Thông qua bản đồ của Nan Pi, ZhongShing nhận thấy tại hải phận của thành có 1 bên là rừng, rất thuận tiện cho việc phục kích địch bèn hủy bỏ cách thức phân chia lực lượng mà tập hợp tất cả 700 binh mã vào cuộc.
Vì không có chiến thuyền nên ZhongShing đề ra phương án phục kích địch, nhử địch lên bờ vì đối thủ là hải tặc quen sông nước thì không thể mạnh mẽ trên cạn được.
Nghĩ vậy, bèn sai 100 cung thủ và 100 bộ binh phục kích tại mé rừng của sông.
Mặt khác thân chinh dẫn 150 kỵ binh và 350 bộ binh còn lại, chia làm 2 cánh:
- Cánh do ZhongShing cầm đầu mang 150 kỵ binh
- Cánh kia là 350 bộ binh sẽ đứng ở phía thành vừa để khiêu chiến địch, vừa để bảo vệ thành.
Ra lệnh cho quân phục kích chọn vị trí tốt, bắn rát từ rừng ra thuyền địch. Địa thế phòng thủ rất thuận lợi, vì đã có rừng làm lá chắn. 100 bộ binh phục kích được lệnh bảo vệ lực lượng cung thủ đồng thời hò hét 1 người như 10 người làm đối thủ hoang mang.
Được rừng che chắn hẳn bọn chúng sẽ không thể tiếp tục ở trên thuyền được và sẽ phải tính kế lên bờ. Lại xét lực lượng chúng có 1 thuyền lớn 100 quân, 5 thuyền trung 60 quân ( tổng 300 ) , 14 thuyền nhỏ 30 quân ( 520 quân ) thì thấy tên Ohnjin hẳn ở trên thuyền lớn chỉ huy, thì khi vào bờ sẽ là thuyền nhỏ vào trước, thuyền lớn vào sau.
Ta đợi cho thuyền nhỏ lên bờ hết, thì kêu gọi quân đội phía thành đốt đuốc đánh trống hò hét để gây sự chú ý và khiêu chiến bọn giặc. Là quân đến xâm chiến hẳn bọn chúng sẽ tiếp tục lên bờ.
Khi thuyền trung đang cập bến thì ZhongShing dẫn 150 kỵ binh lao vào cắt đôi lực lượng địch, đồng thời quân từ phía thành lao vào và quân cung thủ, bộ binh phục kích đi thuyền con vượt sông đánh phía sau. Quân địch bị chia cắt làm 2 phần lại đều bị ép mặt trước mặt sau. Phía trước thì bị bộ binh chặn, ở giữa là lực lượng kỵ binh càn quét, phía sau thuyền lớn lại là quân cung thủ cùng bộ binh đánh úp, quân địch hoảng loạn hẳn sẽ không đánh mà tan. Tướng Ohnjin hẳn vẫn còn mắc kẹt trên thuyền lớn nên không thể lên bờ chạy thoát.
Tính kế vậy và ZhongShing từ biệt dân chúng dẫn quân ra đi vì an nguy Nan Pi...