Còn tôi ,chắc chẳng có thành tích gì mấy, có chăng chỉ là việc cứu clb sắp xuống hạng như Cagliari đươch trụ hạng. Lúc đó là vòng thứ 33 của Serial: Cagliari 2 đ :-P. Udienese: 10 đ, Regina:10 đ, samdoria:11 đ. tôi bắt dầu huấn luyện Cagliari như thế sau 1 năm vật vờ không nơi nương tựa ( sau 1 mùa giải thất bát ở Ac Milan: vịt trí thứ 7 seria, loại từ bảng C1, loại vòng 2 italian cup). Rút kinh nghiệm ở mùa giải trước, lần này tôi thử đá với tactic 4-4-2 counter , chỉ chỉnh 2 thằng cánh chạy ngắn hơn 1 tý. Nói thì dài dòng nắm nhưng điều kì diệu đã sảy ra. Ở vòng đấu cuối cùng, tôi 14 đ, Regina 15d, Samdoria dậm chân tại chỗ 11 sau 4 trận toàn thua, udienese cũng 14 đ. Trận cuối tôi gặp Juve - đã vô địch. Tưởng như đã xong rồi. Tôi quyết định dùng chiến thuật "bẩn". Ngay từ đầu trận đấu, tôi đã sử dụng 4-2-4( nói thật lúc này run thật, nhỡ Juve nó ghi bàn thì toi mình rồi) may thay, ngay phút thứ 7 trận đấu, Cagliari đã có bàn thắng mở tỉ số. Ngay lập tức tôi co cụm về phòng ngự 5-5-0 với 5 thằng DM, chỉnh talkinglinh making toàn often cả. nhìn thời gian trôi qua mà toát cả mồ hôi. Trong lúc này thì 2 kình địch là Udinese và Regina đều đang bị cầm hòa. FULLTIME. 1-0 hura cagliari đã bất ngờ thắng Juve đồng thời đã trụ hạng thành công vì cả 2 clb Udinese và Regina đều hòa, hơn đúng Regina1 điểm. Ôi! sướng quá đi mất.
====================================
Trước nay chỉ thấy khoe vô địch sớm, vô địch trước ... chưa ai khoe trụ hạng thành công ở vòng đấu cuối cả! + 10exp!^^