Thành tích cá nhân ^^ Mọi người khoe thành tích ở đây nha :D [FM06 only]

hehe lại vô địch world cup thêm phát nữa:D:D:D ( dễ hơn lần trước), khoe cái nhỉ
ảnh trận chung kết
final2014.jpg

Ảnh lịch thi đấu
fixtures2014.jpg

điểm cầu thủ
playerrating2014.jpg
 
ĐAng chờ sign free KAka và Torres :D
Vừa củ hành RM trên Bernebeu( ko bít dúng ko :P). Cũng đáng tự hào đó chứ
MUvsRM.jpg

chỉ số thì khỏi noi, quá chênh lệch
1234.jpg

Thêm nữa, 1 ngôi sao trẻ mà ai cũng bít là super wonderkid, mỗi tội chưa phát sáng đã
guarin.jpg
thằng
Và 1 thằng scout ngu đần nhất từ trước tới nay, Owen 50M mà nó dám bảo
tdfg.jpg
 
Em lại tự phá kỷ lục về khoảng cách ghi bàn lần này cỡ khoảng 85-90 m :D

5.jpg

8.jpg

fg.jpg
 
Ông bạn manu_brs ơi
sao cái tên mấy thằng Vietnam của ông lại có cả tên tiếng Anh đi kèm nữa ha?
hình như là cầu thủ ảo phải không?:D
Tôi cầm Barca có 1 thằng việt nam là Lê Minh Hiệp đá ở La liga, còn vô đội VN chỉ thấy toàn cầu thủ kiểu như của ông (nhưng toàn là ảo thôi)
ah quên có cả lão A.Riedel nữa
Làm ơn post cái view của 1 thằng VN bất kì cho tôi xem với :
 
Mấy thằng cầu thủ của tui toàn là những cầu thủ nó tự xuất hiện thôi, chứ lúc đầu mới vào ko có, nên hình hầu như là nó toàn tạo ra những cái tên có kèm tiếng Anh theo thôi, thỉnh thoảng mới có 1 thằng mà tên toàn tiếng Việt
 
Mấy thằng vêg sau toàn dân Việt Kiều lai đóa mà :D
Dân Việt gốc ít thằng hay lắm...
 
Chán cái tay này thật...cái topic lần trước bị lock chưa??? nhẩy...
lâu lâu không có kỉ lục về tỷ số mà chỉ có kỉ lục về cho mượn thui..đã ai cho mượn mà giá cho mượn lên đến 29 M chưa nhây...
MUON29m.jpg
 
Mượn mà mất 29M thì htaf mua còn hơn
Nhìn lương có 750 per week thì chắc giá không cao lắm
Thế mà mượn mất 29m
Hay máy nhầm với 2.9M
BÓ TAY
BÓ TAY
 
hic ai bảo bác VIETNAM gốc ít thằng hay
Hômnoj tui load all from Việt Nam search được 1 loạt chút chỉ số đẹp đến mức các clb giải NH anh còn phải thèm
Tui thậm chí còn tậu anh Minh Phương về đá ở Ngoại Hạng Anh nữa chứ ổn ra phết ^^
 
tậu thế nào??? tui toàn bị work permit, ko tậu Văn Quyến về, dạy đội mình cách bán độ với :))
 
Cho thằng thủ môn 1 bài học vì cái trò nghịch dại ;)) ;ở đời phải biết mình là ai chứ :D
nghichdai1.jpg

nghichdai.jpg

nghichdai3.jpg
 
Đội lớn đã từng
Đội nhỏ cung đã chơi nhưng chưa bao giờ em lại có cảm giác như thế nì khi xem xong trận này và đúng thật đây là 1 trong những trận đấu hay nhất trong đời chơi FM của em
Sao đây em xin tự tường thuụat lại trận đấu 1 cách đơn giản, ngắn gọn
untitled7.jpg

