Khi nghe tin Shevchenko rời Milan, cảm giác hết sức tức giận. Nhưng chỉ giận Shevchenko vì anh ta muốn ra đi chứ ban lãnh đạo cũng không muốn bán. Khi Milan bán Kaka, có một chút tiếc nuối, nhưng cũng hi vọng Milan sẽ dùng đống tiền đó mua 1 cầu thủ lớn nào đó, để rồi thất vọng ( mình ghét Kaka từ lúc anh ta suốt ngày đưa ra những tin đồn chuyển nhượng để đòi tăng lương, đòi nuôi báo cô thằng em trai vô dụng ).
Khi mấy hôm nay khi có tin Thiago bị bán thì thực sự tức giân + thất vọng + chán nản. Berlus nghèo đến mức này rồi ư ? Hay ông ta thiếu tiền để chi tiêu và những cuộc thác loạn ? Thiago đi khi Milan chưa tìm thấy 1 ai thay thế xứng đáng ( Bonera ? Yepes ?), hơn nữa anh ta lại là một trong những hậu vệ trẻ, đẳng cấp hàng đầu thế giới. Tham vọng của Milan ở đâu ? Cạnh tranh cho top 3 ở Seria và vượt qua vòng đấu bảng ở Champion League ư ? Thiago đi, liệu những Ibra, Cassano sẽ ở lại ? Những cầu thủ lớn sẽ đến Milan khi thấy 1 Milan như thế này ư ? Milan lại chờ vào những hàng hết đát, giá rẻ và mong lại vớ 1 Nocerino nữa ?
Thực sự chán Berlus lắm rồi, bao giờ mới lại được nhìn Milan giương chiếc cúp Champion League đây