Thành Nam Bì ( Nan Pi )

Status
Không mở trả lời sau này.
Tạm dừng trận đấu này.
Đề nghị hai bên đọc kỹ luật battle hộ đi.
Thắng hay thua không còn theo ý chủ quan của TT nữa mà tất cả đều phải tính toán được.

Trước hết hai bên cần thông báo số tướng, số quân và vị trí đóng quân trên bản đồ Bãi Mã, chưa đến được cổng thành đâu.
Quân Nam Bì tất nhiên sẽ ở phía Tây Bắc, còn quân Nhật từ biển vô tất nhiên ở phía Đông Nam của bản đồ Bãi Mã.
 
@TMD : Quân phe tui là quân Giang Châu ko phải quân Nam Bì đâu nghe pa .Mà quân Nhật đã chiếm thành rồi mà , sao lại phải đổ bộ chiếm lại , còn quân tui đi đấnh Nhật cướp lại Nam Bì thì lại thành quân thủ thành :eyebrow: .500 quân Nhật mà đi công thành có 4000 quân GC thì thắng sao nổi .TMD xem lại đi.
Quân số : 4000 ( 3750 bộ binh , 250 kị bịnh )
Tướng : N0ob ,Hạo Quân (NPC) ( còn hoanghen thì chả biết ở Công An hay ở Nam bì nữa ) .
Food đem theo : 20000 food + 40000 food ( mới đc DV viện trợ ở Lạc Dương ).
 
Quân Nhật chưa đánh trận nào sao có thể chiếm được thành.
Không được. Bắt buộc phải theo. QUân Nhật chưa thể chiếm được thành vì chưa đánh.
 
Thế trận này ko đánh đc rồi , vì Nhật chưa chiếm thành thì tui đã chẳng kéo quân lên đây đánh , đó là chưa kể cho dù Nhật có muốn cũng ko đc , 500 quân làm sao đánh 4000 quân thủ thành , lại có food đầy đủ nữa chứ .Thôi coi như quân Giang Châu chiếm thành Nam Bì .Từ nay Nam Bì sẽ thuộc Giang Châu Alliance :)) .Còn quân Nhật muốn đánh thì cứ việc , để chuẩn bị sẵn 500 cái quan tài cho =))

Có sự phối hợp kô đòng bộ của các TT. Chú TMD kô biết chuyện quân Nhật đã chiếm được thành. Sẽ có đánh nhau. Mọi người yên tâm :D. SN
 
Xin lỗi mọi người vì TMD không để ý kỹ.

Vậy xin tóm lược như sau: Quân Nhật tiến vào Nam Bì bằng đường biêtr, vì Nam Bì không có quân tướng trấn giữ nên dân Nam Bì để bảo toàn tính mạng cho mình đã mở của thành ho quân Nhật vào.
Nay quân Giang châu theo lệnh Hán Đế đến lấy lại Nam Bì về cho triều đình.

Dưới đây là bản đồ. hai bên PM lại chiến thuật cho trọng tài.

nam_bi.jpg


Yêu cầu chiến thuật phải cụ thể như sau:

Chủ tướng/commander/governor: General A
Tổng số quân: ???
Tổng số Food: ??? (quân trong thành thì không cần)
Đạo 1: GeneralA-Warrior B xuất phát ở vị trí ???
Đạo 2: Warrior C-Advisor D xuất phát ở vị trí ???
Đạo 3: Đang dùng plot ambush, ẩn hiện đâu đó trong vùng ???

Nếu duel thì phải post cách thức đầy đủ như sau

Tướng tham gia duel: name, chỉ số
Chiêu 1:
Chiêu 2:
Chiêu 3:
Chiêu 4:
Chiêu 5:

Vào battle

TARGET: ???
Turn 1: ???
Turn 2: ???
Turn 3: ???
Turn 4: ???
..............

Nếu bên nào không làm đúng theo theo luật sẽ bị xử thua và tất cả tướng, quan mang theo đều chết trận hết.
Vì vậy mong rằng hai bên nên cẩn thận khi PM chiến thuật.
 