Với lợi thế 1 bàn ở trận lượt đi em bước vào trận lượt về với tâm trạng thoải mái nhưng ..............................................
Kỉ lục trong trận đấu này không phải là tỉ số mà là chiếc thẻ đỏ của braaaten
Giây thứ 16 anh có 1 pha phạm lỗi nguy hiểm và ở giây thứ 22 anh đã lập kỉ lục có chiếc thẻ đỏ sớm nhất và em có 1 cảm giác bất an
Lập tức từ đội hình tấn công em đã cho ngay về phòng thủ nhưng
PHút thứ 23 thằng serhat dội ngay cho 1 gáo nước lạnh bằng 1 bàn thắng
CHOÁNG
Song em vẫn duy trì lối đá phòng thủ
Và may mắn lại đến khi ở phút 41 Iaquinta đã có bàn gỡ hòa từ 1 quả phạt góc
Đội hình của em tiếp tục đá ngày càng thấp thậm chí có lúc là ultra defend
thế nhưng 2 thằng Serhat và pujol của nó như đã giết chết em bằng 2 bàn của nó
ngay lập tức đội hình lúc này là All out Attack
Và may mắn đã mỉm cười khi trọng tài cho đội em hưởng 1 quả PEN và chú Zeroni đã ghi bàn thắng
ngay lập tức em chọn Tactisc để cho đội hình thâp xuống nhưng may thay khi chưa kịp vô chỉnh thì đội trưởng pinzi đã ghi 1 bàn thắng và lúc này em đã cảm nhận được chiến thắng
Nhưng đén khi đồng hồ chỉ tới phút thứ 90 thì tài nămg tre Pisculichi đã ghi 1 bàn thắng quá đẹp và chiến thắng đã thuọc về UDINESE
KẾT THÚC TRẬN ĐẤU ĐÓ LÀ CẢM GIÁC SUNG SƯỚNG TỰA NHƯ CUỘC LỘI NGƯỢC DÒNG CỦA LIV TRƯỚC AC Ở CÚP C1
 

Attachments

Andrew Antonio nói:
Đội lớn đã từng
Đội nhỏ cung đã chơi nhưng chưa bao giờ em lại có cảm giác như thế nì khi xem xong trận này và đúng thật đây là 1 trong những trận đấu hay nhất trong đời chơi FM của em
Sao đây em xin tự tường thuụat lại trận đấu 1 cách đơn giản, ngắn gọn
untitled7.jpg

Với lợi thế 1 bàn ở trận lượt đi em bước vào trận lượt về với tâm trạng thoải mái nhưng ..............................................
Kỉ lục trong trận đấu này không phải là tỉ số mà là chiếc thẻ đỏ của braaaten
Giây thứ 16 anh có 1 pha phạm lỗi nguy hiểm và ở giây thứ 22 anh đã lập kỉ lục có chiếc thẻ đỏ sớm nhất và em có 1 cảm giác bất an
Lập tức từ đội hình tấn công em đã cho ngay về phòng thủ nhưng
PHút thứ 23 thằng serhat dội ngay cho 1 gáo nước lạnh bằng 1 bàn thắng
CHOÁNG
Song em vẫn duy trì lối đá phòng thủ
Và may mắn lại đến khi ở phút 41 Iaquinta đã có bàn gỡ hòa từ 1 quả phạt góc
Đội hình của em tiếp tục đá ngày càng thấp thậm chí có lúc là ultra defend
thế nhưng 2 thằng Serhat và pujol của nó như đã giết chết em bằng 2 bàn của nó
ngay lập tức đội hình lúc này là All out Attack
Và may mắn đã mỉm cười khi trọng tài cho đội em hưởng 1 quả PEN và chú Zeroni đã ghi bàn thắng
ngay lập tức em chọn Tactisc để cho đội hình thâp xuống nhưng may thay khi chưa kịp vô chỉnh thì đội trưởng pinzi đã ghi 1 bàn thắng và lúc này em đã cảm nhận được chiến thắng
Nhưng đén khi đồng hồ chỉ tới phút thứ 90 thì tài nămg tre Pisculichi đã ghi 1 bàn thắng quá đẹp và chiến thắng đã thuọc về UDINESE
KẾT THÚC TRẬN ĐẤU ĐÓ LÀ CẢM GIÁC SUNG SƯỚNG TỰA NHƯ CUỘC LỘI NGƯỢC DÒNG CỦA LIV TRƯỚC AC Ở CÚP C1
1 cách câu rất hay đó; cho hỏi ông bạn học ở "thầy" nào dzậy
@mà sao ông có tiếng việt dzậy chẵng lẽ dịch xong rồi à
 
