Thành Yong An (Công An)

Status
Không mở trả lời sau này.

oh!honey

T.E.T.Я.I.S
Tham gia ngày
25/12/05
Bài viết
640
Reaction score
0
maphvd.jpg


Yong An
Yonganbig.jpg


Wu Xian
Xisaishanbig.jpg


Lin Jiang
Qishanbig.jpg


Chỉ số:
Farm: 12.94
Eco: 16.9
Tech: 23.569
Wall: 5
PO: 50%
Gold : 700

Loại thành: Thành miền núi
Tech: 0-50: 0 có gì
Tech: 50-100: có thể sản xuất auto-crossbow
Tech: 100-140: có thể sản xuất ram
Tech: 140-190: có cơ sở chăn nuôi ngựa chiến loại I
Tech: 190-200: có cơ sở chăn nuôi voi



Gouvernor : Yugi_vn
Vice Gouvernor : Honey
Officer: ilovevn, Hoànghen, Quan Hưng, Trương Bào,Tiểu Ly
Quy ẩn giang hồ : Shu
Wanderer :
Visitors: Vị cao nhân áo trắng

Thông tin từ thời nào rồi???? Cập nhật và sửa lại đi

Đã cập nhật thông tin lại và là chính xác nhất !!!
 
Tình hình thành Công An hiện nay thế nào? Thứ sử mới có cần có giặc đến để thử độ vững trãi của tường thành không?
 
Thui khỏi cám ơn TMĐ đã quan tâm. Ông mà cho quân đánh thành thì, thứ sừ này chỉ có cách bỏ xứ mà đi thui ah.hehehe. Đang phát triển mà. Cái ông DOS đâu không biết làm cho xong cái event đi. Để còn biết có được ở lại hay không hehehe :D =)) .
 
Thôi không có event thì mình làm task vậy.

ECO : (21*240)/2000 * 70 x110%= 1.9

Eco: 15 + 1.9 = 16.9
Po : 70 - 5 = 65%
Gold : 1140 - 240 = 900

Thế là xong, honey lien đi len mặt tường thành đi dạo một vòng ngắm phong cảnh.

To Các TT : Chỉ cho honey tăng thêm 10% eco nữa thì tính như thế nào đây. Tận tình chỉ giúp nha,

nhân cho 110%,
thanks.


Ah, bây giờ mới biết, hehehe, thế fame cua Honey cộng 5
fame : 80 +5 =85
Còn Intel : 21 + 1 = 22
 
Đang ngắm nghía bỗng thấy xa xa có một đám đông đang náo loạn ở phía gần chợ. Yong An Thứ Sử thấy lạ liền mò xuống xem sao. Vừa lò dò đi xuống gần đến nơi bỗng nghe "bụp" một phát, ngã lăn ra đất, sau khi được bộ hã đỡ dậy, định thần nhìn lại thì ra bị lãnh nguyên quả dưa hấu vào trán.
Đám đông thấy vậy đã không còn ầm ĩ nữa, ai cũng biết đó là Thứ Sử nên tỏ ra rất khúm lúm sợ hãi mà cũng không dám bỏ chạy, sợ thứ sử trách tội.
Sau khi lau mặt mui song, Honey liền cất tiếng hỏi.
- ???
 
Honeu đứng dậy và cất tiếng nói:
- Dưa hấu ngon ghê. Ai đã lỡ tay nắm tay ném ra> Hãy bước ra đây. Ta sẽ không bắt tội đâu. Nhưng nếu để ta điều tra ra được thì đừng có biện hộ gì cả nha. (hù dọa một tí ấy mà) hehehe.
 
Mọi người còn đang khúm lúm sợ hãi chưa biết nói thế nào bỗng lại nghe tiếng "Bụp" nữa, lại một quả dưa hấu từ đâu rơi đúng đầu vị Thứ sử trẻ tuổi mà tài hoa, lại thích ăn dưa hấu.
Mọi người cũng ngửa mặt lên nhìn, thì ra có một chú bé khoảng 6, 7 tuổi đang đứng trên lan can lầu 2 cười toe toét.

Bàn: Liên tiếp ăn dưa hấu sướng không thể tả nổi =))
 
trời ah, đúng là thích ăn dua hấu thật nhưng mà không phải ăn kiểu này đâu nha :D .Trở lại nào
Khi thấy là một đứa trẻ. Honey cũng không biết nên khóc hay cười nữa, có nên nổi giận không nữa. Nhưng khi thấy nụ cười của đứa trẻ. Tâm trạng của honey bỗng trờ nên vui vẻ. Honey liền sai quân lính mang thằng bé xuống. Thằng bé đến gần honey mà vẫn cười hehehe. Honey liền hỏi nó nhà ở đâu, bố mẹ đâu rồi ma bo vơ thế này.
 
Xét thấy Honey biết thương dân như con, bị ném dưa hấu vào người hai lần mà không hề giận dữ, trời thưởng cho Honey 1 Gold
 
Đứa bé cười mãi xong rồi lại khóc, kể lể là nhà nó buôn dưa hấu ;)), nhưng cha mẹ bắt nhốt ở trên lầu không cho xuống chợ chơi với bạn bè nên tủi thân và buồn khổ.
Thấy vậy, ...
 
oh!honey nói:
Thôi không có event thì mình làm task vậy.

ECO : (21*240)/2000 * 70 x110%= 1.9

Eco: 15 + 1.9 = 16.9
Po : 70 - 5 = 65%
Gold : 1140 - 240 = 900

Thế là xong, honey lien đi len mặt tường thành đi dạo một vòng ngắm phong cảnh.