Ok sao cũng đc
Đây là số liệu về quân GC đánh thành
Commander : n0ob
General : Hạo Quân , yugi
Số quân : 4000 quân bao gồm 3750 bộ binh và 250 kị binh
Số Food : 60000 food .
Sẽ PM chiến thuật trong tối nay hoặc ngày mai :D
 
trận nay` ai sẽ đánh với Noob vậy , sep à` ? nono , cần 1 người quen battle rồi để khỏi p/m nhiều .
Rồi còn vị trí đóng quân ban đầu nữa , cứ ném map ra rồi ko biết ai xuất phát từ đâu à , phe kia có đứng trong thành ko ? ,
 
Đề nghị đồng chí N0ob cho biết vị trí đồng chí tiến về thành, để còn phòng thủ, chứ ko lẽ đồng chý định tiến về từ cả 4 hướng?
 
Dù tiến hướng nào thì cuối cùng cũng phải vây 4 mặt thành chứ chẳng nhẽ 500 quân của ông ra chặn đánh seo /:) .Thôi theo ý đồng chí Sep thì quân N0ob sẽ tiến từ hướng đông nam .Đề nghị đồng chí Sep kê khai số liệu về quân lính và tướng .
 
cuộc chiến đến, chờ kết quả thôi, không cần giải thích + thắc mắc gì trong đây hết
 
n0ob pm chiến thuật cho TMD rồi , tối nay cho xong trận này đi , lâu quá .Mấy ngày rồi chả làm ăn đc gì cả ::(
 
Database dữ quá, ko PM được, Post luôn
Quân Nhật:
Queen:Himiko:Lead=15,War=5,Intel=45, Charm=50
General:Onjin:Lead=40,War=45,Intel=20, Charm=15
500 quân:

Chủ tướng/commander/governor: General Onjin
Tổng số quân: 500
Tổng số Food: (quân trong thành thì không cần)
Đạo 1: Himiko cầm 100 Samurai Archer xuất phát ở vị trí M10-trên tường thành
Đạo 2: Onjin cầm 200 SamuraiCalvary và 300 Samurai xuất phát ở vị trí M11


Không Duel
Vào battle

TARGET:Thứ tự ưu tiên.
1.N0ob
2.Hạo Quân
3.yugi
Himiko
Turn 1: Plot Falsify Hạo Quân.
Turn 2: Attack(Bow)
Turn 3: Attack(Bow)
Turn 4: Attack(Bow)
Turn5: Plot Falsify Yugi.
Turn6: Attack(Bow)
Turn7 :Attack(Bow)
Turn 11:Attack(Bow)
Turn 11 đến Turn 15:Attack(Bow)
Onjin:
Turn1 đến Turn3:Wait chờ địch
Turn4: Plot Rally
Turn5 đến Turn 10 Wait chờ địch
Turn 11:Rally
Turn 12 đến Turn 15:Wait chờ địch
 
Tổng quân của Sep là 500 mà sao 100 archer , 200 cavalry , 300 infantry là seo ??
Còn nữa cái plot falsify của Sep vô tác dụng vì quân Giang Châu ko thuộc quyền của Hán đế :)) .
 
Trận chiến tại Nam Bì


Quân Nhật
Queen:Himiko:Lead=15,War=5,Intel=45, Charm=50
General:Onjin:Lead=40,War=45,Intel=20, Charm=15
500 quân:

Chủ tướng/commander/governor: General Onjin
Tổng số quân: 500
Tổng số Food: (quân trong thành thì không cần)
Đạo 1: Himiko cầm 100 Samurai Archer xuất phát ở vị trí M10-trên tường thành
Đạo 2: Onjin cầm 200 SamuraiCalvary và 300 Samurai xuất phát ở vị trí M11


