Dragon of South nói:
Chị chủ quán đi ra, dịu dàng nói :
_Hết rồi em. Uống tạm nước lọc nhé!
Xong rồi, quay vào, mở vòi nước rót cho Nam một ly nước lọc...chưa đun sôi để nguội gì sất (:devil:)...
Nam đang ngồi trong quán uống nước, bỗng nhiên có mấy tên côn đồ đi vào, gặp ai chúng cũng tỏ vẻ dọa nạt. mấy người uống nước ở đấy thấy vậy liền từ từ rút đi hết. Chúng gọi bà chủ quán, bảo mang cho chúng mấy vò rượu. Chúng vừa uống rượu, vừa chọc ghẹo bà chủ quán, lại còn buông lời sàm sỡ, thô tục. Nam thấy vậy thì...
Nam uống hết cốc nước thì thấy trong quán ko còn 1 ai trừ Nam và mấy tên côn đồ. Nhìn quanh ko còn ai,lại thấy mấy thằng cha kia đang gườm gườm mình,Nam rủa thầm: pa mẹ ơi,cái bà chủ này cho gì vô nước mà giờ đau bụng thí mồ ... .:(.
Nghĩ rồi Nam đứng dậy bước ngang qua bàn của lũ đại hán kia để đến quầy thanh toán mà mắt ko thèm liếc chúng lấy 1 lần.
Thấy mọi người chạy hết mà Nam vẫn còn hùng dũng bước ngang qua tụi kia,bà chủ mừng rỡ nghĩ,trời cao có mắt,dạo này hay có côn đồ thì cũng có nhiều anh hùng

,trước đây có xarc7 rồi HTL,h lại có người này ..a ta đi tay ko nên chắc ra đây lấy vũ khí để chơi lại tụi kia đây.Nghĩ rồi bà ta bước ra nói với Nam :thiếu hiệp cần lấy gì,ở đây côn,tông tuýp tôi có đủ cả.
Nhưng Nam chỉ từ tốn nói:
Bà có giấy WC ko???
.......................
Lời bàn: bác DOS ác quá,sao lại để cho em bị lừa thế này,em vốn người miền Nam lên phương Bắc đã ko quen thủy thổ rồi lại bị lừa uống nước chưa đun sôi để nguội thế này thì chịu sao thấu ???
----------------------------------------------------------------
Đoạn trên là ngoại truyện,còn đây mới là bản thật
MannAm nhìn thấy trong quán ko còn 1 ai ,chỉ còn lại mình mình với bọn côn đồ thì lẳng lặng đứng lên gọi tính tiền,tên tiểu nhị sợ sệt chạy đến .Nam thanh toán tiền xong liền bảo tiểu nhị:cho ngươi thêm quan tiền này,nhanh chóng đi chuẩn bị cho ta và ngựa tlương thực 3 ngày đường.Ta sẽ rời khỏi Thành Đô ngay hôm nay.Đất này ko thể dụng võ được rồi.Thực tiếc cho 1 vùng giàu có,trù phú như đất Xuyên này :sigh:
Nói rồi xăm xăm bước ra ngoài quán,mắt ko thèm liếc tới lũ côn đồ đang sàm sỡ với bà chủ,văng tục lung tung ...
Các TT tiếp đi