Hôm nọ vào cầm thử thằng Fulham chơi :;)
Vào finance thấy nợ như chúa chổm, nó cho được 700K chuyển nhượng(nghèo rách mùn tơi).Cầm thử thấy thằng Diop, Boamorte,john,..đá quá hay,tậu thêm được thằng Pisculichi,Basgeno đá đến cuối mùa thì vô địch Primier league trước 2 vòng+cúp FA (ngay mùa đầu) ,nhưng tài chính vẫn âm kinh khủng
Post lên đây cho anh em coi
my.php

-------------------------------------------------------------
ful2um.jpg


Link này mới hiển thị được ảnh nè ^^......//hungmom
 
Hình die roài bác Longgt ơi...
cái hình của Andrew mới việt háo 1 phần thôi mà Cuồng long... các bác ấy vẫn chưa làm xong đâu :D
Cái trận của bác Adrew khốc liệt thật, 2 thẻ vàng trong phút đầu tiên cũng là kỷ lục đóa chứ ^^
 
xin lỗi cả nhà nhé :hug:
Tôi post ảnh lên mà mãi không post được
Bao nhiêu lần post lên mà chỉ thấy cái đóa thôi X(
Tiện đây ai biết cách chỉ giùm tôi với(xấu hổ quá :whew: )
Thôi các bác vào đây xem tạm nhé
Thông cảm cho tôi đi
--------------------
Như vầy mới được nè...Bạn đưa đường dẫn đến ảnh không đúng, cái link bạn đưa chỉ xem được khi mở link thui, còn muốn hiện như thế này bạn phải đọc đúng đường dẫn đến ảnh trong trang Web đó ^^. Muốn xem bạn chỉ cần "trích dẫn" lại bài viết này sẽ thấy ^^.....//hungmom
ful4bd.jpg

-------------------------------------------------------------
 
Kỷ lịch chuyển nhượng,chel mua ronaldo với giá 101 triệu bảng nè!
ro.jpg
 
mèng ơi ! !
đóng góp kỷ lục còm
thằng Di Vaio , ghi 5 bàn trận lượt đi và 3 bàn trận lượt về tổng tỉ so là 8-0
mới chơi Valencia !!
chơi Valencia cũng dc phết anh em ơi !!

50.jpg



Tiếp theo :

30.jpg
 
toi dang choi cm4..
thang ban toi dang giu ky luc 71 tran bat bai, ghi duoc 183 ban thang trong league
con toi dang giu ky luc cau thu ghi nhieu ban thang nhat voi
roncatto 100 ban trong mot mua.. den wa'.. ghi duoc dung 100 ban thi bi chan thuong ko con ghi nua
chi voi 4 mua bong da cho chelsea roncatto o vi tri mc da ghi duoc den 320 ban thang... khung khiep ! :D
ngoai ra la tran thang dam nhat la 16-0 vuot qua arcsenal
ai pha duoc ky luc nay thi post len cho toi xem cai.. ko voi ky luc nay thi toi nghi choi cm luon vi chang con gi ma phan dau nua
 
Có ảnh ko??? Mc ghi 320 bàn??? Pó tay, cho nó làm tiền đạo xem có được 640 bàn ko
Có ai biết tại sao bản quyền truyền hình bọn TBN cao thế ko? Barce được hơn 50M 1 năm, trong khi Chelsea hay Mu chỉ có 30M :(( bất công
Thêm nữa, sân của Barce gần 100K seats vậy mà tb có khoảng 60K khán giả là sao??? Bộ Barce đá ko đẹp saoT_T
 
Back
Top