Không Duel
Vào battle

TARGET:Thứ tự ưu tiên.
1.N0ob
2.Hạo Quân
3.yugi
Himiko
Turn 1: Plot Falsify Hạo Quân.
Turn 2: Attack(Bow)
Turn 3: Attack(Bow)
Turn 4: Attack(Bow)
Turn5: Plot Falsify Yugi.
Turn6: Attack(Bow)
Turn7 :Attack(Bow)
Turn 11:Attack(Bow)
Turn 11 đến Turn 15:Attack(Bow)
Onjin:
Turn1 đến Turn3:Wait chờ địch
Turn4: Plot Rally
Turn5 đến Turn 10 Wait chờ địch
Turn 11:Rally
Turn 12 đến Turn 15:Wait chờ địch





Giang Châu Army

Commander : N0ob
Tổng số quân : 4000
Tổng số food : 60000
Đạo 1 / General : n0ob , Hạo Quân xuất phát tại Q25
Food mang theo : 30000
Đạo 2 / General : yugi_vn xuất phát tại M31
Food mang theo : 30000
Overal Tactic : Chia 2 đạo công thành , đánh theo kiểu dương đông kích tây .Đạo 1 tấn công chính diện từ hướng Đông Nam. Đạo 2 move đánh ở mặt Đông Bắc .


Battle
Target : Cổng thành đông nam và cổng thành đông bắc .
Turn 1
N0ob plot inspire cho cả 2 đạo quân
Turn 2
N0ob plot rumor lên quân trong thành
quân địch sẽ đầu hàng 1 số .... quân .
Đạo 1 : 1750 quân bộ move áp sát công thành , 250 quân kị sẽ bọc lót đề phòng địch tập kích sau lưng .
Đạo 2 move đến E28 , chia thành 2 tốp , tốp 1 500 quân đi tiên phong để rà soát khu rừng ,tốp 2 1500 quân đi sau .Nếu 500 quân đi trước gặp ambush thì 1500 quân đi sau sẽ cứu viện .
Turn 3 trở đi
Đạo 2 cho 1500 quân công thành , 500 quân đề phòng địch tập kích .
Nếu 1 trong 2 đạo gặp chủ lực của địch (300 quân trở lên ) thì đánh cầm chừng bảo toàn lực lượng , đợi đạo kia phá cổng thành rồi 2 đạo hợp công tiêu diệt chủ lực địch .


Bên Giang châu có các chiêu duel nhưng không post vô đây vì quân Nhật từ chôi.

Theo tui thì như sau.

Turn 1: Quân nhật dùng Plot Falsify đối với Hạo Quân nhưng vô hiệu vì Hạo quân không chỉ huy cánh quân nào. Đạo 1 do N0ob chỉ huy.

Turn 2: Quân Nhật bắn từ trên tường thành xuống, nhưng chỉ có 100 quân
Giang Châu N0ob xài plot rumor làm cho 100 quân nhật giảm đi còn 80. Không thể chống lại 1750 quân công thành.

Turn 3: Quân Nhật không có gì thay đổi
Giang Châu đạo 1 vẫn công thành ở cửa Đông Nam, đạo 2 1500 quân công thành cửa Đông Bắc. Chỗ này không có quân Nhật.

Đến đây có thể Giang Châu phá được cả 2 cửa thành hoạc ít nhất cũng phá được cửa thành phí Đông Bắc.

Turn 4: Quân Giang châu chắc chắn tràn vào thành
Đạo 2 của Nhật đang chờ trong thanh nhưng cũng chỉ có 400 quân.

Kết quả như sau:

Turn 1:
Quân Nhật: Chưa có thiệt hại gì
Quân Giang Châu: Chưa có thiệt hại gì

Turn 2:
Quân Nhật: Bị plot rumor mất 20 quân cung thủ trên cổng thành còn lại 80
Quân Giang Châu: Thiệt hại 300 quân công thành của đạo 1

Turn 3:
Quân Nhật: Chỉ có 80 quân cung thủ trên cổng thành
Quân Giang Châu: Thiệt hại thêm 200 quân công thành của đạo 1; đạo 2 phá cổng thành phía Đông Bắc không gặp cản trở gì.

