Thâm niên chơi game của bạn !

Status
Không mở trả lời sau này.
hồi đó đi học 50 đồng là mua được 1 cây kem rui` ^_^.

Vây là còn chưa lưu hành tiền mới à :-/
 
sau đó qua máy 2 nút NES thì chiến xe tăng, đặt bomb, mario, sau đó là song đao, rambo, xe ríp(jackal). những game cuối cùng nghiền nhất trên NES là bóng đá subasa và series kunio kun
cái gì đây chài ? cái này 4 nút mà chài
sau đó chuyển qua SNES với chiến tranh robot, kiếm thần (fire emblem), breath of fire, yuyu hakusho ( chia đôi màn hình óanh nhau)
nhớ hồi đầu chưa có máy UFO mà toàn Gramma, cái SRW phải đem đĩa file save nhúng vào giấm rồi để khô thì nó mới cheat đc. hài vãi =))
 
Vây là còn chưa lưu hành tiền mới à :-/



cái gì đây chài ? cái này 4 nút mà chài

nhớ hồi đầu chưa có máy UFO mà toàn Gramma, cái SRW phải đem đĩa file save nhúng vào giấm rồi để khô thì nó mới cheat đc. hài vãi =))
lúc đầu tôi chơi có 2 nút thôi, A và B , sau nàu mới có thêm 2 nút tự động. chính xác thì NES chỉ là 2 nút, 2 nút còn lại là tự động.
 
Nhớ hùi mới chơi game là chơi điện tử băng ( h hình như gọi là nes niếc gì đấy ) Lúc đó hình như lớp 3 thằng em lớp 1 - 2 chị em chiến đấu khí thế. Ăn đậu, tank, ăn chuối, đạp bong bóng ... sau đó là contra, kage .... sau đó là chơi bằng đĩa mềm ( đĩa B ) Yuyu Hakusho, WWE ... sau đó đến PS hay sao nhỉ ... có Street Fighter ... Chả nhớ chơi PC lúc nào ( mãi mới mua đc ) là bắt đầu chơi thâu đêm suốt sáng hehe. Nhớ nhất là cái Doom 2. Cái game ấu trĩ chơi trên Dos mà sao đến h nghĩ lại vẫn thấy sợ. Rùi xây thành phố các kiểu SimCity 2000, 3000 , Ceasar III, Pharaoh ... Típ nữa là Resident Evil 2, Diablo, Heroes of might and magic ... Rùi đến game online MUonline Lineage2, Gunbound, Silkroad , TGHM ...

Gần 20 năm ... ~_~
 
16 năm...
hơi bèo,nói chung thời ấy kinh tế chưa khá giả như bây giờ
ra tiệm chơi máy thùng là chính
 
máy xèng á ?
hồi đó chơi mỏi tay vãi
cái hàng 6 nút mà hầu như luôn phải kết hợp 4 5 nút cùng lúc
điểm hình là mấy game kiểu KOF, nhưng vui... ;))
 
bắt đầu chơi game từ lúc có cái handled cầm tay trắng đen!!!trò mà hứng trứng vit thì phải!!:D rồi Nes , Snes, máy thùng( ngồi từ sáng đến chiều tối chơi cái này!!!)rồi PC, ps2, GBA , PSP!!!chắc cũng tầm 15 năm!!!ko nhớ chinh xác nữa!!!lolz!!!love game vẻy much!!!!>:D<
 
tính đến nay là 10 năm, trước kia toàn sang nhà một thằng hàng xóm chơi ké :))
 
23 năm ....

nhưng rốt cuộc mình có cái gì nhỉ .... thất bại :|xôi hỏng bỏng không , đến cám cũng không có ....

heh nói thế thôi ... đam mê ;))
 
6 năm: Nintendo -> PC (CS 1.3 :))) -> PS1 -> PSP -> PS2 -> Xbox360 (now playing ::))
 
9 năm trải qua cùng nes->snes->PC(diablo,CS)->PS1->PS2->PSP,DS,X360(now playing)
 
