang hàng boss cuối chứ đùa à :2cool_confident:
 
naga h đúng là yếu thật mà, nhưng vẫn đủ để bán hành cho cả team tank, nghĩ tới cảnh lúc ảnh đang ở thập túc thì còn khủng cỡ nào :>
 
Naga thời đỉnh phong chắc cân mẹ cả cái thiên đình, thượng cổ quái long thực lực chắc éo thua 3 thanh kia, quả này biết đâu sắp chết thấy thằng già kia tỉnh dậy, móc long hồn ra cho thằng cháu nuốt nó đột biến lên đấu với lão Thiên Tôn :))
 
lão nguyên thuỷ có bàn cổ phiến với cái gì nữa nhỉ :D
Theo truyện hình như là Ngọc Như Ý - khai giáo chi bảo, giết người không dính nhân quả
 
Nếu Cổ Long trình ngang 3 thanh thì chứng tỏ Nguyên Thủy cũng không thể cân team như Thiên Đen được :))
Mà buồn cười nhỉ, Kỳ kinh là ngọn lửa cân bằng giữa Quang và Ám - mịa Lửa kiểu gì chẳng là Quang.
 
lửa là quang, nhưng bóng nó tạo ra là ám
 
Nếu Cổ Long trình ngang 3 thanh thì chứng tỏ Nguyên Thủy cũng không thể cân team như Thiên Đen được :))
Mà buồn cười nhỉ, Kỳ kinh là ngọn lửa cân bằng giữa Quang và Ám - mịa Lửa kiểu gì chẳng là Quang.
The brighter the light, the darker the shadow

/ủa mà đọc spoil thấy chỉ bảo lão naga sống từ thời thượng cổ chứ đã bem với 3 thanh đâu mà đc xếp ngang kèo :-?
 
nếu ám hồn đã tồn tại trong 3 thanh ngay từ đầu nghĩa là đám này chắc phải có mưu đồ xấu từ thuở khai thiên lập địa rồi nhưng mãi tận h vẫn k động đậy gì chứng tỏ hồi đó phải có thế lực nào đó đủ mạnh để kiềm hãm, mà lúc đó chỉ có naga và garuda tổ nữa thôi
 
nếu ám hồn đã tồn tại trong 3 thanh ngay từ đầu nghĩa là đám này chắc phải có mưu đồ xấu từ thuở khai thiên lập địa rồi nhưng mãi tận h vẫn k động đậy gì chứng tỏ hồi đó phải có thế lực nào đó đủ mạnh để kiềm hãm, mà lúc đó chỉ có naga và garuda tổ nữa thôi
thì có kỳ kinh kiềm hãm đó thôi :-?
 
Thì chắc 2 lão kia cản thôi chứ con rồng, con chim quan tâm gì mấy đâu
 
3 lão, chỉ 1 lão có ám hồn, trình độ thì cũng xêm nhau, 2 đánh 1 kiểu gì chả nhét hành vào mồm.
Yếu thế thì phải âm thầm chờ thời cơ thôi.
 
Back
Top