Turn 4:
Quân Giang Châu phá được cả 2 cổng thành, 1500 quân đạo 2 và 1270 quân đạo 1 thêm 1000 quân cung thủ đánh giáp lá cà với 480 quân Nhật
Kết quả: Quân Nhật chết 400 quân, còn lại 80 quân chạy ra biển. Quân Giang Châu chết 500 quân,

Quân Giang Châu toàn thắng ở turn 4 này.
 
Góp ý:
-Để dùng plot Rumor thì cần:Đk thành công: intel chênh nhau 10 và lead chênh nhau 10
Ngoài đk thành công nói trong những skill trên còn có đk là: 0 bị khắc chế bởi những skill tương khắc trong hệ ngũ hành.
Intel của Himiko =45, Intel của ai =55???
Phá 1 cổng thành cần mất bao lâu? Di chuyển từ M31(đây mà là ĐÔng Nam hả? :o ) đến cổng thành Đông Bắc là H9 cần bao nhiêu Turn mà sao Turn 2 đã đến nơi , Turn 3 đã phá xong cổng ?
Thực tế thì quân Nhất đứng ở M10 làm sao bắn được quân Giang Châu nếu quân GC đi vòng cổng kia?
Và cuối cùng, cuộc đấu giữa hai thằng mù quờ quạng nhau à? :p
 
Ko nói thì thôi , nói ra thì phe tui nhẽ ra ko chết nhiều thế đâu , vì phe ông đứng ở M10 làm sao đánh tui đc .Đợi tới lúc tui phá cổng xông vào thì mọi chuyện đã rồi .Còn nữa plot rumor , intel tui ko = nhưng lead tui 37 ko hơn 15 lead của himiko à :))
Tổng kết : chết 500 quân , đánh hết 1 tháng trời .
Còn lại 3500 quân :250 kị và 3250 bộ .
Food chi hết 4000 còn 56000 food .
Nay thành Nam Bì đã thuộc quyền N0ob , giao yugi 1500 quân áp tải 40000 food về Giang Châu .Còn n0ob sẽ ở đây trấn an nhân dân , khôi phục thiệt hại rồi sẽ về sau .
P/s : TMD ko thưởng point à , đánh đuổi quân Nhật ra khỏi bờ cõi seo ko đc thưởng ::(
 
Vừa đúng lúc đến kỳ thu thuế food .
Nam Bì thu thuế
Gold hiện tại : 1560 gold
Tổng thu : 16000 food ( của quân giang châu ) + thu thuế 15*1000 =31000 food
Food hiện tại : 500 + 31000 = 31500 food .
 
Nam Bì vừa qua khỏi chiến tranh sao đã thu thuế ngay thế. Miễn thuế cho dân được nhờ chứ?
Việc thưởng thì từ từ tính.
 
Ko nói thì thôi , nói ra thì phe tui nhẽ ra ko chết nhiều thế đâu , vì phe ông đứng ở M10 làm sao đánh tui đc .Đợi tới lúc tui phá cổng xông vào thì mọi chuyện đã rồi .Còn nữa plot rumor , intel tui ko = nhưng lead tui 37 ko hơn 15 lead của himiko à
Tổng kết : chết 500 quân , đánh hết 1 tháng trời .
Còn lại 3500 quân :250 kị và 3250 bộ .
Food chi hết 4000 còn 56000 food .
Nay thành Nam Bì đã thuộc quyền N0ob , giao yugi 1500 quân áp tải 40000 food về Giang Châu .Còn n0ob sẽ ở đây trấn an nhân dân , khôi phục thiệt hại rồi sẽ về sau .
Đọc kỹ đi, thế nào gọi là và ?
Mà buồn cười thật, quân trong thành ko biết là quân địch sẽ đến đâu, mà quân ngoài thành quờ quạng thế nào trúng được quân Nhật, ko hề nói là đánh đến M10 hay gì gì.Đánh trận buồn cười thật=))
 
ĐÁnh trận rất phức tạp, có lẽ cần nghiên cứu hơn. Chứ tôi thấy cũng nhạt quá, không thể hiện được cái tùy cơ ứng biến, vạch sẵn rồi có kết quả >__<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top