Hô hô,tao là 1 thằng đéo biết đánh đế chế là gì đấy,có sao không ? Mày cứ hỏi 1 vài người trong forum này như bọn anh Shiva thì biết xem tao có biết đế chế là gì không ? Tao không biết bọn mày đánh như thế nào,nhưng bọn mày thắng anh Shiva,bọn tao cũng thắng anh shiva.Giờ tao không còn đánh đế chế nữa nên tao chỉ đấu võ mồm với mày thôi !
Mày bảo với tao là box này la box AoE,okie,tao đồng ý,vậy thằng thăngbý nó nhắc đến Heros + HL trong cái hôm bọn mày thắng bọn nào đó bên topic kia thì sao ?Sao mày không tự vả vào mồm bọn mày trước rồi hẵng nói người khác ?
Thêm nữa,mày có biết vì sao bọn mày "vô đối" Hà Thành không ?Chắc bọn mày nghĩ bọn mày giỏi phải không ? Nhầm rồi,nên nhớ,núi cao còn có núi cao hơn,chỉ vì xuất hiện cái Game Online mà hầu hết mọi người mới bỏ đế chế,nếu như không thì bọn mày làm sao vô đối được.Những người mà bọn mày đánh rồi thắng,rồi to mồm đó,hầu hết là họ đã chán,đã mất cái đam mê dành cho AoE,họ không còn là họ,không còn cầu thắng,không còn tranh đua nhau từng phút lên đời để thể hiện mình đánh hay,vậy họ làm sao có thể đánh với bọn mày ? Một bọn mà mới xuất hiện,muốn thể hiện mình,muốn tỏ ra mình là nhất .Tao nghĩ mọi người trên đây đang cười bọn mày thì đúng hơn là xúm vào chửi tao,mà chửi thế nào được tao,tao chẳng nói cái gì sai cả .
Tao đồng ý là AoE ngấm vào máu SV,HV,kể cả tao cũng vậy,tuy tao không còn chơi,nhưng thỉnh thoảng anh em bạn bè gặp nhau,vẫn làm vài trận đế chế cho vui,chứ chẳng nói lên cái gỉ cả,đánh cho đỡ vật ( như khi vài hôm mày không gặp người yêu đoá

)
Mà thôi,tao cũng không nói chuyện với bọn mày nữa,mắc công mọi người lại bảo tao là chửi nhau với mấy anh "vô đối" làm gì hô hô !