Hê hê,thế ông anh nghĩ hơn tuổi là được trên phân ư ?Hơn tuổi mà không biết ứng xử,không biết cách sống thì chẳng thằng nào kính trọng bác đâu,tôi nói là nói cho bác hiểu,đừng nhĩ hơn tuổi là đều hơn cái này,cái nọ !
Còn về vấn đề tiền bạc ý mà,nói thật cái thời gian tôi tập chơi đế chế,nhà ông anh tôi mở cửa hàng điện tử,và tôi chả tốn dek xu nào đâu !
Theo như cách ông anh nói,ông anh chắc đang ở nước ngoài à,vậy thì tôi và ông anh không có dịp để chiến rồi !
To mankichi :Ông em này,anh nói với chú rùi,là khi nào anh rảnh,anh sẽ nhắn tin hẹn chú để chiến,cả anh và chú đều muôn thay đổi không khí mà,tuy nhiên,anh còn phải đi làm,thời gian hạn hẹp lắm,bạn bè anh cũng phải học,anh cũng không muốn lôi kéo chúng nó vào trò game nữa,em hiểu chứ,khi nào có thời gian rảnh anh sẽ tìm chú mà,yên tâm đi ! :)