Tôi không nhớ lắm là bao nhiêu năm nữa, hồi đấy lớp 5 lớp 6 gì đấy thằng bạn cùng phố rủ ra góc công viên Thống Nhất 2 thằng gom tiền chơi Karate leo tầng đấm đá bốp bốp chát chát gì đấy... luyện mãi mới đến được thằng phi liềm tâng 2 ::(.
Giờ cũng đã 31 rùi tính ra cũng gần 2 chục Vui buồn sướng khổ với game đều có cả, mỗi thời kì trong đời đều gắn với 1 số game... tất nhiên về kinh tế hay người ngoài nhìn vào thì mất nhiều hơn được bản thân lắm lúc cũng phải hối tiếc vì game ... nhưng tính đến giờ cũng hòm hòm tuổi cũng thấy vui là mình có thêm 1 niềm đam mê và chắc vẫn gắn bó dài dài...
 
hok nhớ ! nhưng hình như chơi game lúc có đĩa mềm thui , hồi bé hok nhớ là đã chơi 4 nút chưa những chắc đĩa mềm là 4 nút phải hem :D
 


thế ông nhầm
hồi đó ngta cho thuê 200vnd/h
cái tủ của họ gần 200 máy, với nhiều hình dạng máy và nội dung game khác nhau, k phải 30 đâu
hồi đó tôi thuê quen mặt tới mức chả phải đặt cọc gì mà cứ mang về nhà tự nạp pin và trả 1000vnd/ngày ;))

Rẻ cái đầu ông ý. Tôi nhớ 2 thằng nhịn ăn sáng hồi đó được 1 gói xôi cũng cỡ 5k bây giờ chơi được đúng 5 phút ( 10 đồng 1' thì phải kô nhớ nữa, chỉ biết là đổi tiền rồi) má ơi về sau ra RAMBO ( Hay còn gọi là Contra ) chơi 2 người cùng 1 lúc 2 tay giá gấp đôi 10' ( tức khoảng 1k bây giờ ) được chắc 1/2 phút
Chơi tốn tiền gần chết, nhà nghèo toàn đứng trố mắt coi cọp thèm gần chết. Cái hồi thuê máy điẹn tử cầm tay của Tầu là sau rồi hình như toàn xếp gạch ... hahaha toàn dân chơi xếp gạch vui phết
 
hồi lớp 1 hay lớp 2 gì đó thì được anh rủ đi chơi Contra, Kage.
sau lên lớp 5 thì mê Ninja rùa đến mức bị mama tóm ko bít bao nhiu lần.
lên cấp 2 thì chơi PS1, chỉ biết bấm mấy trò bắn phi thuyền, máy bay chứ chưa bít Final Fantasy và Resident Evil là cái gì.
cuối cấp 2 thì chơi CS với đế chế suốt, đánh Starcraft hay đến mức chấp cả lớp solo mà ko ai dám (chắc là do lớp mình ít thằng chơi trò này :D).
lên cấp 3 thì ít hơn, từ khi ôn thi ĐH thì hầu như ko sờ vào game, toàn lên gamevn nói nhảm thui. Bây giờ thì đang ôn thi ĐH, năm nay là cơ hội cuối mà ko vào được thì toi.
 
Đúng là cái hồi chơi Kage và Contra trên cái hệ máy j mà cũng ko nhớ nổi nữa.Lúc đó toàn là nhịn từng đồng mà đi chơi,hết tiền thì ngồi xem tụi khác chơi cho đỡ ghiền :D . Nâng cấp dần lên PS1 roài đá banh PS2 , giờ PC suốt .........
 
Chơi contra thì chắc là trên điện tử băng rồi, cái băng hình chữ nhật rùi cắm vào cái khe ấy :))
Riêng về cái điện tử băng này thì em chỉ thik chơi Mario :D
 
Tính đến nay đã vừa tròn 20 năm ... :-<
 
bắt đầu chơi game thừ lúc máy chơi băng còn thịnh hành tính ra chắc cũng khoảng 13 năm gòi
 
Tui chả nhơ từ bao giờ nữa hồi tý xíu đã biết đến game rùi(4-5t gì đó, nói thiệt nghen),hồi đầu toàn ngồi xem,rùi dần 500-1000đ ăn quà đem chơi game, từ hồi còn mấy game trên Nes ấy có biết gì đâu, toàn gọi là 4 nút ,rùi thì Sega, PS1, PC, PS2,... chắc cũng hơn 10 năm rùi, thế có đc gọi là lão làng kô nhỉ(^_^)!!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top