Còn hành quyết trước 3h rồi để thằng bị chém ghi lại lời trăng trối thì mình nghĩ không cần .
Tôi nghĩ đơn giản là bạn không hiểu tôi nói cái gì đâu

, thằng bị hành quyết ở turn 1 với turn 2 ko hề liên quan gì nhau

, bởi vì thằng chết ở turn 1 rồi thì ý với kiến gì nữa, chỉ có thằng sống sót khỏi turn 1 mới đc ý kiến
Thằng chết trước là thằng thua cuộc. Dù thằng sau rốt cuộc cũng chết, nhưng nó vẫn còn đứng vững. Logic của cậu rất phi lý bởi vì dựa vào những skill phi lý. Giả sử A dùng skill hút máu trên bên B. A bị B giết, nhưng ý cậu là B vẫn còn bị effect của skill hút máu chứ gì? Logic của tôi là: A đã chết thì máu hút được từ B sẽ chuyển về ai?
Skill hút máu có 2 dạng, 1 dạng là hút máu đối phương chuyển về mình, dạng thứ 2 là làm đối phương bị mất máu theo thời gian, cái tôi đang nói là cái thứ 2.
Nói chuyện cậu đặt ra luật vote 1 phiếu sau đó lại vote cho ngày tiếp theo. Tôi thấy nó vớ vẩn hết sức. Lý do: cậu chơi mà không dám chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Giả sử theo cái luật vote xong chờ 3h của cậu đi. 1 turn đã kết thúc, turn tiếp theo chưa bắt, 1 thỏ đã bị treo cổ chết, nhưng sói chưa tới lượt để giết thỏ, vậy thì bàn luận có ích gì nữa? Bàn luận để làm cái gì? Lợi dụng để cơ hội để sói chường mặt ra à? Xin lỗi, như thế thì quá sức bất công cho sói.
Tuy nó là game, nhưng lại là 1 game thực tế với mọi cách thức đều là thực tế, chỉ là cách chơi trên mạng mà thôi. Vậy cho nên tôi mới mang cái ví dụ đi bầu cử tổng thống ra làm ví dụ. Còn về trách nhiệm, tôi vote cho ai là vote luôn không hề unvote, sao bảo là ko chịu trách nhiệm nhỉ?
Cậu quen thói chơi game turn base, được save turn để quyết định cho kỳ sau. Luật đầu tiên dùng để hạn chế tối đa việc người chơi quyết định lung tung, không phải phạm sai lầm là có cơ hội sửa chữa được. Game này là game sống - chết, quyết định sai là đổi bằng mạng sống, vậy áp dụng cái luật vote cho ngày hôm sau của cậu vào thì game còn ý nghĩa gì nữa? Người chết dù chết vẫn có cơ hội vạch mặt kẻ giết người à? Luật chơi phải công bằng cho cả 2 phe thỏ - sói.
Đó là những dự liệu khi hết turn 1, chưa xảy ra turn 2, sao lại phi lý được nhỉ? Cho dù tôi có là người chết thì tôi chết ở turn 2 chứ ko phải turn 1, ở turn 1 tôi bỏ phiếu sớm cho turn 2 chứ không phải sau khi tôi chết tôi mới bỏ phiếu.
Thôi, giờ chốt hạ thế này, tôi cố giải thích thì cũng chỉ 1 số người là hiểu, nhưng họ cảm thấy lý tôi không hợp lý so với họ. Ngoài ra là cả đám không hiểu gì nhưng nhảy vào châm chích ra vẻ thông thái am tường lắm. Nói nhiều lại mang tiếng câu bài, từ giờ tôi sẽ không tham gia vào chuyện này nữa, thế là ổn chứ gì. Tôi cũng hy vọng đừng có chú nào đàn bà mà lèm bèm lôi tôi ra mãi, vì tôi không phải là đứa hèn để bị chửi mà ko bật lại.