Xion
Donkey Kong
- 27/12/02
- 346
- 0
Lâu lâu mới có chuyện đáng bàn.
Ông có hiều ý so sánh ở đây không vậy, tui so sánh về cách đánh đòn và khả năng của nhân vật để nói lên cái thật và không thật về nhân vật, ông lại lôi đọan intro ra mà phản bác :o, nói như ông thì Soul Calibur hay Bloody Roar hay Tekken đều không thật hết, có ai đời đánh nhau mà công lực xanh xanh đỏ đỏ rồi tuyệt chiêu tùm lum tùm la.
Muốn xem thật hay không thì lấy SC và Tekken ra xem cách đánh nó như thế nào, lực phát ra làm sao, hay là nó giống Br , cũng đánh đập đất dội lên lại đánh tiếp. Tekken mà đánh rớt xuống đất còn nảy lên lại được ngang người như Br tui chết liền. Cách đánh của Tekken nó mang tính thật hơn là Br mang nhiều tính siêu nhiên ! Okie chứ ?
Tui đánh Xion miết mà vẫn phong độ như thường 
Vậy cho hỏi cái thật của Bloody Roar và cái thật của Tekken, cái nào thật hơn (thật nghĩa là nó gần với cuộc sống, right ?)Người thật việt thật á,thôi bác cho tôi xin đi,thế bác có coi đoạn mở đầu game của tekken 5 không,tuy rằng great nhưng có một điểm hơi bực,chắc hẳn ai chơi TK5 thì đều biêt rõ thèng già Heihachi chứ hả,khúc đầu tưởng die rồi,thấy đề chữ to đùng,thế nhưng khi lấy Raven đi cảnh thì...>_< thèng cha ấy chưa die,mà chỉ bị văng ra xa vào một đống đổ nát mà thôi .
Còn nữa,thế thì cái thèng "ông nội Jinpachi" thì noá giống người wé hẻ
Ông có hiều ý so sánh ở đây không vậy, tui so sánh về cách đánh đòn và khả năng của nhân vật để nói lên cái thật và không thật về nhân vật, ông lại lôi đọan intro ra mà phản bác :o, nói như ông thì Soul Calibur hay Bloody Roar hay Tekken đều không thật hết, có ai đời đánh nhau mà công lực xanh xanh đỏ đỏ rồi tuyệt chiêu tùm lum tùm la.
Muốn xem thật hay không thì lấy SC và Tekken ra xem cách đánh nó như thế nào, lực phát ra làm sao, hay là nó giống Br , cũng đánh đập đất dội lên lại đánh tiếp. Tekken mà đánh rớt xuống đất còn nảy lên lại được ngang người như Br tui chết liền. Cách đánh của Tekken nó mang tính thật hơn là Br mang nhiều tính siêu nhiên ! Okie chứ ?
Cái này tui thuamấy thèng dùng Xion đều có vẽ Gay Gay hay sao ý
Tui đánh Xion miết mà vẫn phong độ như thường 

).Nhưng nói zdề thì nói mỗi trò có cái hay riêng phải không,vấn đề là ý thích của mỗi người như thế nào mà thôi,TK tuy đánh chậm như mấy bài dưỡng sinh dành cho mấy ông bà già nhưng nếu mình thấy chậm thì đối thủ cũng thấy chậm mà,vì vậy mà khó lừa nhau hơn,cả 2 cùng nắm bắt được các bài quyền của nhau thì nếu để thời gian vô tận chắc đánh tới mùa quất năm sau wá, he he nghĩ đến chuyện đoá tui cảm thấy tức cười wé.
:p
)