To Các TT : Chỉ cho honey tăng thêm 10% eco nữa thì tính như thế nào đây. Tận tình chỉ giúp nha,

nhân cho 110%,
thanks.
chẹp, cái eco 15 này hình như từ đời nào rồi thì phaỉ, thành này nhớ lúc trước có làm task mà. pó tai!!!!!!! hậu quả của việc 0 chăm sóc, update thành thường xuyên
đã chỉ cách tính điểm cộng thêm
 
hehehe, em đã kiểm tra rồi, eco của thành này chỉ là 15 thui. Không có ai làm Eco của thành Yong An cả.
 
G_Julius_Caesar nói:
Đứa bé cười mãi xong rồi lại khóc, kể lể là nhà nó buôn dưa hấu ;)), nhưng cha mẹ bắt nhốt ở trên lầu không cho xuống chợ chơi với bạn bè nên tủi thân và buồn khổ.
Thấy vậy, ...

Thấy vậy, Honey xoa đầu thằng bé, rồi dắt nó vào nhà, Bố mẹ thằng bé vội chạy ra đón thứ sử. Honey liền nói :
- Bọn trẻ rất hiếu động. Trẻ em không nên nhốt trong nhà chứ, hãy để các bé chạy nhảy chứ. Hãy cho bé ra ngoài cho một tí cũng không sao mà.
 
oh!honey nói:
Thấy vậy, Honey xoa đầu thằng bé, rồi dắt nó vào nhà, Bố mẹ thằng bé vội chạy ra đón thứ sử. Honey liền nói :
- Bọn trẻ rất hiếu động. Trẻ em không nên nhốt trong nhà chứ, hãy để các bé chạy nhảy chứ. Hãy cho bé ra ngoài cho một tí cũng không sao mà.
Cái này honey hơi vi phạm luật.
Việc của honey là đưa đứa bé vào nhà, còn có gặp cha mẹ nó không thì do TT quyết định. Tôi đang định cho ông gặp họ ở chợ đây nè :;)
Thôi được.
Bẩm quan ngài không biết đó thôi, ở khu này rất nhiều tệ nạn và trẻ em hư hỏng, nhà tôi lại là khá giả và có truyền thống lâu đời nên không thể để cháu nó chơi với hạng đó được
 
G_Julius_Caesar nói:
Cái này honey hơi vi phạm luật.
Việc của honey là đưa đứa bé vào nhà, còn có gặp cha mẹ nó không thì do TT quyết định. Tôi đang định cho ông gặp họ ở chợ đây nè :;)
Thôi được.
Bẩm quan ngài không biết đó thôi, ở khu này rất nhiều tệ nạn và trẻ em hư hỏng, nhà tôi lại là khá giả và có truyền thống lâu đời nên không thể để cháu nó chơi với hạng đó được

ok, sẽ rút kinh nghiệm. Bây sẽ bàn về vấn đề tâm lý trẻ em.
Nghe xong. Honey liền nói :
um, biết là nếu để buông lỏng trẻ em một cách quá đáng thì sẽ dẫn đến trẻ em sẽ hư hỏng. Nhưng mà cách quản lý của ông là không được. Ông phải tập cho trẻ biết cách chọn bạn mà chơi, cách xa cái xấu chọn những cái đẹp chứ. Không nên để trẻ ở nhà có một mình, không bạn bè. Sau này dẫn đến tính cách của trẻ không được bình thường, sẽ trầm lặng, và nhiều khi sau này sẽ làm nhiều chuyện lấn sâu về tệ nạn. Ông sẽ để nó hòa đồng với bọn trẻ bên ngoài.
 
Chủ nhà nghe thế liền xì một tiếng rõ to, rồi nói :
_Thứ sử là người mới đến không biết. Chứ 6 đứa con trước của tôi dạy dỗ đều như thế cả, cuối cùng đều thành đạt, hiện đều đang làm trong phủ bộ cả...
Lại nghe nói trước kia có 6 người từng dính vào 1 vụ ăn cắp tiền trong phủ bộ, không biết có phải không?...
 
Honey nghe xong liền từ biệt ông chủ nhà, rồi rảo bước trở về phủ.
Rồi sai thân tín đi điều tra về 6 người con kia của ong chủ nhà.

To DOS : E, còn cái event Nam Man đó, DOS cho nó xong luôn đi nha.
 
Lính điều tra báo về :
_dạ thưa, quả nhiên có 6 nghi phạm ăn cắp tiền công quỹ. Đặc biệt là đều họ Lâm cả. Có khi là người một nhà. Nhưng trước vì không có chứng cớ nên đã phải thả ra rồi. Tuy nhiên vẫn có người theo dõi. Chỉ có điều vẫn chưa thấy gì thôi!
---------------------------------------------------------------------------
Cái đó thì thứ sử phải dâng kế lên chứ :-"
 
Khi nghe thám tử hồi báo, Honey nhận thấy sự việc liên quan đến 6 người lính với 6 người con của ong chủ nhà hồi sáng.
Honey liền nói:
- ta với các ngươi cùng đi xem từng người một.
 
Hạn hán, thiên tai làm cho thành Yong An bị thiệt hại đáng kể :
PO : 65% - 10% = 55%
Farm : 17.25-(17.25*25/100) =12.94

Dân đói chết hết quá. hehehe :D

TO Shu: Shu ơi, chạy đi đâu rồi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top